Thursday, March 28, 2024

Tin điều gì thì khoẻ?

Thực hiện:

Bác sỹ Nguyễn Trần Hoàng

PV Thiên An/NV



Tuỳ theo Tôn giáo, mỗi người đều có niềm tin. Một khi có niềm tin, con người ta sẽ làm hết khả năng của mình, những chuyện ngoài khả năng của mình, sẽ do ‘trời đất sắp đặt’.



Bài hát ‘Bốn mùa thay lá’ của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà bác sỹ Nguyễn Trần Hoàng thể hiện trong chương trình tuần nay, như một lời nhắn nhủ: cuộc đời có ‘được’, có ‘mất’, có luân chuyển, mỗi người hãy cố gắng làm tốt trong công việc, biết cách cư xử tốt với mọi người, biết cách ăn uống, tập thể dục sao cho có nhiều sức khoẻ; biết gieo ‘nhân’ tốt, để gặt được ‘quả’ tốt. Nếu mỗi ngày đều cố gắng làm hết sức mình, và có niềm tin rằng những gì không thuộc quyền quyết định của mình, sẽ do ‘bề trên’ lo liệu, khi đó, đầu óc sẽ thoải mái, thư thái, buổi tối yên tâm đi ngủ. Có được giấc ngủ ngon, thì sẽ có được sức khoẻ cả về thể chất, tâm thần, và xã hội.









CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT