Thursday, March 28, 2024

Trộm thản nhiên cầm dao lục tung nhà dân ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Gia đình nạn nhân không khỏi khiếp sợ khi xem camera ghi lại cảnh tên trộm cầm dao, thản nhiên đi khắp nhà lục lọi mà không dám trình báo với công an vì sợ bị trả thù.

Theo báo Người Lao Động, vụ trộm xảy ra khoảng 7 giờ 45 phút sáng 9 Tháng Năm tại ngôi nhà ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Chưa hết bàng hoàng, ông C., người thân chủ căn nhà kể, thời điểm trên tất cả mọi người trong căn nhà đều đi làm, trẻ em đi học. Lúc trở về, mọi người tá hỏa khi phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Vào phòng ngủ kiểm tra, chủ nhà thấy đồ đạc bị lục tung, tài sản cất giấu trong tủ đựng quần áo bị lấy cắp. Tại cửa sổ ở tầng một căn nhà, kẻ gian còn để lại đoạn dây dù dài sau khi tẩu thoát.

Qua kiểm tra camera khu vực gần nhà bếp cho thấy, tên trộm không thèm bịt mặt hay ngụy trang. Chủ nhà bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tên trộm thản nhiên đi từ tầng trên xuống dưới lục lọi đồ đạc. Sau khi lấy tài sản ở tầng một, tên trộm đi xuống tầng trệt tiếp tục lục tìm tài sản.

Tên trộm đến khu vực nhà bếp vớ lấy con dao cầm trên tay để phòng thân, rồi tiếp tục lên tầng trên, vào phòng ngủ lấy đi hết tài sản có giá trị rồi vứt con dao lại hiện trường trước khi tẩu thoát.

Do sợ bị trả thù và phiền phức, nên chủ nhà không dám trình báo công an địa phương mà chỉ báo với tổ dân phố. “Tôi cho rằng tên trộm đã nghiên cứu kỹ trước khi đột nhập vào nhà. Cũng may thời điểm đó không có ai ở nhà, nếu không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra,” ông C. kể với giọng run sợ.

Tin cho biết, sau khi biết chuyện, công an xã Phong Phú đã yêu cầu gia đình nạn nhân cung cấp thông tin cũng như thiệt hại về tài sản để điều tra, truy bắt tên trộm. (Tr.N)

Ô nhiễm cả khúc sông Nghệ An vì xác heo chết

MỚI CẬP NHẬT