Thursday, March 28, 2024

Suy nghĩ về những con số vượt qua 25 ngàn chữ ký



Chính Biên


 


Kể từ lúc bắt đầu chiến dịch xin chữ ký vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama áp lực về nhân quyền với CSVN từ 0 giờ ngày 8 tháng 2 thì sau 4 ngày, cho đến 10 giờ sáng hôm 13 tháng 2, số người ký vào Thỉnh Nguyện Thư gửi TT Obama đã lên tới 33,382 người ký.


Việc ký Thỉnh Nguyện Thư gửi lên Tòa Bạch Ốc cho Tổng Thống Obama không phải là dễ dàng mà khá là nhiêu khê. Theo quy định trong chương trình “We The People” của TT Obama để lắng nghe tiếng nói người dân, thì phải hội đủ 25 ngàn chữ ký và gửi vào tòa Bạch Ốc qua email thì mới được chấp nhận để tổng thống trả lời.


Những tưởng công việc sẽ phải kéo dài trong nhiều ngày nên những người xướng xuất chiến dịch đã dự trù phải mất cả tháng. Suy nghĩ của những người đứng vận động chiến dịch cũng là hợp lý vì chúng ta thường nghĩ rằng công việc tranh đấu cho Nhân Quyền VN là ở lớp tuổi già, thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn. Mà những người già, thế hệ thứ nhất thường là không am hiểu nhiều về computer thì làm sao mà ký được. Việc ký vào Thỉnh Nguyện Thư gửi lên tổng thống, trước hết là phải tạo được acount trên email Tòa Bạch Ốc rồi mới có được password do Tòa Bạch Ốc cho thì mới tiến hành được các bước kế tiếp…


Nhưng thực tế đã không diễn ra như dự tưởng. Ngay 12 tiếng đồng hồ sau khi chiến dịch bắt đầu, con số người ký hợp pháp vào Thỉnh Nguyện Thư cứ tăng lên vùn vụt để chỉ sau 2 ngày đã đạt được con số xấp xỉ rồi vượt qua nhanh chóng. Thì ra giới trẻ cũng nhập cuộc mà nhập cuộc tích cực, vừa ký Thỉnh Nguyện Thư vừa hướng dẫn cho cha anh vượt được những khó khăn kỹ thuật trong computer với tuổi già.


Theo những nhà vận động chiến dịch thì đó là giai đoạn I, có được 25 ngàn chữ ký.


Ðến giai đoạn II thì số lượng có thể lên tới cả trăm ngàn rồi cả triệu không chừng nếu như chiến dịch không được chấm dứt. Con số này sẽ là một minh chứng hùng hồn cho nội dung của Thỉnh Nguyện Thư mà Tổng Thống Obama không những phải trả lời mà còn phải có một thái độ rõ rệt đáp ứng được thỉnh nguyện của người dân, cho dù là người dân Mỹ gốc Việt.


Những con số trong chiến dịch này khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Và những người đang cầm quyền ở trong nước cũng không thể làm ngơ được. Bởi vì đó là ý nghĩ thực của người Việt ở ngoài nước, đối tượng chinh phục của CSVN qua nghị quyết số 36 của đảng.


Ý nghĩ thực ấy đã nói lên nguyện vọng của người dân mà người ở nước ngoài đã đại diện cho người trong nước bộc lộ ra rõ rệt. Ðó là người dân Việt không chấp nhận chế độ cộng sản, mong mỏi Hoa Kỳ trong bang giao với VN, hãy áp lực với nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, phải thả hết những tù nhân chính trị là những người đã bày tỏ nỗi thất vọng với CS, với đảng với nhà nước hiện tại, những người đã dám nói lên tiếng nói yêu nước của mình trước nguy cơ mất nước vào tay kẻ thù Bắc Phương. Nay thì không chỉ có những “ngụy quân, ngụy quyền,” bọn “theo đế quốc ăn bơ thừa sữa cặn” chống đối đảng và nhà nước CSVN, mà cả những đảng viên trong đảng và đặc biệt là tuổi trẻ, những người sinh ra và lớn lên trong Xã Hội Chủ Nghĩa áp đặt vào VN cũng đang là những người lính tiên phong đạp đổ cái đảng đã gieo rắc bần cùng khốn khổ cho người dân và đất nước VN.


Một khi Tổng Thống Obama nhận biết được cái nguyện vọng thiết tha của cộng đồng người Việt tị nạn, nay đã là công dân Hoa Kỳ, đã đóng thuế và góp công sức vào sự phát triển của đất nước Hoa Kỳ và nhất là đang là những cử tri cầm lá phiếu “giọt nước sau cùng có thể làm tràn ly nước,” thì TT Obama chắc chắn sẽ không thể làm ngơ mà gạt bỏ đi khi phải chọn lựa với lợi ích của Hoa Kỳ.


Nhưng áp lực gì đây khi CSVN vẫn là tên cướp ngày lì lợm trâng tráo nhất. Ðã được liệt kê là nước thứ 8 có sự vi phạm nhân quyền, bóp nghẹt thông tin báo chí nhất trong gần 100 quốc gia trên thế giới được LHQ khảo sát và các tổ chức nhân quyền quốc tế thống kê. Ngay chính nước Mỹ, bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton và ông Nghị Sĩ McCain cũng đã lên tiếng mới đây về tình trạng nhân quyền ở VN quá tồi tệ.


Áp lực qua những “khuyến cáo” của các viên chức chính quyền hay các “tuyên bố” của lưỡng viện Quốc Hội thì cũng như “đánh bùn sang ao.” Mà Hoa Kỳ, TT Obama nếu đã nghe biết được của người dân Mỹ gốc Việt, phải có những biện pháp mạnh về kinh tế, trừng phạt, cấm vận qua các hình thức giao thương thương mại… Có như thế bọn cầm quyền Bắc Bộ Phủ mới “choáng” vì túi tiền không đáy của chúng sẽ bị sứt mẻ nên có thể sẽ phải nhượng bộ.


Một khi CSVN phải nhượng bộ về nhân quyền, thả tù chính trị, các bạn trẻ như Lê Thị Công Nhân, nhạc sĩ Việt Khang, v.v… thì những tiếng nói đòi tự do dân chủ cho VN ở trong nước sẽ bùng lên như những ngọn lửa gặp gió, sẽ đốt cháy tiêu chế độ cộng sản mà cả thế giới hiện đã chán ghét, đạp bỏ từ lâu rồi.

MỚI CẬP NHẬT