Thursday, March 28, 2024

Wisconsin: Tù nhân chết khát vì không được uống nước trong một tuần

MILWAUKEE, Wisconsin (AP) – Các công tố viên tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, cho hay giới chức nhà tù Milwaukee County không cho một tù nhân uống nước trong liên tiếp bảy ngày khiến người này chết khát.

Tờ báo địa phương Milwaukee Journal Sentinel tường thuật rằng Phó Biện Lý Kurt Bentley nói với một bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra hôm Thứ Hai rằng ông Terrill Thomas, 38 tuổi, có vấn đề tâm thần và không tự thể tự cầu cứu để có người giúp trước khi chết trong phòng giam hồi Tháng Tư, 2016.

Ông Thomas bị biệt giam sau khi dùng tấm nệm chặn nơi thoát nước, làm ngập phòng giam ông, ở một khu khác trong nhà tù.

Bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra quyết định là có truy tố tội hình sự những người liên hệ đến cái chết của ông Thomas hay không.

Quyết định này chỉ có tính cách khuyến cáo và thẩm quyền cuối cùng vẫn ở văn phòng biện lý.

Trong khi đó, các con của ông Thomas cũng nộp đơn kiện riêng rẽ trước tòa án liên bang về tội dân sự, nói rằng cách đối xử của ông David Clark, cảnh sát trưởng Milwaukee County, và các nhân viên của ông đối với cha mình là hành vi tra tấn.

Ông Terrill Thomas trải qua bảy ngày không một giọt nước trong phòng biệt giam và chết dần chết mòn.

Lúc mới bị đưa vào phòng biệt giam, ông Thomas có hành động giận dữ và la lối ầm ĩ, do tình trạng bệnh tâm thần, nhưng không được chữa trị, theo văn phòng biện lý sở tại.

Và khi ngày trôi qua, ông yếu dần và khô nước. Ông mất gần 35 pound, không nói năng gì cả, không xin được điều trị, và cũng không ai đến xem ông cần điều trị hay không.

Khi ông Thomas bắt đầu ngày thứ tám trong phòng biệt giam, giám thị vào xem thấy ông chết trên sàn phòng giam, do bị khô kiệt kéo dài. (V.Giang)

Ivanka Trump tới Berlin dự hội nghị tạo khả năng kinh tế cho phụ nữ

MỚI CẬP NHẬT