Thursday, March 28, 2024

Vụ ly dị ly kỳ

Nguyễn Đạt Thịnh

Phần lớn tính ly kỳ của vụ ly dị này là do người chồng, ông Jeff Bezos, chủ tờ The Washington Post và chủ hãng Amazon; ông được đánh giá là người giàu nhất thế giới; phần khác do cung cách vợ chồng ông công bố quyết định ly dị.

Họ viết và cùng ký tên dưới bản công bố chung trên Twitter hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng, 2019.

“Chúng tôi xin thông báo để mọi người cùng biết về một diễn biến trong cuộc sống của chúng tôi. Gia đình và thân hữu đều biết, sau một thời gian dài thử nghiệm tiếp nối yêu thương và toan tính ly dị, chúng tôi đi đến quyết định ly dị, và vẫn tiếp nối cuộc sống chung như hai người bạn. Chúng tôi cảm thấy là chúng tôi vô cùng may mắn đã gặp nhau, và thấm thía biết ơn từng năm chúng tôi được chung sống với nhau.

Dù có biết trước, chúng tôi sẽ phải xa nhau sau 25 năm chung sống, chúng tôi vẫn quyết định lấy nhau lần nữa, nếu có thể lùi lại 25 năm trước. Cuộc sống chung của chúng tôi quả là tuyệt vời, và chúng tôi vẫn thấy những ngày sắp tới đầy hứa hẹn trong vai trò làm cha, làm mẹ của con cái, làm người cộng sự của nhau trong nghiệp vụ, và trong mọi khai phá. Mặc dù danh nghĩa vợ, chồng có thể không còn nữa, chúng tôi vẫn chỉ là một gia đình, vẫn là những người bạn yêu thương nhau.

Jeff &MacKenzie

Trong vụ ly dị này Jeff Bezos chia đôi tài sản $144 tỷ cho vợ – bà MacKenzie, và con số “một nửa” đó tạo ra người đàn bà cũng giàu nhất thế giới.

Người thứ ba, một phụ nữ như đa số nguyên nhân tạo ly dị, là cô Lauren Sanchez; Bezos trách cô là quá vô tâm “so careless” đem khoe với bè bạn một lá thư tình ông gửi cho cô. Dĩ nhiên ông không tự trách là đã viết lá thư đó.

Thật ra lá thư bị tiết lộ chỉ là “giọt nước chót làm tràn ly,” chứ vợ chồng Bezos đã lục đục từ nhiều tháng trước, vì mối tình vụng trộm của Jeff bị tờ báo chuyên khai thác scandale National Enquirer khui ra.

Tờ Enquirer được một cô bạn gái của cô Sanchez gửi bản sao lá thư tình – dưới hình thức text message – của Bezos cho Sanchez, và tờ báo lập tức cắt bốn phóng viên theo dõi, vì ngoài tư cách là một tỷ phú, Bezos còn là chủ tờ The Washington Post, một trong nhiều tờ báo bị tổng thống Trump liệt vào hạng “fake news.”

Tờ The Enquirer kể cái kỳ công theo dõi Bezos trong suốt bốn tháng, vượt 40,000 mile qua năm tiểu bang, trong lúc ông CEO của Amazon sử dụng chiếc jet riêng, tư sản của ông, trị giá $65 triệu đưa người tình Sanchez đi tìm lạc thú tại những chốn bồng lai hạ giới. Sanchez đã từng làm xướng ngôn viên của đài Fox tại Los Angeles.

Việc tờ The Enquirer chú ý đặc biệt đến ông Bezos khiến báo giới nhắc nhở đến những liên hệ giữa chủ nhân tờ báo này, ông David Pecker, với Tổng Thống Trump.

The Enquirer do hãng A.M.I. – American Media Inc. xuất bản, và Pecker là chủ nhân của A.M.I., nhân danh tờ báo này Pecker đã giúp giải quyết nhiều khó khăn “tình cảm” cho ông Trump.

Một thí dụ, vụ người mẫu Playboy Karen McDougal. Cô này nói là cô “cặp” với ông Trump trong 10 tháng từ năm 2006 đến 2007, trong lúc bà vợ Trump – Melania – có bầu cậu Barron. Cô McDougal nói Trump đề nghị “ăn bánh trả tiền,” nhưng cô lắc đầu; sau đó họ “gần” nhau nhiều chục lần (many dozens of times).

Tháng Tám, 2016, luật sư riêng của Trump – ông Michael Cohen – nhờ American Media Inc trả cô McDougal $150,000 để mua bản quyền câu chuyện tình giữa cô và ứng cử viên Tổng Thống Donald Trump. AMI giữ độc quyền, McDougal không được bán câu chuyện cho bất cứ ai khác.

Một thí dụ khác, năm 2015, anh cựu doorman Dino Sajudin, của một trong những Trump Towers gạ bán cho tờ National Enquirer câu chuyện Trump làm một cô nhân viên trong Trump Tower mang bầu. Tờ báo thuận mua câu chuyện, một tuần sau đại diện tờ báo ký khế ước thỏa thuận với anh Sajudin, và trả tác quyền $30,000 cho anh; trong khế ước có khoản anh sẽ phải trả lại National Enquirer một triệu đồng nếu anh bán câu chuyện cho một ai khác.

Luật Sư Cohen đã khai nhận tội, và sẽ ra điều trần trước hạ viện về những chuyện ông đã nhân danh tổng thống trả tiền bịt miệng nhiều nhân chứng nạn nhân tình dục của tổng thống.

Liên hệ Trump-Enquirer vẫn tiếp tục sau ngày ông Trump đắc cử.

Sau ngày gia đình ông Bezos tan vỡ, tổng thống viết tweet chia buồn.

Donald J. Trump
“✔@realDonaldTrump
Buồn vô cùng trước tin Jeff Bezos bị đối thủ hạ đo ván vì đối thủ đó đã loan tin vô cùng chính xác hơn tin của tờ Amazon Washington Post. Hy vọng tờ báo sẽ được những người thay thế có tinh thần trách nhiệm hơn điều hành.”

Trump ghép hãng Amazon và tờ Washington Post làm một, vì ông ghét tất cả những gì của Bezos; thái độ đó khiến báo giới đưa ra giả thuyết tờ The Enquirer có thể sẽ được tổng thống thưởng vì đã hạ được một kẻ thù của ngài.

Bài học của câu chuyện vẫn là bài cũ- bài #MeToo của quý vị mày râu. Giàu hay nghèo, làm tổng thống hay làm binh nhì, cũng kè kè thêm một bà… nữa. Tuy nhiên nếu ông tỷ phú Bezos hiếu ý vợ qua bản tuyên ngôn ly dị, với câu “Dù có biết trước, chúng tôi sẽ phải xa nhau sau 25 năm chung sống, chúng tôi vẫn quyết định lấy nhau lần nữa, nếu có thể lùi lại 25 năm trước; thì Bezos còn chờ gì nữa mà không xin về chiêu hồi.”

Đừng hẹn nhau kiếp sau, cũng đừng ngồi đó mà dán từng tờ lịch đã xé để lấy lại 25 năm trước. Hãy lập tức “Tung cánh chim tìm về tổ ấm đi thôi.” Tiết Nhân Quý anh hùng đến như vậy mà bà bắt ‘nhất bộ, nhất bái’ cũng phải bái như điên để xin được trở về.

Amazone bảnh thật, The Washington Post oai thật nhưng Bezos vẫn phải dưới cơ MacKenzie thôi. (Nguyễn Đạt Thịnh)

MỚI CẬP NHẬT