Thursday, March 28, 2024

Góc nhìn của người lính cũ: Tâm tình của những người lính cũ, Bộ Binh Thủ Đức

Chính Biên

Phải nói ngay đến niềm cảm xúc dâng tràn khi vừa bước chân tới cửa nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood, Westminster, vào chiều tối Chủ Nhật, 28 Tháng Mười vừa qua.

Những người lính cũ xuất thân từ Quân Trường Thủ Đức trước năm 1975 nay ai nấy đều mặt nhăn, da mồi tóc bạc, nhưng ánh mắt còn sáng rỡ khi lại được gặp nhau trong một buổi hội ngộ kỷ niệm 67 năm ngày quân trường được thành lập, đông vui chật cả trong và ngoài nhà hàng.

Thôi thì những niên trưởng từ khóa I Thủ Đức-Nam Định cho đến những khóa “X/75,” đủ cả các khuôn mặt già nua và trai tráng, tôi không nói là trai trẻ, vì những chiến hữu thuộc những khóa “X/75” thì nay cũng xấp xỉ trên 60 cả rồi nhưng nét trai tráng còn uy nghi trong lễ nghi quân cách.

Điều gì đã lôi cuốn họ đến đông như vậy. Có phải vì chủ đề của cuộc hội ngộ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập trường Mẹ không. Chủ đề “Ơn Tử Sĩ-Nghĩa Thương Binh-Tình Đồng Đội.”

Tôi nghĩ rằng không hẳn thế, rõ ràng là thế.

Tôi cho rằng nguyên ủy là từ tấm lòng nhớ về trường cũ, đồng đội xưa. Hơn 10 anh em lặn lội từ Việt Nam qua, mà một số anh cho biết trong hoàn cảnh eo hẹp tưởng chẳng bao giờ được qua Mỹ để gặp lại những bạn bè đồng đội từng một thời có thể chết thay cho nhau, đã nói lên điều này.

Tình cảm ấy đã được un đúc từ những ngày “Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu,” từ những ngày “Gắn Alpha,” phải chia tay vì theo các ngành chuyên môn, phải bồi hồi luyến tiếc khi ra trường, mỗi người mỗi nẻo trên khắp bốn vùng chiến thuật.

Rồi trong cái đời quân ngũ, nỗi chết không rời ấy, đã nảy sinh biết bao tình đồng đội, thứ tình nghĩa từ gian nan hiểm nguy mà có, không phải chỉ như lời nhạc “Huynh Đệ Chi Binh.”

Trong những hồi ký của những người lính cũ, đã có biết bao nhiêu chuyện, chết thế cho nhau vì nhường nhau những ngày phép cho bạn vừa cưới vợ, nắm trung đội thay bạn để ngay đêm ấy đã hy sinh vì Cộng quân tràn ngập cứ điểm biên phòng…

Không ít những trường hợp như thế cho những chiến sĩ Không Quân, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến và cả Bộ Binh Hoa Hậu Chiến Trường. Tình nghĩa ấy có gì so sánh được, lấy gì đáp trả cái ơn sinh tử ấy!

Nên một ngày vui hội ngộ hôm nay, những người lính cũ, xuất thân từ Quân Trường Thủ Đức đã như được sống lại những ngày xưa gian lao nỗi chết không rời ấy.

Để bây giờ, ai nấy đều đã đi gần hết đường đời, ngồi nghĩ lại trong niềm quạnh hiu xa xứ, anh em tứ tán gặp được nhau, nhìn lại nhau trong bộ quân phục Đại Lễ mà trong đời quân ngũ có khi chỉ mặc được có một vài lần, hay trong những bộ đồ số 2 “đi phép” về với người thân yêu nơi thành phố để người yêu của mình có được niềm kiêu hãnh rằng “người tôi yêu, chồng tôi đã đáp lời sông núi”…

Biết bao cảm xúc mới cũ, xa gần buồn vui lẫn lộn dội lên trong suốt 4, 5 tiếng đồng hồ họp mặt nhân ngày kỷ niệm 67 năm Quân Trường Thủ Đức có mặt.

Xin cám ơn ban tổ chức là Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Thủ Đức Nam California. Qua buổi sinh hoạt này tôi nghĩ những người lính xuất thân từ Quân Trường Thủ Đức sẽ như một vị tướng Hoa Kỳ nói “Solder Never Die.” (Chính Biên)

Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT