Friday, March 29, 2024

Ba cầu thủ Ai Cập quyết định giã từ sân cỏ


Ảnh hưởng thảm họa trên sân bóng tròn ở Ai Cập

 

 

 

 

– Tương lai của huấn luyện viên đội tuyển Ai Cập Bob Bradley

 

Tổng hợp –Ba tuyển thủ Ai Cập và một số cầu thủ đội bóng Al-Ahly có quyết định giã từ sân cỏ sau khi chứng kiến những cuộc bạo động đẫm máu giữa các cổ động viên hai đội trong trận đấu giải league giữa Al-Ahly và Al-Masry vào ngày Thứ Tư vừa qua.

Những cầu thủ đội Al-Ahly bỏ chạy khỏi sân từ chỗ xô xát đánh nhau giữa các ủng hộ viên hai đội sau trận đấu với đội Al-Masry tại Port Said, ngày 1 tháng 2, 2012. Ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Mohamed Aboutrika và Mohamed Barakat, từng có ít nhất 90 lần mang màu áo tuyển Ai Cập trong các trận đấu quốc tế, đã cho đài truyền hình Al-Ahly biết là họ sẽ từ bỏ cuộc chơi ngay lập tức sau khi xảy ra vụ bạo động trên sân vận động bóng tròn của thành phố Port Said vùng Ðịa Trung Hải, dẫn đến ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Aboutrika cho biết vào ngày Thứ Tư là: “Tôi sẽ không chơi bóng tròn nữa”. Còn Barakat cho biết sẽ treo giày sau ngày hôm nay (ngày xảy ra thảm họa).

Emad Moteab cũng nói anh sẽ từ chối thi đấu cho đến khi nào có “sự đền bù cho những người thiệt mạng”, điều này có nghĩa là anh để cánh cửa mở cho việc trở lại sân đấu sau này.

Cầu thủ Mohamed Barakat. (Hình Yahoo/Sports)

Aboutrika và Barakat ra sân từ đầu cho trận so tài với Al-Masry, trong khi Moteab ngồi ghế dự bị, và tất cả đều là cầu thủ của đội Al-Ahly buộc phải trốn khỏi sân cỏ sau khi các cổ động viên đối nghịch rượt đuổi đánh họ trên sân.

Aboutrika chỉ trích các nhân viên cảnh sát và lực lượng an ninh chỉ biết đứng nhìn khi các cổ động viên của đội Al-Masry, trang bị dao, gậy gộc và đá rượt đuổi các cầu thủ và các ủng hộ viên của đội Al-Ahly, phải bỏ chạy ra khỏi sân vận động hoặc leo lên khán đài để trốn thoát.

Aboutrika nói với toán chuyên viên đài truyền hình của đội là: “Dân chúng ở đây bị đánh ngã và không ai có bất cứ hành động gì. Thật giống như một cuộc chiến tranh. Ðời sống con người rẻ đến thế sao?”

Huấn luyện viên người Bồ Ðào Nha của Al-Ahly, ông Manuel Jose cũng đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng của ông và cho phép ông trở lại Bồ Ðào Nha, trong khi chủ tịch đội Al-Marsy, Kamel Abu Ali và huấn luyện viên Hossam Hassan cũng từ bỏ chức vụ của mình.

Cầu thủ Mohamed Aboutrika. (Hình: Yahoo/Sports)

Trong khi đó Liên Ðoàn Bóng Tròn Ai Cập cho ngưng tất cả các trận đấu của league với thời gian không xác định trước khi Thủ Tướng Ai Cập Kamal el-Ganzouri giải tán hội đồng quản trị Liên đoàn này vào ngày thứ Năm vừa qua.

Trong khi những người ủng đội Al-Ahly rõ ràng không phải là những người xúi giục đứng đàng sau vụ bạo động ngày thứ Tư, đội bóng câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử bóng tròn Ai Cập, nhưng lại có một lịch sử các vụ bạo động liên hệ đến các trận đấu của đội này.

