Thursday, March 28, 2024

Brek Shea và những điều nói đến


Phỏng vấn với trang mạng Goal.com

 

 

 

 

Trận thắng Ý đáng nhớ, mùa nghỉ với Arsenal và cuộc tranh tài MLS

 

Trong một cuộc phỏng vấn với Goal.com, tiền vệ cánh trái của đội bóng câu lạc bộ FC Dallas (thuộc giải Major League Soccer) và đội tuyển Hoa Kỳ, Brek Shea đã tiết lộ những điều suy nghĩ từ trong thời gian gần đây mà cầu thủ này trải qua từ thời gian tập huấn với đội Arsenal đến trận cầu lịch sử Hoa Kỳ đá bại Ý 1-0 và mùa tranh tài sắp đến.

Tiền vệ tuyển Hoa Kỳ, Brek Shea. (Hình: Jacques Demarthon/AFP/Getty Images)

Tuy trong trận đấu thắng Ý, Brek Shea thi đấu quá mờ nhạt (có thể do vài lý do như được gọi vào giờ chót, bị căng thẳng) và buộc phải thay thế nhưng, theo huấn luyện viên Klinsmann, cầu thủ trẻ tuổi này có một tương lai xán lạn nếu cầu thủ này tiếp tục chăm chỉ luyện tập, không thể một sớm một chiều trở thành ngôi sao được và ông luôn luôn tạo cơ hội cho Brek Shea thi thố tài năng của mình…

Theo Brek Shea, một vài tháng qua quả là thời gian đầy hào hứng và phấn khích dữ dội. Thật nhiều kinh nghiệm để học hỏi, di chuyển và huấn luyện cũng không ít. Những điều này, theo Brek Shea sẽ giúp anh không ít trong tương lai gần nhất là mùa bóng MLS kề cận.

 

Chiến thắng Italy không thể nào quên

 

Thật là hào hứng và hãnh diện khi có cơ hội thi đấu với một đội tuyển tầm cỡ thế giới như Ý, đương đầu với những ngôi sao sáng trên bầu trời bóng tròn hiện nay như Andre Pirlo và Gianluighi Buffon và hạ được họ thật là rất khó khăn và chúng tôi lần đầu tiên đã thực hiện được. Ðây là điều đặc biệt mà Brek Shea muốn nhắc đến đối với anh.

Dường như mọi thứ đến cùng nhau trong một thời gian rất ngắn, có cơ hội đến Genoa là điều không thể nào từ chối được. Tôi (Brek Shea) nhớ khi nhận được tin nhắn từ Jurgen Klinsmann chỉ một vài ngày trước trận đấu diễn ra ở Genoa với nội dung là cần tôi thi đấu trong thành phần đội tuyển lần này vì một số cầu thủ khác bị chấn thương và bệnh như Landon Donovan… Thế là chỉ trong vòng vài tiếng, tôi ra phi trường và bay đến Ý.

Hậu vệ tuyển Pháp Laurent Koscielny (trái) tranh bóng với Brek Shea số 11 của Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Pháp diễn ra trên sân State de France, Paris, ngày 11 tháng 11 năm 2011. (Hình: Frank Fife/AFP/Getty Images)

Không cần biết bao nhiêu lần Jurgen gởi tin nhắn, luôn luôn có sự ngạc nhiên hay mức độ ưu tiên gia tăng khi được tin từ vị huấn luyện viên này. Tin nhắn với nội dung như thế này: “Brek, đây là Jurgen. Tôi sẽ đem anh đến Ý.” Không có gì quá to lớn nhưng nhận một tin nhắn từ Klinsmann thật là tuyệt. Ông ấy liên lạc hầu hết với các cầu thủ trong đội tuyển bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện thoại.

 

Genoa, thành phố rất lạnh

 

Dù đi đây đi đó nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Brek Shea đến Ý. Thành phố rất lạnh, có vịnh, núi non và mang màu sắc thiên nhiên tuyệt vời. Như một số quý vị từng biết, Brek Shea là người yêu thích nghệ thuật nhưng anh lại không có thời gian để thưởng thức hết vẻ đẹp của thành phố này khi đến đây bởi vì cầu thủ này chỉ có mặt tại Genoa hai ngày, không có thời gian lái xe dạo quanh thành phố.

Trở lại trận đấu, Brek Shea cho biết có cơ hội ra sân so tài với đội tuyển Ý nổi tiếng là phòng thủ như bức tường đồng, cho nên rất hào hứng trong vai trò tiền vệ tấn công. “Người ta hỏi tôi có căng thẳng hay không khi thi đấu với những đội tuyển xuất sắc trên?”, thành thật mà nói, tôi rất căng thẳng mỗi lần ra sân thi đấu dù với đội FC Dallas hay đội tuyển quốc gia. Dưới thời Jurgen, chúng tôi từng ra sân đương đầu với các đội tuyển mạnh nhất trên thế giới như Pháp, Bỉ và Ý, những cầu thủ mà tôi thường thấy xuất hiện ở World Cup hay trong những trận đấu các đội bóng câu lạc bộ sừng sỏ tại Châu Âu, và thật là hạnh phúc vô cùng khi ra sân tranh tài với họ.

 

Trận cầu quốc tế rất tốc độ

 

Sự khác biệt lớn nhất cần phải điều chỉnh khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia và khi thi đấu cho đội bóng thuộc MLS là tốc độ của trận đấu. Luôn luôn có được kinh nghiệm quý báu để học hỏi khi chơi cho đội tuyển quốc gia và nhất là khi đối đầu với đội tuyển thuộc hàng đầu hành tinh này.

