Thursday, March 28, 2024

CD ‘Một Thời Ðể Nhớ’, câu chuyện tình yêu và âm nhạc


Ðức Tuấn/Người Việt


SEATTLE (NV) Tòa soạn Người Việt vừa nhận được CD “Một Thời Ðể Nhớ,” giới thiệu tiếng hát ca sĩ Xuân Thanh, do nhạc sĩ Tuấn Khanh gửi tặng.


Nhạc sĩ Tuấn Khanh giới thiệu CD “Một Thời Ðể Nhớ” là tác phẩm được trình làng đầu tháng Hai, tại Seattle, tiểu bang Washington.


“Năm 1983, Xuân Thanh gặp nhạc sĩ Tuấn Khanh ở trại tị nạn Bataan – Philipine, lúc ở đó, chú có nhờ Xuân Thanh hát nhiều bài của chú viết, sau này khi sang Mỹ, gặp lại chú, có đi hát giúp cho chú một số chương trình ở nhà thờ với gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy, và trình diễn nhiều lần ở quán LUP của ca sĩ Lê Uyên Phương.” Ca sĩ Xuân Thanh nói về quan hệ giữa cô và nhạc sĩ Tuấn Khanh.








Ca sĩ Xuân Thanh. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Cô cho biết CD “Một Thời Ðể Nhớ” được thực hiện từ cuối năm 2013, mãi đến đầu năm 2016 mới hoàn tất.


Ca sĩ Xuân Thanh là ca sĩ địa phương, được nhiều người biết đến ở tiểu bang Washington, cô cho hay vì công việc làm của cô quá bận rộn, phải đi công tác ngoài tiểu bang nhiều, nên cô không có đủ thời gian để “làm cho xong” CD “Một Thời Ðể Nhớ.”


Ðiểm đặc biệt của CD “Một Thời Ðể Nhớ” là phần âm thanh được thực hiện tại phòng thu Sound Media Production. Cô tiết lộ: “Anh thấy đó, trên này không phải như dưới Cali, làm gì có phòng thu người Việt Nam, bởi vậy làm CD nhạc Việt mà phải thuê ‘studio’ của Mỹ, khó khăn vô cùng khi mình phải giải thích từng bài cho họ hiểu ý nghĩa của từng bài trong đó ra sao để họ ‘mix’ cho đúng theo tình cảm của bài hát.”


“Bên cạnh đó chuyện tiếp xúc với các tác giả như Tuấn Khanh, Anh Bằng, Nguyễn Văn Ðông, Phạm Anh Dũng, Phạm Duy (Chuyện tác quyền), cũng là vấn đề nhức đầu.” Ca sĩ Xuân Thanh cho hay.


Nhìn vào danh sách 12 bài nhạc góp mặt trong tác phẩm CD này, người nghe có thể tưởng tượng được đây là tác phẩm được đầu tư nhiều về mọi mặt từ chọn lọc bài hát, đến phòng thu, hình ảnh cho bìa…


Chiều Về Trên Sông, Nhớ Ðêm Mưa Sài Gòn, Nhạt Nhòa, Tình Yêu Lên Ngôi, Tình Thu Trên Sông Seine, Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Ðời, Ru Hờn Trách Mẹ 1, Ru Hờn Trách Mẹ 2, Mấy Dặm Sơn Khê, Thiên Ðường Lạc Lối, Thì Thầm, Cỏ Hồng.


Chỉ bấy nhiêu bài hát thôi, nhưng chứa đựng tâm tình, mà khi trả lời câu hỏi “Ca khúc nào được bạn chấm là ưng ý nhất?” ca sĩ cho biết: “Mỗi bài là một câu chuyện đằng sau nó, nhưng hình như 12 ca khúc đó là kỷ niệm, tình cảm của tôi ấp ủ, muốn gửi đến người thưởng thức tâm tình thật lòng của mình.”


Cũng chỉ 12 bài hát đó thôi, nhưng được hòa âm phối khí bởi 5 người nhạc sĩ chuyên trị hòa âm tên tuổi như Duy Cường, Huỳnh Nhật Tân, Phượng Vũ, Quốc Dũng, và Sband.


Mỗi ca khúc có đời sống riêng của nó, “Một Thời Ðể Nhớ” không phải chỉ là chủ đề của tác phẩm, mà mỗi “đứa con” trong đó cưu mang một hoàn cảnh, tình cảm, kỷ niệm hay ý nghĩa sâu sắc của nó, mà Xuân Thanh chuyên chở đến người nghe những câu chuyện âm nhạc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT