Tuesday, April 23, 2024

‘Long xa’ của hai lãnh đạo Bắc và Nam Hàn

Tư Mỏ Lết

Cả hơn tuần rồi, thế giới xôn xao đưa tin về sự kiện lịch sử trên bán đảo Triều Tiên: Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un bước qua biên giới Nam Hàn để “ôm chầm thắm thiết” Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-In, rồi cùng bàn chuyện hòa bình vĩnh viễn cho hai miền Đại Hàn.

Chuyện sự kiện lịch sử này sẽ ảnh hưởng ra sao đến tương lai của Đại Hàn vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, phải mất thêm khá nhiều thời gian để thấy rõ được kết quả (hay… hậu quả). Riêng trong chuyên mục xe hơi, đây là dịp thích hợp để bàn về những chiếc xe mà hai nhà lãnh đạo Nam – Bắc Hàn đang sử dụng.

Đầu tiên, xin nói về “long xa” của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Tưởng cũng cần nhắc lại rằng, cho dù dân Bắc Triều Tiên chết đói, Kim Jong Un được cho là một dân mê xe đắt tiền. Nhật báo Daily Star của Anh từng tiết lộ là Kim đã bỏ ra khoảng 14 triệu Bảng Anh cho bộ sưu tập xe cao cấp của riêng mình.

Trang mạng xe hơi www.autoblog.com ngày 27 Tháng Tư có một bản tin tiết lộ những chi tiết thú vị về chiếc xe mà Kim Jong Un đã sử dụng để đi dự cuộc họp lịch sử tuần qua.

Đầu tiên, và hiển nhiên, nó không thể là một chiếc xe “made in North Korea.” Bởi vì quốc gia cộng sản này chỉ có ngành công nghiệp đào than và chế tạo hỏa tiễn là phát triển. Chứ chế tạo xe hơi thì không. Theo những hình ảnh xuất hiện trên báo chí, đó là một chiếc Mercedes. Cha của Kim Jong Un là Kim Jong Il thì từng sử dụng chiếc Lincoln của Mỹ.

Chi tiết thứ hai đáng chú ý chung quanh chiếc xe Mercedes của Kim Jong Un, đó là 12 vệ sĩ… chạy bộ theo hầu. Nó làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh những ông vua đi công du trong kiệu vàng, xung quanh có lính hầu. Chỉ có điều khác, là ngày xưa kiệu vua đi chậm vì do người cáng. Còn xe Mercedes của Kim thì mạnh lắm, nhanh lắm. Vậy mà mấy vệ sĩ chạy theo vẫn kịp. Cũng cần phải nói thêm, là những vệ sĩ Bắc Hàn nhìn cao to, khá bảnh trai trong những bộ vest nhìn cũng khá thời trang. Chứ không phải là những con người gầy gò, ốm đói vẫn thường thấy trong những tài liệu về quốc gia độc tài Cộng Sản này.

Nhưng chi tiết đáng chú ý nhất, độc đáo nhất, kỳ lạ nhất liên quan đến “long xa” Kim Jong Un, đó là nó cả phòng vệ sinh bên trong! Auto Blog đã viết rất mỉa mai rằng, thế giới lo sợ Kim Jong Un “bỏ bom” nguyên tử, thì đội cận vệ của Kim cũng bảo vệ việc lãnh tụ của mình… bỏ bom cá nhân! Được biết rằng Kim không sử dụng phương tiện hàng không để di chuyển. Chuyến xuất ngoại đầu tiên sau khi làm lãnh tụ là chuyến đi Trung Cộng gặp Tập Cận Bình, Kim đi bằng xe lửa. Và trong những chuyến công du trong vương quốc đóng kín của mình, Kim đều sử dụng xe hơi có nhà vệ sinh.

Xe của Moon Jae-in. (Hình: The Telegraph)

Lee Yun-keol – một cựu thành viên của đội bảo vệ Bắc Hàn trước khi đào tẩu sang Nam Hàn vào năm 2005 – đã tiết lộ rằng Kim không dùng nhà vệ sinh công cộng, mà dùng nhà vệ sinh riêng trên xe mỗi khi đi lại.

