Friday, April 19, 2024

Dân trúng mùa tôm, kép Trọng Hữu được… ăn theo

 

Ngành Mai

Kép cải lương Trọng Hữu trong nhiều năm đã lăn lóc với các đoàn lưu diễn ở miền Tây, rất được bà con khán giả nông thôn yêu thích. Chàng ta không chánh thức hát cho một đoàn nào, mà chỉ chuyên môn đi hát tăng cường, hết đoàn mày đến gánh khác dễ kiếm ăn hơn.

Có lần Trọng Hữu tăng cường cho đoàn Mũi Cà Mau, hát ở huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Khán giả đông đến nỗi vãn hát rồi, lại mở màn hát suất thứ hai ngay trong đêm. Liên tiếp nhiều đêm như thế, nên dù có mệt thật, nhưng tinh thần thì khỏe quá.

Ðây là trường hợp hiếm thấy ở nông thôn miền Tây, và rất có thể chưa có tài danh nào gặp được trường hợp đoàn diễn được hai suất trong một đêm tại một điểm diễn. Trọng Hữu cho biết, đoàn Mũi Cà Mau đã gặp may khi lưu diễn ở đây, bà con khán giả ở các xã huyện Vĩnh Châu từ lâu vốn mê cải lương, nhưng do thu nhập eo hẹp nên sự ủng hộ của họ đối với các đoàn hát cũng có giới hạn. Nay bỗng dưng dân Vĩnh Châu trúng mùa tôm khá lớn, thành ra Trọng Hữu và đoàn hát cũng được ãn theo.

Mặc dù miền Tây là cái nôi của cải lương, nhưng về sau cũng không còn là đất địa để cải lương làm ăn khá. Các đoàn thường xuyên có tăng cường tài danh cũng được bến được bên không. Thật khó có đoàn nào tìm được những thắng lợi về doanh thu như đoàn Mũi Cà Mau.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT