Thursday, March 28, 2024

Sự cô đơn nguy hiểm của ông Trump

Bùi Tín (Nguồn: VOA)

Sau sáu tháng cầm quyền, chỉ số tín nhiệm của Tổng Thống Trump rơi từ 46% Tháng Tư xuống 33% hiện nay, mức thấp nhất so với 12 khóa tổng thống trong 70 năm qua.

Mấy ngày qua, sự tín nhiệm và tình trạng cô đơn của ông Trump có nguy cơ xuống thấp và cô đơn nguy hiểm hơn nữa, qua sự kiện phân biệt chủng tộc ở thị trấn Charlottesville ở bang Virginia ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Tám.

Tại đây, người theo chủ nghĩa chủng tộc cực đoan coi da trắng là thượng đẳng, kỳ thị người da màu, cùng nhóm neo-nazis – phát xít mới, Ku Klux Klan cũ vừa trỗi dậy, cùng nhau tổ chức cuộc tuần hành phô trương lực lượng. Nhóm này phản đối mọi người nhập cư và người Hồi Giáo… để phô trương thanh thế. Họ từng kêu gọi nhau bỏ phiếu cho ông Trump, vì tự coi mình là cùng đứng về một phe, phe cực hữu liên minh với phe hữu, cùng hội cùng thuyền cùng ông tổng thống.

Phong trào dân chủ ở Virginia liền tổ chức các cuộc phản biểu tình khi nhóm cực hữu trưng ra những lá cờ phát xít chữ thập ngoặc, lá cờ Ku Klux Klan, chào nhau theo kiểu Hitler, và hô khẩu hiệu đề cao chủng tộc thượng đẳng da trắng. Xung đột đã xảy ra, một phụ nữ dân chủ da trắng Heather Heyer, 32 tuổi, thiệt mạng, 19 bị thương.

Trong khi dư luận Hoa Kỳ sôi sục lên án những người phát xít mới, thì Tổng Thống Trump, đang nghỉ mát, chơi golf ở ngôi nhà nghỉ riêng của ông, đã đưa ra những nhận xét mâu thuẫn nhau.

Thoạt đầu, ngày 13 Tháng Tám, ông lên án “cả 2 bên đã có những hành động bạo lực,” sáng hôm sau 14 Tháng Tám khi thấy dư luận không đồng tình, ông lại xoay sang lên án đích danh “bọn phát xít, Ku Klux Klan mới, bọn phân biệt chủng tộc,” để rồi ngày 15 Tháng Tám ông lại xoay sang nói lại kiểu nước đôi, lên án cả 2 bên ngang bằng nhau: “Hai bên đều có kẻ tốt, người xấu,” chắc hẳn ông lo sẽ bị mất phiếu của phe cực hữu, theo quan điểm nhà buôn kiếm lợi nhuận, bất kể đạo đức, luật pháp và thái độ chính trị, vốn là lập trường chính trị riêng của ông.

Ðây là lý do để CNN nhận định rằng ông Trump không thật sự ở trong đảng Cộng Hòa, ông đứng giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ – “đảng Trump!”

Thật ra trong khi ông Trump bị cô lập, chê trách ngay trong đảng Cộng Hòa, ông vẫn được tầng lớp giàu có, lớp tỷ phú trong xã hội Hoa Kỳ tín nhiệm, là chỗ dựa vững chắc còn lại của ông.

Thế nhưng quan điểm nước đôi của ông về sự kiện Charlottesville đã dẫn đến sự chia tay của một số nhà tỷ phú có ảnh hưởng chính trị lớn nhất.

Theo mạng Huffington Post ngày 16 Tháng Tám, 4 tỷ phú lớn nhất đã tuyên bố thôi hợp tác với Tổng Thống Trump, rút chân khỏi Hội Ðồng Tham Vấn về công nghiệp và kinh doanh của tổng thống. Ðó là các tỷ phú Kenneth Frazier đứng đầu công ty dược phẩm Merk; Kevin Plank đứng đầu công ty dụng cụ thể thao Under Amour; Brian Krzanich, đứng đầu hãng Intel, và Scott Paul, chủ tịch Liên Minh Công Nghiệp Hoa Kỳ.

Vẫn chưa hết, nỗi cô đơn nguy hiểm của tổng thống tập sự Trump còn rõ rệt hơn do nhà lãnh đạo công đoàn lớn nhất Hoa Kỳ AFL-CIO, Richard Trumka; ông chủ hãng Apple, Tim Cook; ông chủ hãng Google, Sundar Pichai; cũng đã chào từ biệt, thôi ủng hộ ông Trump sau khi ông tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp Ðịnh Paris về khí hậu toàn cầu do gần 200 nước đã ký, chỉ trừ có Syria và Nicaragua. Ðây có thể xem là quyết định tự cô lập, bị đông đảo các nhà địa vật lý, khí tượng, khoa học, giáo chức và sinh viên Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ.

Ðiều trớ trêu cho ông Trump là trong khi ông chơi trò nước đôi vì lo sợ mất phiếu của các nhóm cực hữu, thì cô Ivanka Trump, con gái cưng và là cố vấn tổng thống, chỉ một ngày sau vụ đụng độ chết người, đã tuyên bố công khai, lên án mạnh mẽ dứt khoát rằng “xã hội này không có chỗ cho bọn phân biệt chủng tộc, da trắng thượng đẳng và tân phát xít. “

Cô dám dũng cảm ngay thật đương đầu với cha mình.

Một sự cô đơn bẽ bàng nguy hiểm của ông Trump ngay trong Tòa Bạch Ốc.

TT Trump lại tiếp tục đổ lỗi “cả hai phía” trong vụ Charlottesville

MỚI CẬP NHẬT