Al-Ahly được bầu là đội bóng xuất sắc của Châu Phi trong thế kỷ này vào năm 2000 và đã có thành tích 36 lần đoạt danh hiệu vô địch giải Egyptian league và sáu lần vô địch Champions League của Châu Phi.

Dù tiếng tăm lẫy lừng nhưng đội bóng này – hay những cổ động viên quá khích của họ – thường dính líu đến những cuộc xô xát với cảnh sát hay với những người hâm mộ của các đội bóng khác và các cuộc bạo động xảy ra thường liên hệ đến các trận đấu của họ.

Cầu thủ Emad Moteab. (Hình Yahoo/Sports)

Năm rồi, Al-Ahly bị liên đoàn bóng tròn Châu Phi buộc họ phải thi đấu các trận mà khán giả không được vào xem sau khi các cổ động viên của họ tạo nhiều khó khăn.

Trong tháng 9 vừa qua, hơn 70 cổ động viên và cảnh sát chống bạo động bị thương trong những vụ xô xát xảy ra trên sân vận động vùng ngoại ô thủ đô Cairo tiếp theo sau trận đấu của đội Al-Ahly.

Nhắc lại vụ bạo động bắt đầu khi các cổ động viên đội Al-Masry ào xuống sân sau khi đội của họ thắng đội Al-Ahly ở thủ đô Cairo 3-1 và bắt đầu tấn công đối thủ của họ khiến hàng trăm ủng hộ viên đội Al-Ahly phải vào lối ra nhỏ hẹp của sân nhưng bị dội trở lại vì cổng bị đóng.

Trong khi đó, Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA cho biết một chuyên viên thẩm định về sân bóng tròn quốc tế đã khen ngợi sân vận động xảy ra vụ bạo động này cho rằng sân này là một số đạt tiêu chuẩn tốt và tuyệt đối không gây nguy hiểm nào cho khán giả.

 

Bob Bradley: Chưa vội nghĩ đến tương lai của mình

 

Tân huấn luyện viên Hoa Kỳ của đội tuyển Ai Cập, ông Bob Bradley, cựu huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, nhấn mạnh về tương lai không chắc chắn của ông với đội tuyển không hơn 24 giờ sau khi xảy ra bạo động nói trên.

Bradley cho biết trên mạng lưới bóng tròn Ai Cập, Stad El Ahly: “Tôi không nghĩ về điều này trong ngày hôm nay. Ý nghĩ của chúng tôi ngày hôm nay là với gia đình các nạn nhân. Chúng tôi muốn bày tỏ sự kính trọng đối với những người thiệt mạng và những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thảm kịch này.”

Bob Bradley của Hoa Kỳ, tân huấn luyện viên đội tuyển Ai Cập giữ chiếc áo có tên ông ở trước ngực trong cuộc họp báo có sự hiện diện hai thành viên cao cấp liên đoàn bóng tròn quốc gia này. (Hình Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Bradley có mặt ở một trận đấu trên sân khác khi bạo động xảy ra và ông được báo cáo về vụ này. Trận đấu mà ông dự khán phải hủy bỏ khi hiệp đầu chấm dứt.

Ai Cập theo lịch trình thi đấu trận vòng loại World Cup khu vực Châu Phi đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Bob Bradley với đội tuyển Mozambique vào ngày 1 tháng 6 tới đây trước khi di chuyển đến Guinea bảy ngày sau đó.

Có thể cựu huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều khó khăn thành lập một đội tuyển Ai Cập khi mà môn bóng tròn chưa biết sẽ như thế nào tại quốc gia này.

Ai Cập chưa hề có mặt trong cuộc tranh tài giải bóng tròn lớn nhất thế giới này kể từ năm 1990.

Bradley được mướn về dẫn dắt đội tuyển Ai Cập vào tháng 9 năm rồi sau khi ông bị Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sa thải tiếp theo việc đội tuyển Hoa Kỳ mất cơ hội dự giải Confederation Cup 2013 tại Brazil vì để thua Mexico 2-4 trong trận chung kết Gold Cup 2011. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT