Friday, March 29, 2024

‘Biết rung cảm trước những đớn đau của dân tộc và tổ quốc mình’





Về ‘Ca sĩ Thế Sơn chuyện trò với độc giả’




Tôi thuờng đọc những đối thoại của các ca sĩ hải ngoại với người hỏi. Đa số trả lời chung chung và thuờng quanh co khi trả lời về những vấn đề liên quan đến các biến cố bên quê nhà Việt nam. Đối với tôi, đó là sự tráo trở và thiếu lương thiện. Vì nghệ sĩ là người rất bén nhậy về mặt nhận thức các vấn đề xã hội, và đó là lý do những người nghệ sĩ thuờng quan tâm và đi đầu trong các cộng tác từ thiện và giúp ích.




Tim họ rạo rực, bồi hồi trước những buồn vui của tha nhân, đớn đau trăn trở trước những thiên tai, hỏa hoạn, bảo lụt, họ kinh hoàng, chán ghét chiến tranh và mạnh mẽ chống đối, họ không ngồi yên nhìn những bất công của người khác và luôn đấu tranh, bênh vực cho những ai yếu đuối, thế cô….thế nhưng, hầu như tất cả ca sĩ đều yên lặng trước những biến động tại quê nhà. Tôi không nghe ai nói gì về những đớn đau vô cùng của biết bao đồng bào là nạn nhân của bạo quyền Cộng sản, họ là dân oan, hằng trăm, hằng ngàn người vật vả theo tháng ngày ở đầu đường, xó chợ, công viên, gầm cầu để mong tìm công lý vì bị cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng, cướp tài sản cách bất công. Họ là những trí thức bị tù tội vì dám nói lên lẽ phải và sự thât. Họ là những người yêu nước dám đứng thẳng lưng để cất lên tiếng nói của tổ tiên khi nước nhà có nguy cơ bị xâm lược. Họ là những công nhân dám lên tiếng đòi cho mình những quyền lợi công bằng. Họ là những nghệ sĩ dám cất cao bài ca yêu nước, yêu đồng bào….




Tôi đã từng đặt những câu hỏi về quê huơng, đất nước mình và hầu như tất cả đều yên lặng như một đám người máy không trái tim, vô cảm và vô thức, vì thế, đa số không xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ, người của đám đông, của quần chúng, của kẻ đem niềm vui và hạnh phúc cho đồng loại, trong số những người này, tôi cảm phục Thế Sơn, anh đúng là nghệ sĩ chân chính vì dám nói thẳng và nói thực, vì anh biết rung cảm trước những đớn đau, khổ nạn của dân tộc và tổ quốc mình.




Hong Linh





MỚI CẬP NHẬT