Thursday, April 18, 2024

Điểm Phim: The Best Lee Soon Shin (phần 1)

Trần Lãm Vi


Tên tiếng Anh: The Best Lee Soon Shin
Ðài KBS2 TV phát sóng
Thể loại: Gia đình, hài, lãng mạn
Số tập: 50
Ðạo diễn: Yoon Sung Shik
Biên kịch: Joong Yoo Kyung
Công ty sản xuất: A Story


Diễn viên chính:
IU: vai Lee Soon-Shin, em út
Cho Joong Suk: vai Shin Joon-Ho, giám đốc
Ko Doo Shim: vai Kim Joong-Ae, mẹ 3 cô Shin
Lee Mi Sook: vai Song Mi-ryung, tài tử / Kyung-Sook


Diễn viên phụ:
Son Tae Young: vai Lee Hye-Shin, chị cả
Yoo In Na: vai Lee Yoo-Shin, chị thứ hai
Ko Joo Won: vai Park Chan-Woo, bác sĩ
Lee Di Hoon: vai Kim Young-Hoon, chủ quán cà phê
Jung Woo: vai Seo Jin-wook, chủ tiệm bánh
Kim Kab Soo: vai Shin Dong-Hyuk, viện trưởng
Lee Eung-Kyung: vai Yoon Soo-Jung, vợ viện trưởng
Bae Geu-Rin: vai Shin Yi-Jung, con gái viện trưởng
Kim Yun-Seo: vai Choi Yeon-Ah, diễn viên trẻ
Yun Da-Hun: vai Hwang Il-Do, quản lý



Trong phim The Best Lee Soon Shin, họ nhận ra điều gì mới là quý giá thực sự đối với bản thân, và hạnh phúc chỉ đến với những người dũng cảm dám chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nghèo không sao hết, không là người hạng nhất cũng không sao, không được tất cả mọi người chú ý cũng không sao hết. Chỉ cần bản thân mình cảm thấy hạnh phúc là được.


Bộ phim thể loại gia đình tình cảm lãng mạn này từ khởi chiếu tập 1 đến tập 50 chấm dứt, mốc thang điểm trên toàn quốc theo thống kê của TNS Media Korea, bình quân là 25.3% so với điểm của AGB Nielsen Korea là 25.8%. Trên mạng KDrama Stars thì tổng kết từ 28 đến 30%, riêng tập 40 được Nielsen đánh giá đến 30.1%. Một tỉ số cao nhất cho phim bộ từ đầu năm 2013 đến nay.

Tại sao bộ phim này thành công đến thế? Câu hỏi được nhanh chóng trả lời: Thứ nhất, đây là tác phẩm đầu tiên cô ca sĩ dễ thương IU 20 tuổi, đảm nhận vai nữ chính. Ngoài ra còn quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu với các ngôi sao nổi tiếng như Yoo In Na, Son Tae Young, Jo Joong Suk, Go Joo Won& nên được đông đảo khán giả “giới trẻ” và fans say mê theo dõi! Gần đây nhất, IU đóng cặp cùng WooYoung trong series teen drama Dream High của KBS 2TV. Năm 2013, IU được chọn mời tham gia bộ phim “You’re the best Lee Soon Shin” với vai chính. Qua vai diễn này, IU tuy chỉ 20 tuổi và đảm nhận vai chính đầu tiên nhưng cô đã thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời, không thua kém một nữ diễn viên chuyên nghiệp nào.

Thứ hai là tạo được dư luận. Vào tập đầu ở đoạn cảnh thứ hai, Lee Soon Shin trong buổi phỏng vấn việc làm tại Seuol: Khi ban phỏng vấn đọc thấy tên Lee Soon Shin, họ liền giễu cợt và nói với cô rằng: “Tại sao cô không rời khỏi đây và đi bảo vệ Dokdo đi.” Ðây là mồi châm ngọn lửa chỉ trích; Một cảnh khác ở tập thứ hai lại châm thêm dầu vào lửa, tạo lên cơn trốt phản đối: Khi Shin Joon-ho gặp Lee Soon Shin trong nhà hàng ngày ra mắt tập ảnh của tài tử Song Mi-Ryung, anh bị ăn nguyên mâm thức uống vào người rồi còn bị té lên té xuống, bò càn trên sàn nhà bên cô bồi bàn vô ý tứ. Lúc hai người chạm mặt trước phòng vệ sinh, Joon-ho tức giận nói vào mặt Soon Shin: “Cô không đáng giá hơn 100 won” (vì tờ giấy bạc 100 won hồi trước có in hình vị Thống Chế hải quân Lee Soon Shin [?]).100 won ngoài đời chỉ đáng giá hơn 9 cent Mỹ. Câu phát ngôn gây nên làn sóng phẫn nộ trong khán giả vì bị cho là khiếm nhã, thiếu tôn trọng vị anh hùng Lee Soon Shin trong lịch sử Ðại Hàn Dân Quốc. Thực ra, cái tên và câu nói này nằm trong tính toán cẩn thận của nhà biên kịch, cố ý gây sốc để làm nổi lên lập tức sự chú ý đến nhân vật chủ đề phim, một ý kiến mạnh dạn và đã thành công.


The Best Lee Soon Shin xoay quanh hành trình chinh phục ước mơ của Lee Soon Shin – cô gái trẻ sống ở một quận lỵ nhỏ không xa thủ đô Seoul lắm. Cô được trời phú cho chất giọng tuyệt vời mà bản thân cô chưa nhìn ra. Vốn là một cô nàng nhà quê tỉnh lẻ chính hiệu con nai vàng ngơ ngác, nên từ phong cách ăn mặc cho đến kiểu tóc của Lee Soon Shin đều đơn giản. Tuy nhiên, chính sự mộc mạc đó đã giúp cô ghi được điểm ấn tượng. Ngoài ra, gương mặt dễ thương cộng thêm nụ cười tỏa nắng cũng là lợi thế của cô.



Giới thiệu nhân vật chính:

Lee Soon-shin: Cô gái tