Thursday, March 28, 2024

Có phải “Trời kêu ai nấy dạ”?

Thực hiện:

Bác sỹ Nguyễn Trần Hoàng

PV Thiên An/NV










Theo bác sỹ Nguyễn Trần Hoàng, cũng có chuyện ‘Trời kêu ai nấy dạ’. Ví dụ, người không bao giờ hút thuốc, cũng có khi bị ung thư phổi. Nhưng theo nhiều nghiên cứu, người hút thuốc có tỷ lệ bị ung thư, bị bệnh tim mạch… cao hơn nhiều, so với người không hút thuốc. Vì vậy, đừng để cho ‘ông Trời’ gọi, khi đó chỉ biết ‘dạ’.



Trong y khoa ‘nhân-quả’ rất rõ. Người sống lành mạnh, biết chăm sóc sức khoẻ cho bản thân mình, quan tâm đến người khác, và lạc quan, yêu đời, thì sẽ có sức khoẻ tốt hơn người sống bừa bãi, không màng đến sức khoẻ, và bỏ mặc cho Trời quyết định. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức mình, còn những chuyện không thể kiểm soát được thì đừng nên lo lắng. 



Kết thúc loạt chương trình nói về tâm thần, tuần này bác sỹ Nguyễn Trần Hoàng trình bày bài ‘Như nước nhỏ từng giọt’, kinh pháp do Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch, Ns. Phạm Thế Mỹ phổ nhạc, như lời chia sẻ: đừng nhỏ những giọt ‘khổ’, ‘mê’, ‘si’, mà mỗi ngày hãy nhỏ những giọt ‘thiện’, ‘thương’, ‘yêu’, sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi người.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT