Thursday, March 28, 2024

Đầu năm Mậu Tuất, nói chuyện chó và xe hơi

Tư Mỏ Lết

Bài viết này là bài đầu năm Mâu Tuất của chuyên mục xe hơi. Vậy cũng xin được mạn phép bàn về chuyện… xe cán chó, chó cắn xe!

Thật ra, bàn chuyện chó trong chuyên mục xe hơi cũng là một điều rất… chí lý. Bởi vì chó là một trong những loài động vật thích được đi xe hơi vô cùng. Ở xứ Mỹ này, ai cũng dễ bắt gặp hình ảnh một chiếc xe trên đường phố, với một chú chó thò đầu ra cửa sổ quan sát cảnh vật trên đường, với cái lưỡi thè ra, với đôi mắt lim dim, trông thật là sung sướng!

Trên trang web chuyên mục xe hơi www.caranddriver.com có một bài viết giải thích tại sao chó thích đi xe hơi.

Tác giả John Pearley Huffman quả quyết rằng chó là loài động vật khoái ngồi xe đi dạo phố không thua gì con người.

Không có nhiều nghiên cứu khoa học về chủ đề này, nhưng một số chuyên gia về chó cũng có lời bình luận. Theo họ, chó thưởng ngoạn thế giới xung quanh thông qua mùi vị hơn là phong cảnh. Trong khi mũi của con người có khoảng 5 triệu tế bào thần kinh khứu giác, thì con số này ở chó là 300 triệu! Điều này giải thích vì sao chó thích đưa đầu ra ngoài “hóng gió” khi đi xe, trong khi con người thì lại thích quay kính xe lên và vặn máy lạnh!

Tiến Sĩ Melissa Bain của đại học UC Davis cho rằng loài chó cảm nhận được nhiều thứ hơn khi di chuyển với tốc độ cao hơn. Tiến Sĩ Brian Hare của Duke University thì nói gió thổi khiến cho chó có được cảm giác “tràn ngập cảm xúc.” Giống như khi chúng ta được xem một cuốn phim cực kỳ hấp dẫn, hoặc đọc những tin tức mới nóng hổi. Có thể là loài chó cảm giác như có nhiều dữ kiện để cảm nhận trong gió khi xe di chuyển, hơn là ở tốc độ chạy bộ.

Tiến Sĩ Bain cho biết thêm rằng, hóng gió có thể chỉ là một nguyên nhân khiến chó thích đi xe hơi. Thích đi xa có thể là một nguyên nhân khác. Loài chó sói hiện nay có vùng di chuyển rất rộng. Không hẳn chỉ là để đi săn mồi, mà chó sói thích đi để “ngắm nhìn giang sơn ta đổi mới.” Chó nhà cũng thế. Có thể chó nhận ra rằng xe là một thứ dùng để đi đến một chốn khác với nơi mà chúng ở hằng ngày. Và, “a lê hấp! Cứ nhảy lên xe, là ta có thể đi đến một chân trời mới.” Có thể những chú chó nghĩ như vậy.

Một lý do khác nữa, có thể đó chính là do chó yêu người. Chó là loài động vật tiến hóa từ chó sói để sống gắn bó với con người nhất trên hành tinh này. Và hành động nhảy lên xe cũng có thể là vì chó muốn được đồng hành với chủ nhân trên mọi nẻo đường. Tiến sĩ Bain nói điều này có thể sẽ được kiểm chứng, khi một vài năm tới đây, khi mà các chiếc xe tự động hoàn toàn chạy đầy đường. Ông tin rằng lúc đó, chưa chắc chó sẽ thích ngồi trên xe hơi không người lái!

Chó mê đi xe là vì thế. Như vậy, dân lái xe yêu chó nên chọn chiếc xe nào để làm hài lòng các chú chó yêu của mình? Trang web chuyên buôn bán xe hơi Auto Trader có đề nghị một số model xe được cho là dành cho những người yêu chó.

Theo Auto Trader, những chiếc xe thích hợp để chở chó nên có một số chi tiết, trang bị kỹ thuật như:

Khung cửa phải thiết kế thuận lợi, để chó có thể nhảy lên và nhảy xuống xe dễ dàng. Và cũng để tạo thuận lợi khi đưa vào đưa ra cũi nhốt chó.

Các băng ghế ngồi phía sau có thể gấp hoàn toàn dưới sàn, để chó có không gian rộng rãi, đồng thời tránh mặt ghế bị chó cào, hay bị dính lông chó.

Không gian nội thất rộng, điều này đặc biệt tốt cho các chú chó to lớn.

Có vách ngăn, để chú chó không thể chồm từ băng sau lên băng trước trong khi chủ đang lái xe, gây nguy hiểm cho cả chó lẫn chủ.

Có thể điều chỉnh nhiệt độ băng ghế sau, giữ cho chú chó được mát mẻ suốt hành trình

Có cửa lấy ánh sáng mặt trời (sunroof), để có ánh nắng và khí trời, giúp chú chó ngồi bớt có nhu cầu thò đầu qua cửa sổ, đôi khi nguy hiểm.

Từ những tiêu chuẩn này, Auto Trader đề nghị một số model xe 2015 sau đây:

Ford Edge: Chiếc SUV này có chỗ để hành lý phía sau rộng rãi, sàn thấp, lý tưởng cho các chú chó. Là một chiếc SUV tiết kiệm năng lượng do sử dụng động cơ 2 lít 4 xylanh turbocharge, cho nên tiền tiết kiệm xăng có thể dùng để… mua thêm thức ăn chó!

Honda Fit: đây là chiếc xe thuộc chủng loại subcompact. Tuy nhỏ, nhưng Auto Trader lại cho rằng rất lý tưởng cho các chú chó cưng. Lý do là bởi vì hai ghế sau có thể gấp lại được, tạo ra một không gian rộng đến 52.5 feet khối. Cửa sau dạng hatchback, sàn thấp tạo điều kiện cho chó lên xuống xe dễ dàng. Giá cả của Fit 2015 rất mềm (giá khởi điểm chỉ vào khoảng $16,000), lại còn tiết kiệm nhiên liệu (33 mpg city/41 mpg highway). Rất thích hợp cho những người “tình yêu chó nhiều, nhưng… tiền tiêu chẳng có bao nhiêu!”

Jeep Renegade: Những ai thích một chiếc SUV nhỏ để đi đây đó với chú chó cưng, Jeep Renegade là một sự lựa chọn hợp lý. Xe thiết kế dạng hộp, cho nên không gian trên đầu cho chó rộng rãi. Là một chiếc xe vượt địa hình lý tưởng, Jeep Renegade có thể đưa chú chó cưng cùng phiều lưu lên rừng, xuống biển, vượt suối băng rừng. Thú vị lắm chứ!

Kia Sedona: đây là chiếc minivan, thường gắn liền với hình ảnh gia đình với đàn con nhỏ. Tuy nhiên, theo Auto Trader Sedona cũng rất thích hợp cho người yêu chó. Hàng ghế thứ 3 gấp lại sát mặt sàn. Ghế “thuyền trưởng” ở hàng ghế thứ hai dễ gắn thêm dây an toàn dành cho chó. Cửa sau mở rộng, chiều cao sàn xe thấp, giúp chú chó ra vào xe dễ dàng, không phải “leo trèo.”

Và sau cùng là tin về… “xe cán chó” thực sự. Hằng năm, ước tính có khoảng 1.2 triệu chú chó bị xe đụng chết trên khắp nước Mỹ! Một con số đau lòng cho những ai yêu chó, loài động vật được xếp hạng “ trên cả đàn ông” trên xứ cờ hoa. Cầu xin những người lái xe chú ý hơn nữa trên đường, để bớt làm thương vong những người bạn trung thành nhất của loài người.

Chúc các “bác tài” một năm con chó lái xe an toàn, đem lại niềm vui cho người, và cả cho chó nữa! (Tư Mỏ Lết)

Mời độc giả xem phóng sự “Little Saigon diễn hành Tết Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT