Thursday, April 25, 2024

Ca sĩ hát ‘nhạc đỏ’ kêu oan vì bị nhà cầm quyền ‘cướp đất’

BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 11 Tháng Tám, báo điện tử VTC News cho biết lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khẳng định việc thu hồi đất của người dân, trong đó có gia đình ca sĩ Lương Nguyệt Anh, rồi đền bù với giá thấp hơn hàng chục lần so với giá bán là “theo đúng quy định pháp luật hiện hành.”

Vài ngày trước, mạng xã hội xôn xao khi cô Nguyệt Anh, quán quân cuộc thi “Sao Mai 2011” của Đài Truyền Hình Việt Nam VTV, phát livestream trên trang cá nhân với nội dung: “Một mét vuông đất [được đền bù] bằng giá tiền 3 ký vải thiều. Có ai khốn khổ như người dân quê tôi. Họ bất chất tất cả, bất chấp luật pháp, bất chấp những phản ứng yếu ớt từ những người nông dân đang sinh sống trên mảnh đất của mình. Họ “cướp đất” của những người nông dân đem phân lô bán nền làm giàu bất chính… họ cưỡng chế phá nhà dân.”

Giải “Sao Mai” được biết đến như một cuộc thi dành cho các ca sĩ hát dòng “nhạc đỏ” ca ngợi chế độ và tuyên truyền. Các ca sĩ tham gia thi chủ yếu để lấy danh hiệu và sau đó tham gia các chương trình văn nghệ ca ngợi chế độ.

Trên trang cá nhân, cô Nguyệt Anh post các clip cho thấy tiết mục cô hát ca ngợi Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Cô Nguyệt Anh có em gái tên Lương Hải Yến cũng đoạt giải quán quân cuộc thi nêu trên năm nay.

Được biết gia đình cô Nguyệt Anh là một trong số các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài.”

Báo VTC News cho biết thêm: “Nhiều hộ dân ở khu phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, bị thu hồi hàng ngàn mét vuông đất, có những hộ bị thu hồi toàn bộ đất ở và đất vườn để phục vụ nhu cầu về đất ở cho những người dân thị trấn. Gia đình ông Lương Đình Thắng, cha của cô Nguyệt Anh, ở khu phố Lê Hồng Phong có 2,992 mét vuông đất từ năm 1950, được cấp sổ hồng [giấy xác nhận chủ quyền nhà đất] năm 1998.”

Tờ báo dẫn lời ông Thắng: “Đất của gia đình tôi là đất ở, trồng cây lâu năm mà huyện Lục Ngạn chỉ bồi thường giá 221,000 đồng ($9.6)/mét vuông, cộng cả hai khoản hỗ trợ là 372,000 đồng ($16.1)/mét vuông. Toàn bộ tiền bồi thường chỉ được 897 triệu đồng ($39,030). Trong phần đất bị thu hồi có gần 600 mét vuông theo quy hoạch được phân làm khu biệt thự, trong đó có ao và công trình phụ của gia đình. Giới chức địa phương nói nếu gia đình tôi muốn giữ lại đất của mình thì chỉ còn cách mua và không thông qua đấu giá (tức 12 triệu đồng ($522/mét vuông), nếu không thì sẽ bị buộc cưỡng chế.”

Facebooker, nhà đấu tranh Trịnh Bá Tư, dân oan Dương Nội, bình luận trên trang cá nhân: “Nhớ hồi xưa nghe trong cuộc tâm tình với chương trình “Sao Mai 2011,” chị Nguyệt Anh bảo là thích nhất hát bài “Đảng Đã Cho Tôi Sáng Mắt Sáng Lòng, Đảng Đã Cho Ta Cả Một Mùa Xuân”. Thật, mùa xuân đảng trao ai rồi cũng sẽ nhận ra, giờ chị lo tập hát bài “Trả Lại Cho Dân” của Nhạc Sĩ Việt Khang đi là vừa, tập hát đi mai mốt lên hát với bà con dân oan ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng [nơi dân oan mất đất từ các tỉnh đổ về Hà Nội để khiếu kiện, gần Văn Phòng Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc].” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT