Friday, March 29, 2024

Ðàn ông hà tiện là vứt


(Nhân đọc thư “Hắn bần tiện quá!,” đăng trên trang Phụ Nữ, Người Việt)



Đọc xong bài này tôi cười chẩy cả nước mắt. Xin lỗi cô bé Emnhieuchien nhé. Tôi cũng xin góp ý kiến như sau: đừng bao giờ lấy người ích kỷ bần tiện. Khổ cả một đời đấy cô bé ạ.


Diệu Thiên



***


Em thích lá thư của “emnhieuchien” quá! Tại em cũng trong trường hợp y chang như vậy. Nói chung, đàn ông hà tiện là vứt đi, không nên dính vào, phiền phức lắm (ngoại trừ khi mình cũng hà tiện y như vậy).


P.S. Dạo này hình như là anh Vân Tiên khác hay sao đó. Em xin Người Việt mướn lại anh Vân Tiên hồi xưa được không? Cám ơn.


Em Cũng Nhiều Chiện 


Tòa Soạn: Cám ơn độc giả “Em Cũng Nhiều Chiện” cho ý kiến về bài viết của độc giả “Em Nhiều Chiện,” liên quan đến vụ đàn ông keo kiệt. Tòa Soạn xin đăng ý kiến này để cánh đàn ông, hà tiện cũng như không hà tiện, cho thêm ý kiến để tỏ tường mọi chiện. Riêng vụ anh Vân Tiên, xin thưa là xưa giờ vẫn một anh Vân Tiên đó thôi. Ðể Tòa Soạn nhờ cô Nguyệt Nga “bảo” anh Vân Tiên liên lạc trực tiếp với độc giả nhé.

MỚI CẬP NHẬT