Giới truyền thông Phương Tây đã đàm tiếu về việc tại sao Kim – người lãnh đạo “giai cấp vô sản” Bắc Hàn – không chịu dùng chung nhà vệ sinh với những người nông dân của mình. Theo Daily NK, đó có thể là vì lý do an ninh. Chỉ có Kim được sử dụng nhà vệ sinh trên xe. Không chỉ vì Kim là một nhà độc tài, mà là vì “chất thải” sẽ được dùng để theo dõi sức khỏe của lãnh tụ Bắc Hàn. Và việc “thu hồi chất thải lãnh tụ” cũng là để tránh cho điệp viên của các “thế lực thù địch” có thể đánh cắp nó, phân tích nó để tìm hiểu thông tin về sức khỏe của “lãnh tụ kính yêu” Bắc Hàn!

Từ chuyện xe hơi, mà chuyển sang chuyện… nhà vệ sinh, rồi “bảo vệ chất thải lãnh tụ,” thì đúng là chỉ có thể có ở những xứ độc tài Cộng Sản!

Nay rời Bắc Hàn, xuống Nam Hàn. Vậy Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-In đi xe gì?

Đầu tiên – và cũng… dĩ nhiên – đó là một chiếc xe made in Korea. Nền công nghiệp xe hơi Nam Hàn đáng tự hào, đang cạnh tranh ráo riết với xe hơi Nhật. Do đó, tổng thống Nam Hàn đi xe Nam Hàn là quá đúng.

Trong ngày tuyên thệ nhậm chức Tháng Năm, 2017, Tổng Thống Moon Jae-In đã xuất hiện trên đường phố, với chiếc Hyundai Equus Stretch Edition. Đây là chủng loại limousine cao cấp, đắt tiền vào bậc nhất của Hyundai, trị giá trên $100,000.

Một điểm ngộ nghĩnh đáng chú ý: vì chiếc Equus Stretch không phải là loại xe mui trần, ông Moon Jae-In đã đứng lên qua lỗ lấy ánh sáng trời trên mui xe (sunroof) để vẫy chào dân chúng. Nhiều người Mỹ vẫn quen thuộc với hình ảnh Tổng Thống John F. Kennedy trên chiếc xe mui trần, chiếc Lincoln Continetal limousine.

Chiếc Equus Stretch của tổng thống Nam Hàn là phiên bản có thân xe chống đạn. Hyundai hãnh diện là nhà sản xuất xe hơi Nam Hàn đầu tiên cung cấp xe cho tổng thống của mình. So với các đối thủ cạnh tranh như Lexus LS460L, BMW 750Li, Mercedes S500L, Equus Stretch có kích thước dài hơn khoảng 310 mm, do đó ngồi thoải mái như ngồi… ghế salon. Một vài thông số đáng chú ý: động cơ 8 máy, công suất 385 mã lực, dàn âm thanh 17 loa công suất 608 watt, tủ lạnh ở băng ghế sau, đầy đủ các tính năng lái an toàn…

Theo Hyundai, model Equus Stretch đã gần 10 tuổi, sẽ được thay thế bằng một thế hệ xe cao cấp mới: Genesis G90. Tuy nhiên, có vẻ như chiếc Equus Stretch vẫn sẽ tiếp tục phục vụ Tổng Thống Moon Jae-In thêm một thời gian nữa, cho đến khi ông chọn cho mình một chiếc xe mới. Nghe nói đó có thể là chiếc SsangYong Chairman W, cũng là một thương hiệu xe cao cấp khác của Nam Hàn.

Trông Đại Hàn, mà nghĩ về Việt Nam. Có người nghĩ rằng, nếu 43 năm trước Miền Nam không mất nước, thì có thể bây giờ tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cũng đi một chiếc xe Ladalat cao cấp, made in Vietnam. Nhưng bởi vì Cộng Sản Bắc Việt đã thắng, cho nên giờ này trong nước Việt vẫn chỉ loanh quanh chuyện “bưng bô lãnh tụ,” cho dù nó không đến nỗi… “bốc mùi” như chuyện “bảo vệ chất thải lãnh tụ” của Bắc Hàn… (Tư Mỏ Lết)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Chè chuối khoai lang”

MỚI CẬP NHẬT