Thursday, March 28, 2024

Chelsea bất ngờ ngã ngựa trước West Brom


Premier League vòng 27


Huấn luyện viên Villas-Boas bị sa thải


 


Tổng hợp –Sau một tuần dành cho các trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia của FIFA, giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh Premier League trở lại sân cỏ với vòng thứ 27 diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua.









Cầu thủ Theo Walcott của Arsenal và Martin Skrtel của Liverpool tranh bóng trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Arsenal và Liverpool diễn ra trên sân Anfield, Liverpool ngày 3 tháng 3, 2012. (Hình: Clive Mason/Getty Images)


Vòng thi đấu này có nhiều bất ngờ nhưng vị trí số một của Manchester City không thay đổi khi đội này củng cố vị trí ngôi đầu bảng của mình với trận thắng trước Bolton 2-0.


Bàn thắng đầu tiên xảy ra ở phút 23 do cầu thủ Gretar Rafn Steinsson đá phản vào lưới nhà và Mario Balotelli nhân đôi cách biệt ở phút 69 khi nhận được banh trả ngược của đồng đội Johnson từ vị trí sát lằn vôi cuối sân, bình tĩnh đưa banh vào lưới trống.


Với 3 điểm thắng này, Manchester City củng cố vị trí số một bảng xếp hạng của mình với 66 điểm trong khi mùa bóng chỉ còn lại 11 trận.


Ðây là cũng là trận thắng thứ 19 liên tiếp của Manchester City ngay trên sân nhà qua hai mùa bóng bằng với thành tích của Manchester United của Premier League trong khoảng thời gian từ tháng 10, 2010 đến tháng 10, 2011.


Huấn luyện viên Mancini đã cho các cầu thủ trụ cột như Sergio Aguero, Edin Dzeko và David Silva ngồi ghế dự bị.









Hậu vệ Gareth McAuley (trái) của West Bromwich Albion ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Chelsea trong trận đấu giải mùa Premier League diễn ra trên sân The Hawthorns ở West Bromwich, ngày 3 tháng 3, 2012. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)


Dù tự tại ở ngôi đầu bảng, nhưng đường đua đến đích của Manchester City vẫn còn nhiều chông gai, chỉ cần một lần sẩy chân là đủ cho đội bóng cùng thành phố, Manchester United vượt qua vì khoảng cách giữa hai đội này vẫn là hai điểm vỏn vẹn sau khi Manchester Untied đá bại dễ dàng Tottenham 3-1 trong trận đấu ngày Chủ Nhật sau đó.


Trong khi đó ở một trận đấu khác cùng ngày Thứ Bảy, bàn thắng của Robin Van Persie ở giây phút đấu bù thêm giờ hiệp hai đã đưa Arsenal có được 3 điểm với tỷ số 2-1 trước đội Liverpool, nhen nhúm lại niềm hy vọng tiếp tục cuộc đua khi lọt vào top four với 49 điểm hơn Chelsea thứ năm 3 điểm.


Trận thắng này là trận thắng thứ năm liên tiếp của Arsenal và tạo nên niềm vui sướng khi mở đầu với chiến thắng trong những trận đấu rất khó khăn còn lại của đội này ở Premier League.


Còn Liverpool, thua trận này, hiện phải đương đầu với khó khăn lớn lao trước mắt là làm sao bảo vệ được một chỗ đứng giải Champions League vào mùa tới.


Ðiều bất ngờ nhất xảy ra trong trận ngày Thứ Bảy là đội bóng sừng sỏ Chelsea của nhà tỷ phú Nga Roman Abramovich lần đầu tiên kể từ 1979 lại ngã ngựa trước West Brom với tỷ số 0-1.


Bàn thắng của Gareth McAuley ở phút 82 cùng với việc Arsenal lội dòng nước ngược thắng lại Liverpool 2-1 khiến cho Chelsea bị sụt hạng, đứng thứ năm thua Arsenal, 3 điểm.


Thua trận này, Chelsea lâm vào thế nguy có thể mất vé dự giải Champions League lần đầu tiên ở mùa tới kể từ khi nhà tỷ phú Nga mua đội bóng này vào năm 2003.









Tiền vệ Hoa Kỳ Clint Dempsey (trái) của Fulham nhảy lên tranh bóng cùng với hậu vệ Ronald Zubar (giữa) và hậu vệ Stephen Ward (phải) của West Brom trong trận đấu giải mùa Premier League diễn ra trên sân Craven Cottage, London, ngày 4 tháng 3, 2012. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Bước vào trận huấn luyện viên Chelsea, Villas-Boas tung tất cả cầu thủ trụ cột của mình vào trận đấu như Didier Drogba, Frank Lampard, Juan Mata và cả Daniel Sturridge nhưng Chelsea lại không tạo ra được những cơ hội tốt để ghi bàn.


