Thursday, March 28, 2024

Rớt nước mắt vì lòng chung thủy

 


 


 Về bài ‘Cụ ông 92 săn sóc vợ tai biến trong nursing home’


 


Vừa đọc xong bài viết của Ngọc Lan. Cảm động rớt nước mắt luôn! Nhìn bà bác mà thấy giống má tui… Thấy thương tấm lòng chung thủy của vợ chồng với nhau… thiệt, đi đến cuối đời mới thấy đâu là tình yêu thật sự. Còn bây giờ thì với tuổi của chúng mình tất cả vẫn còn là sự mong ước, hứa hẹn thôi phải không, Ngọc Lan! Cầu xin cho 2 bác khỏe mạnh, nhất là cho bác trai…


Khương Diệp


 


Ðọc bài báo, em rơi nước mắt, em rất là ngưỡng mộ và kính trọng ông cụ.


-Cầu xin ơn trên cho ông luôn khỏe mạnh và minh mẫn để chăm sóc bà, rồi ngày nào đó bà có ra đi xin ông đừng buồn hãy vui sống và nếu có kiếp sau xin cho ông bà là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc trọn vẹn nhất trên đời này. Con thương ông bà. (Em mong ông cụ đọc hay nghe được những lời này của em.)


vanh khuyen


 


“Hôm nay ngày Valentine, người ta bán hoa hồng nhiều lắm. Nhưng nghĩa tình này, liệu có ai mua nổi không?”


Một lời hỏi kết cho bài viết của tác giả Ngọc Lan, có đánh động lương tri của mọi người, trong số người đó có tôi??? Cảm động vô cùng. Cám ơn Ngọc Lan.


XuanTruong


 


Thật cảm động. Ðời người không có gì quí hơn tình nghĩa vợ chồng hoạn nạn có nhau. Cảm ơn cụ ông đã làm cho ngày lễ Valentine thêm phần giá trị.


Peter Le


 


Thân gửi cô Ngọc Lan


Tôi vừa đọc bài viết của cô về ông Bùi Truyền trong ngày Valentine. Xin cám ơn cô đã ghi lại một chuyện tình thật đẹp. Tôi rất thích câu hỏi kết luận của bài viết. Chúc cô luôn vui khỏe và nhiều năng lực để chúng tôi có thêm được nhiều bài viết hay. Thân.


Quang Phung


 


Kính gửi cô Ngọc Lan 


Bài viết cảm động của cô nhân ngày Tình Yêu thật hay… nhưng sau biến cố đau thương của đất nước 30 tháng 4… nhiều người vợ Việt Nam thật tuyệt vời, như những “thiên thần” trong bóng tối chăm sóc chồng, nuôi con… Chúc mạnh khỏe bình an.


Tông Phạm


 


Cô Ngọc Lan,


Bai viết ngày Valentine này quá tốt. Xin trao cho NL danh hiệu “Ký giả trong năm,” Chính chú cũng không tìm ra đề tài gần gũi mà xúc động như vậy. Cám ơn Ngọc Lan.


Huy Phương

MỚI CẬP NHẬT