Thursday, April 18, 2024

Ông Obama khôn quá chừng!

 


(Nhân đọc bài “Những nét chính trong chiến lược quân sự mới của Mỹ”)


 


Ông Tổng Thống Obama này khôn quá chừng.


Trong lúc thế giới đang lên cơn sốt về khủng hoảng kinh tế tài chính (Âu-Mỹ) và quân sự (Á Châu, TQ) thì ông Obama tuyên bố cắt giảm ngân sách quốc phòng cho gọn nhẹ. Ông đánh một đòn chính trị quá khôn khéo: Một mặt để xoa dịu lòng dân chúng Mỹ đang thắt lưng buộc bụng, một mặt chứng tỏ cho thế giới biết Mỹ luôn khát khao hòa bình, không chạy đua vũ trang như TQ. Rốt cuộc thế giới hòa bình sẽ chĩa mũi dùi theo dõi mọi hành động hung hăng của TQ.


Hoa Kỳ mà rút lui an toàn khỏi Iraq và giải quyết ôn hòa với Iran, thì TQ sẽ bị cô lập hoàn toàn trên phương diện năng lượng. Mất hết nguồn cung cấp dầu hỏa phong phú từ Phi Châu, Trung Ðông thì TQ chỉ còn “cái ao làng biển Ðông” để tắm rửa và câu cá nuôi cầm chừng 1.3 tỷ dân, sau nữa là giành giựt từng giọt dầu với VN. Ấn Ðộ đang lăm le nhảy vào khai thác mỏ dầu trong hải phận VN, vì nhu cầu phát triển công nghiệp xe hơi cho gần 1 tỷ dân, lẽ đương nhiên trở thành đồng minh khắng khít nhất với VN, để cân bằng áp lực với TQ. Cạnh đó, Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ ba đồng minh Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân nghiễm nhiên trở thành cảnh sát khu vực, một yếu tố quan trọng nhất trong vùng.


Rốt cuộc TQ càng hung hăng đổ dồn ngân sách tăng cường quân sự, quốc phòng, càng gây bất mãn trong nội bộ (bốn vùng tự trị) thì càng bị cô lập thêm về chính trị ngoại giao. Trong vòng hai năm nếu TQ không giải quyết được cơn khủng hoảng xăng dầu thì thất nghiệp sẽ tràn lan, xã hội chao đảo, loạn lạc nổi dậy, nguy cơ tự động tan vỡ từng mảnh không khác gì Liên Xô và Ðông Âu hồi cuối thập niên 80.


LeQuocTrinh (10 Tháng Giêng)

MỚI CẬP NHẬT