Sau trận đấu Villas Boas cho biết: “Chúng tôi thi đấu quá tệ hại trong cả hai hiệp. Tôi nghĩ mọi người từ cầu thủ đến nhân viên và huấn luyện viên phải làm tốt hơn nữa.”


Nhưng câu nói này của ông gần như quá thừa thãi bởi vì sau trận đấu này Villas-Boas được thông báo là ông phải ra đi.


Trong khi đó vào ngày Chủ Nhật với ba trận còn lại của vòng 27, đội Fulham đã nghiền nát đội Wolves 5-0 với cú hat trick của Pavel Pogrebnyak và cú đúp của Clint Dempsey.


Với ba trận thắng liên tiếp, Fulham nhảy vọt lên hạng 8 trong bảng xếp hạng với 36 điểm đồng điểm với Liverpool nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.


Tại khu vực vùng rớt hạng là ba đội quen thuộc Wolverhampton xếp thứ 18, 22 điểm trong khi Bolton thứ 19 chỉ được 20 điểm và cầm đèn lái vẫn là Wigan Athletic FC bằng điểm với Bolton.


Riêng hai đội Queens Park Rangers và Blackburn tuy thoát khỏi vùng rớt hạng nhưng lại ở sát rìa mép, có số điểm bằng với Wolverhampton trong khi còn lại 11 vòng đấu cho nên vẫn còn rất nhiều lo âu.


 


Villas-Boas bị sa thải


 


Ðúng như những tin đồn từ hai tuần qua và không nằm ngoài dự đoán, sau khi thất bại 0-1 trước West Brom trong ngày Thứ Bảy rồi, nhà tỷ phú Nga Roman Abramovich chính thức cho huấn luyện viên Villas-Boas ra rìa. Ðây là huấn luyện viên thứ tám của Chelsea kể từ khi Abramovich mua lại Chelsea năm 2003.


Nhà tỷ phú Nga thật sự đã không còn kiên nhẫn với huấn luyện viên 34 tuổi không có nhiều kinh nghiệm này nhất là sau trận thua muối mặt trước West Brom lần đầu tiên kể từ 1979.


Trong một thông báo, trên trang mạng của câu lạc bộ này nhấn mạnh đến sự thất vọng về thành quả của Andre Villas-Boas và buộc phải chấm dứt sớm hợp đồng với vị huấn luyện viên này.


“Ðiều không may là kết quả cũng như các trận thi đấu của đội đã không đủ tốt và không cho thấy dấu hiệu cải thiện vào thời điểm quan trọng này trong mùa.”









Huấn luyện viên Villas Boas của Chelsea đứng xem trận đấu giữa Chelsea và West Brom diễn ra trên sân The Hawthorns ở West Bromwich, ngày 3 tháng 3, 2012. Vilas Boas bị sa thải sau trận đấu này. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)


Như vậy Villas-Boas ra đi khi dẫn dắt Chelsea trong thời gian ngắn ngủi là tám tháng.


Phụ tá huấn luyện viên Roberto Di Matteo, cựu cầu thủ Chelsea và từng là huấn luyện viên của đội West Bromwich Albion, tạm thời thay thế Villas-Boas dẫn dắt Chelsea cho đến cuối mùa bóng.


Trận đầu tiên của Di Matteo là trận đấu giải FA Cup vòng thứ năm diễn ra vào ngày Thứ Ba rồi tại Birmingham.


Dù sa thải Villas-Boas nhưng Chelsea vẫn theo đuổi cuộc tranh tài để giành chiếc vé dự UEFA Champions League đồng thời tiếp tục tranh giải FA Cup cũng như cố gắng lọt vào top four giải Premier League trong mùa bóng này.


“Mục đích của chúng tôi vẫn là nhắm vào tất cả các mặt trận. Với ý tưởng này, chúng tôi cảm thấy chọn lựa duy nhất của chúng tôi là thực hiện một sự thay đổi vào lúc này,” trên trang mạng Chelsea cho biết như thế.


Ðược biết Villas-Boas được thuê mướn vào tháng 6 năm rồi với hợp đồng ba năm thay thế cho Carlo Ancelotti, người bị sa thải vì không đưa Chelsea đoạt giải mùa bóng rồi mặc dù có được hai chiếc cup vô địch league và FA Cup ở mùa trước đó. Tiền lương hàng năm của Villas Boas là 8 triệu đô. Khi bị sa thải, Villas Boas sẽ nhận được số tiền bồi thường là 45 triệu đô la. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT