Friday, April 19, 2024

Beyonce sanh nở trong khung cảnh sang trọng


HOLLYWOOD (OMG!) –
Người ta thường nói: “Ðàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình” đó là câu ca dao tục ngữ ví von cho cảnh mang nặng đẻ đau của người phụ nữ, ai ai trên thế gian này nếu đã có một lần sanh con chắc hẳn cũng đều đồng ý rằng lúc lâm bồn là lúc nguy hiểm nhất của người đàn bà, vì đau đớn, chịu đựng để cố gắng cho em bé chào đời.










Bệnh viện St. Luke’s-Roosevelt nơi Beyonce sinh con. (Hình: Stan Honda/AFP/Getty Images)


Nhưng nếu bạn là ngôi sao âm nhạc Beyonce, chắc chắn bạn sẽ muốn sự sinh nở của bạn được vây quanh bởi tất cả những thứ tiện nghi nhất, sang trọng nhất, riêng tư và dĩ nhiên phải được cung cấp với những dịch vụ đặc biệt của bác sĩ, bệnh viện.


Người nữ ca sĩ nhạc Pop và chồng cô là ca sĩ hip hop Mogul Jay-Z, 42 tuổi, cặp đôi đã vượt qua hết những trở ngại để chắc chắn họ được chào đón em bé Blue Ivy (bé đã chào đời ngày Thứ Bảy vừa rồi qua phương cách C-Section).


Cả hai người họ đã nói với giới truyền thông rằng họ bỏ ra $1.3 triệu đô la để mua lại cả một tầng của bệnh viện sang trọng ấy, trong đó có phòng đôi tiện nghi (theo như báo cáo của báo giới cho biết đó là cả một khu riêng biệt chứ không phải chuyện đùa) tại bệnh viện St. Luke’s-Roosevelt trong khu Manhattan, New York.


Khi Beyonce bước vào nhập viện thì cô ta ký tên dưới bút danh là Ingrid Jackson, những yêu cầu của cô ta đối với bệnh viện đúng là của một danh ca nổi tiếng. Khi đó tất cả nhân viên của bệnh viện bị bắt buộc phải giao nộp điện thoại di động (để tránh có những tấm ảnh bị chụp lén), đồng thời những ống kính bảo vệ của tầng nhà cô ta nằm phải được hướng dẫn che lại.


Ngoài ra những bảo vệ của bệnh viện phải canh gác nghiêm ngặt trong suốt thời gian cô ta ở đó, điều đó cũng dễ hiểu vì để tránh giới săn tin làm phiền bà mẹ và em bé mới ra đời. Nhưng điều này gây khó chịu cho những người khác vì trong bệnh viện đó đâu chỉ có một mình cô ca sĩ Beyonce mà còn nhiều bệnh nhân khác cũng đang cần những sự chăm sóc và niềm vui thú khi đón chào các em bé ra đời.


“Họ đã bắt tôi phải ngừng lại từ cửa đi vào và cửa thoát ra của khu NICU 3 lần, và điều đó đã xảy ra trong ngày Thứ Sáu (tức là ngày Beyonce nhập viện),” một người cha giận dữ đã nói với tờ nhật báo tin tức New York như thế.


Ông nói tiếp: “Ðáng lẽ họ phải có sự xếp đặt nào khác, vì có những em bé đang cần sự chăm sóc đặc biệt và họ cứ làm như họ là chủ nhân của bệnh viện đó vậy? Tôi chỉ cần ít nhất sự ngỏ lời xin lỗi về hành động đó.”


Và nếu như lời xin lỗi ấy không xảy ra thì làm gì được nhau nào, phải không? (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT