Friday, April 19, 2024

Người ‘homeless’ trên bờ sông Santa Ana ‘không thể tự biến mất’

ANAHEIM, California (NV) – Kế hoạch dọn sạch bờ sông Santa Ana tại thành phố Anaheim khiến rất nhiều người vô gia cư sống tại bờ sông này phải dọn đi, nhưng họ không biết phải đi đâu, theo tin báo mạng Voice of OC.

Một phụ nữ vô gia cư giấu tên cho biết: “Chúng tôi không có kế hoạch gì hết. Có một số người thì nhận được trợ giúp, như người bạn ngồi xe lăn của tôi. Còn nhiều người thì không ai giúp hết. Chúng tôi không thể nào tự nhiên mà biến mất được. Giờ tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu. Đã có nhiều người dọn đi rồi.”

Bà còn cho biết sẽ đợi đến lúc người bạn ngồi xe lăn đi rồi bà sẽ thu dọn và tính đường đi đâu.

Hầu hết mọi thành phố ở Orange County đã áp dụng luật chống dựng trại.

Vào ngày 22 Tháng Giêng, cảnh sát Orange County đi đến từng lều của các cư dân “homeless” tại bờ sông để kêu họ bắt đầu thu dọn. Một cảnh sát viên nghĩ rằng sẽ phải mất vài tuần để dọn sạch bờ sông.

Một “cư dân” tại khu trại cho biết những người ở đây đang rất cảnh giác vì sự hiện diện của cơ quan công lực và giới truyền thông.

Giới báo chí muốn phỏng vấn một số người để hiểu thêm về sự việc nhưng không ai muốn trả lời, không muốn nói tên và có nói thì cũng chỉ cho một ít thông tin.

Sau khi thu dọn hành trang, những người vô gia cư ở khu trại gom quét dọn rác thành từng bãi gọn gàng. Một số người khác thì chỉ cầm theo những thứ cần thiết như thức ăn, túi ngủ và đồ dùng vệ sinh, rồi bỏ lại hết mọi thứ khác.

“Tôi nghĩ cứ dọn đi từ từ thì sẽ ổn thôi. Chuyện tới đâu thì tôi tính tới đó, vì không có kế hoạch gì hết. Còn các thành phố thì không muốn chứa người vô gia cư,” một ông cho biết.

Theo Voice of OC, ông chỉ mới vừa dọn xong lều của mình hôm Thứ Bảy để không phải đụng độ với cảnh sát, trước khi họ “mạnh tay” hơn. Ông đang có ý định đi đến khu trại người vô gia cư ở tòa thị chính Santa Ana, nếu còn chỗ.

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, chỉ có một chiếc xe cảnh sát tuần tra khu trại này.

Cảnh sát viên Don Barnes cho biết sở cảnh sát sẽ “nhẹ tay” trong lần đuổi người vô gia cư này.

“Chúng tôi đâu thể nào mà kéo một lực lượng cảnh sát đến để những người ở đây đi trong vòng 24 tiếng. Chúng tôi muốn những người đang trên bờ sông này tự nguyện dọn đi ,” ông Barnes cho biết.

Tuy những cư dân vô gia cư chưa biết phải dọn đi đâu, nhưng họ đang nhận được sự giúp đỡ của vài tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức này đang khởi kiện Orange County để chặn việc giải tỏa khu trại trên bờ sông Santa Ana. (TL)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ đồ giả giữa Los Angeles”

MỚI CẬP NHẬT