Cầu thủ Carlos Johnson số 19 của tuyển Costa Rica va chạm với Brek Shea số 11 của Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu diễn ra trên sân Home Depot Center, Carson, California ngày 2 tháng 9, 2011. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)

Mỗi lần anh (quý vị, bạn) ra sân thi đấu cho đội tuyển, đó là cả một trình độ mới. Khi đại diện cho cả một quốc gia, bạn phải căng thẳng hơn, mạnh mẽ hơn, cố gắng nhiều hơn khi thi đấu mức bình thường trước đây. Không phải nói là bạn không chơi cố gắng cho đội bóng câu lạc bộ của mình, nhưng đây muốn ám chỉ đến cảm giác khác hẳn trên cấp độ quốc gia. Khi thi đấu với đồng đội trong đội tuyển, bạn không thể thật sự giải thích cảm giác của mình.

 

Một mùa nghỉ quá bận rộn

 

Khi mùa bóng MLS kết thúc vào tháng 8 năm rồi, sau đó Brek Shea qua sự giúp đỡ của Klinsmann, được gởi đến tập huấn ở đội bóng câu lạc bộ Arsenal với truyền thống lâu đời và nổi tiếng của Premier League Anh Quốc.

Dù chỉ là đôi ba tuần lễ nhưng Brek Shea cho rằng nó giúp anh rất nhiều trong năm nay.

Bên cạnh việc học hỏi từ các huấn luyện viên nổi tiếng, được thi đấu với các ngôi sao sân cỏ thế giới, điều hay nhất về kinh nghiệm là chứng kiến và thu thập những kỹ năng của các ngôi sao này thi thố trên sân. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với họ trên twitter.

Thủ môn Jose Morales số 1 của tuyển Venezuela đón đỡ quả banh sút của Brek Shea số 11 của tuyển Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu diễn ra trên sân University of Phoenix, Glendale, Arizona ngày 21 tháng 1 năm 2012. (Hình: Christian Petersen/Getty Images)

Tuy nhiên, theo Brek Shea, việc trở về nhà cũng là điều sung sướng. Là dân Texas, Brek Shea sẽ có thời gian vui thú cùng với bạn bè và nghỉ ngơi.

Một điều khác, khi trở về nhà là mùa bóng MLS cận kề và Brek Shea sung sướng được ra sân trở lại.

Trận đầu tiên của FC Dallas với Brek Shea là trận gặp Red Bulls trên sân nhà và Brek Shea muốn đáp trả lại những gì đã xảy ra giữa hai đội trong trân playoff mùa rồi. Trận đấu này sẽ là trận căng thẳng giữa đôi bên bởi vì Red Bulls là đội bóng lớn với những cầu thủ tên tuổi (dù là đang ở phía bên kia sườn dốc) như Thierry Henry và Rafa Marquez. Và đối với Brek Shea đây sẽ là trận đấu chứng tỏ tài năng của mình.

 

 

 

Tiểu sử Brek Shea

 

Tên đầy đủ: Dane Brekken “Brek” Shea.

Sinh ngày 28 tháng 2, 1990 tại College Station, Texas.

Hiện là tiền vệ tấn công của đội FC Dallas ở MLS và đội tuyển Hoa Kỳ.

Nổi tiếng nhờ tài năng khéo léo, sức mạnh, và sự nhanh nhẹn.

Brek Shea có thể thi đấu nhiều vai trò khác nhau ở giữa sân như là tiền vệ tấn công lẫn phòng thủ.

Ngay từ nhỏ, Brek Shea đã thi đấu cho đội trẻ Texans FC ở Houston, Texas. Trong thời gian này, đội của Brek Shea từng bốn lần vô địch tiểu bang. Sau đó Brek Shea chuyển về sinh sống ở Bradenton, Florida, nơi mà Brek Shea tốt nghiệp trong mười hạng đầu của lớp học tại Edison Academy và sau đó được đưa đi học hỏi với đội Bolton Wanderers FC ở Anh trong tháng 10, 2007.

Brek Shea không phải là cầu thủ đại học mà đi thẳng vào chuyên nghiệp sau khi rời khỏi trung học. Năm 2008, Brek Shea được FC Dallas chọn và trận ra sân đầu tiên của anh vào ngày 20 tháng 4, 2008 với tư cách là cầu thủ vào thay thế trong trận đấu với Chivas USA ở phút 86.

Sau thời gian chịu cuộc giải phẫu vì chấn thương, Brek Shea ra sân lần đầu tiên ngay từ đầu vào ngày 23 tháng 5, 2009 gặp Los Angeles Galaxy.

Ngoài ra Brek Shea cũng tốt nghiệp từ chương trình MLS Generation Adidas vào cuối mùa bóng 2010.

Trong suốt mùa bóng MLS 2011, Shea đá rất năng nổ trong vị trí tiền vệ và có tên vào danh sách đội tuyển MLS trong tuần lễ 11, 14 và 16.

Bên cạnh với đội FC Dallas, Brek Shea từng được gọi vào đội tuyển Hoa Kỳ U-17 rồi đến U-20 tham dự giải CONCACAF 2009.

Brek Shea được gọi vào đội tuyển Hoa Kỳ khi được 18 tuổi và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, anh có mặt trong thành phần đội tuyển gặp Mexico ngày 10 tháng 8, 2011 ở Philadelphia. Sau đó là trận đối đầu với Costa Rica, Venezuela… và mới đây nhất là trận gặp tuyển Ý. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT