Thursday, April 18, 2024

Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ khai máy đầu năm: ‘Xuân Tha Hương’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ (Viet America Photography Association) vừa “ra quân” đầu năm chụp ảnh với chủ đề “Xuân Tha Hương” tại chùa Phổ Đà, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Hai (Mùng 3 Tết Mậu Tuất) với hàng trăm nhiếp ảnh gia tham dự.

Trời trong xanh nắng Xuân chan hòa lòng Xuân phơi phới, dòng người đi lễ chùa ngày càng đông. Trong sân chùa có rất nhiều tà áo màu tha thướt của 3 miền đất nước, có ông đồ già ngồi dưới bóng cây xem bói đầu năm, hoặc những nghệ sĩ cùng nhau hòa đàn với những nhạc cụ dân tộc, bên cạnh những mái tranh, hoặc nấu bánh chưng bánh tét,…

Chùa Phổ Đà năm nay đã tái tạo rất công phu những hình ảnh quê nhà với mái lá đơn sơ, quán ven đường với nhiều trái cây bày bán, những câu đối ngày Xuân treo phất phơ trên cành mai vàng nở rộ,…

Anh Thiên Sơn, tổng thư ký hội cho biết: “Mỗi mùa Xuân về, người Việt dù ở bất cứ nơi đâu cũng nhớ về cái Tết truyền thống. Chủ đề năm nay là ‘Xuân Tha Hương’, với những người đã ra đi sống ở nước ngoài, ai cũng mang theo quê hương tình tự dân tộc trong lòng, không ai quên được. Mặc dù rất xa ngàn dặm nhưng chúng tôi và nhà chùa cũng cố gắng làm sống lại hình ảnh những mùa Xuân qua ở quê nhà.”

Ông đồ bói quẻ Kiều đầu năm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và tất cả hình ảnh ngày Tết cổ truyền được Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ dàn dựng công phu, với người mẫu và những nghiếp ảnh gia chia từng nhóm, cố tìm những bố cục đẹp để chụp ảnh.

Từ 7 giờ sáng, ban tổ chức đến thật sớm để dàn dựng những cảnh chụp dưới sự hướng dẫn bố cục và ánh sáng của nhiếp ảnh gia Đỗ Thành Chung.

Về phần người mẫu với lực lượng hùng hậu có nữ nghệ sĩ Nga My, thướt tha trong tà áo dài tím Huế hoặc trong bộ trang phục cung đình thật quý phái.

Ngoài ra còn có ông đồ trong bộ áo dài khăn đóng và các cô thiếu nữ miền Nam với áo dài tha thướt, và tất nhiên không thể thiếu bộ áo bà ba mộc mạc của miền Tây sông nước.

Để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, hội nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình về phần hướng dẫn kỹ thuật ánh sáng và bố cục của các nhiếp ảnh gia Đỗ Thành Chung, Thiên Sơn (sáng tạo và chủ đề), Kiệt Trần (hóa trang và đặc trách nguời mẫu), Tammy (sắp xếp và dàn dựng ngoại cảnh).

Ngoài ra còn có sự giúp đỡ của nữ nghệ sĩ Nga My (người mẫu kiêm diễn viên chính), người mẫu Cathy Phan (Canada), ca sĩ Vi Hà, Hiếu Trần (ông đồ), Ed Cook (người Mỹ) đóng vai nghệ sĩ đàn cò, và một lực lượng hùng hậu các người mẫu Vivian Thảo Huỳnh, Diane Nguyễn Cường, Lin Baetge, Sarah Baetge, Hannah Baetge. Sinh Nguyễn, Quế Nguyễn.

Một, hai, ba cùng chụp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khách du Xuân đi lễ chùa cũng thích thú và cùng chụp chung trong các phân cảnh đẹp. Dưới bóng cây là ông thầy đồ bói cho khách xem quẻ đầu năm với quyển Truyện Kiều, hoặc trên sạp gụ, các nghệ sĩ trong các nhạc cụ đàn cò, đàn đáy và nhị cùng nhau hòa nhịp.

Trong cảnh khác, dưới mái lá quán nhỏ ven đường, cô gái bày bán những trái cây đang mời chào du khách. Hoặc bên cạnh tầng tháp cổ kính, cô gái Bắc với bộ áo tứ thân khăn mỏ quạ e ấp bên vành chiếc nón quai thao.

Và đây là các em nhỏ với nhiều trang phục áo dài Việt Nam nhiều màu sắc tươi vui đang đi lễ chùa, phía xa là các cô gái miền Tây sông nước đang rót trà mời khách nhàn du.

Thật là một ngày “Tổ đãi” cho các nhà nhiếp ảnh, thi nhau bấm máy liên tục, cùng với những vị khách đi chùa cũng tham gia hào hứng không kém.

Anh Thiên Sơn, tổng thư ký hội cho hay, “Một năm cố gắng tổ chức 4 lần chụp ảnh nghệ thuật, chủ đề đặt ra mang tính cách tình tự quê hương, lịch sử, văn hóa dân tộc, để các anh chị em nhiếp ảnh có chuẩn bị ý tưởng và hào hứng trong việc chụp ảnh, còn trong thực tế phải nói hôm nay là một ngày quá tuyệt vời. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều hình đẹp.”

Các cô gái miền Tây đồng bằng sông Cửu Long mời trà ngày Tết. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khi được hỏi về việc dự thi nhiếp ảnh quốc tế và triển lãm, anh nói: “Thực ra chúng tôi cần thời gian nữa để rèn luyện thêm rồi mới tính việc dự thi, vì mang chuông đi đánh xứ người công phu lắm, còn triển lãm thì chắc chắn chúng tôi sẽ có cuộc triển lãm tại Little Saigon, vừa giao lưu học hỏi với các hội ảnh nghệ thuật khác, vừa cống hiến đến đồng hương một món ăn tinh thần, mà nhiếp ảnh là một loại hình nghệ thuật đang mở rộng trong hoạt động xã hội hiện nay.”

Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ hiện có khoảng 150 hội viên, quy tụ về như một nơi hội ngộ cho sáng tác ảnh nghệ thuật, một sân chơi nhiếp ảnh tại Hoa Kỳ. Ðặc biệt, những sáng tác ảnh nghệ thuật của hội thường theo những chủ đề có ý nghĩa như năm 2014 đã chụp bộ ảnh với chủ đề “Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương.” Năm 2016 với chủ đề “Em Đi Lễ Chùa,” giữa năm có chủ đề “Mùa Xuân Có Hoa Anh Đào,” “Tiếng Hát Học Trò.”

Tất cả mọi người có chung niềm đam mê nhiếp ảnh đều có thể tham dự Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ.

Mọi chi tiết, xin liên lạc: [email protected] hoặc [email protected]. (Văn Lan)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT