Friday, March 29, 2024

Trần Huỳnh Duy Thức

Bích Ngọc

Nghe tên ông đã từ lâu chỉ biết ông là người trí thức tài giỏi trong thời đại nhiễu nhương bằng cấp giả: Tiến sĩ, phó tiến sĩ, những người đã và đang cố ngoi lên bằng cách luồn cúi, chạy chọt hoặc đảng phái chính trị chia nhau đặc quyền, đặc lợi đưa vận mệnh dân tộc, đất nước lâm nguy.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức rất khác họ.

Được biết ông Trần Huỳnh Duy Thức còn là nhà sáng lập ra EIS, một công ty chuyên về cung cấp dịch vụ Internet cho điện thoại di động ở Việt Nam có chi nhánh ở Singapore và Mỹ từ rất sớm trong những buổi đầu kết nối Internet khi mọi người vẫn còn lạ lẫm.

Như vậy nếu ông bấy lâu nay an nhiên với tri thức và tài kinh doanh, chắc hẳn ông giờ đã nằm trong danh sách trong số người giàu nhất ở Việt Nam hay Châu Á. Nhưng ông khác với những nhà kinh doanh cùng thời. Theo tôi, ông là một nhà trí thức chân chính, yêu nước thật sự nên đứng ra thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam, một tổ chức nhằm cổ xúy các giá trị của nhân quyền và dân chủ.

Thiết nghĩ trong một đất nước khi tất cả quyền lợi cơ bản của một người dân đó là quyền được phát biểu tự do, nêu lên ý kiến, bảo vệ quan điểm về chính trị, xã hội, giáo dục mà vẫn còn bị chèn ép, kiểm soát gắt gao. Và cái đảng đại diện cho đất nước Việt Nam đó vẫn luôn sẵn sàng bỏ tù, đánh đập, bắt bớ người dân, thì chế độ hiện hành đầy tham nhũng luôn rao giảng, luôn gương cao khẩu hiệu “nước Việt Nam dân chủ” theo tôi đó chỉ là những câu nói sáo rỗng mục nát, khuếch đại để che giấu cái bất tài, thối nát, vô dụng nhưng nhiều mưu mẹo chỉ cần vơ vét túi tham vô đáy mất nhân tính, vô lương tâm.

Tháng Chín mùa tựu trường, nhìn về quê hương bắt gặp cảnh người cha cởi trần gầy gò bơi qua sông giữa dòng nước hung hãn, một bên tay đang kéo bịch nylon to, trong suốt. Nhìn kỹ đó là đứa bé học sinh với cặp sách đang nằm co ro trong tấm bịch nylon mỏng manh. Ly cà phê buổi sáng tôi đang cầm trên tay bỗng thấy vị đắng nghét.

Đảng bộ luôn rao giảng lo cho dân hạnh phúc. Vâng thưa các nhà chính trị gia ngồi trên cao, đi xe ngoại, tiệc tùng chúc tụng nhau dự án kinh tế nghìn tỷ đô la, vậy mà một chiếc cầu nhỏ nhoi xây cho các em học sinh đến trường mà các ông chính trị gia vẫn để mặc các em trong khổ sở kia.

Học sinh là tương lai của nước nhà được chăm sóc như thế kia, được hưởng phúc lợi xã hôi chua chát như thế kia ư?

Vậy thì đêm nay tôi hiểu tại sao mình còn đang thức trắng đêm để được  đồng hành cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức, để nhắc nhở mình rằng ông đang tuyệt thực đến ngày thứ 32 tranh đấu cho TỰ DO, NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ của dân tộc Việt Nam.

Xin góp lời cầu nguyện cho ông.

Thật ngưỡng mộ ông! Thưa ông Trần Huỳnh Duy Thức.

MỚI CẬP NHẬT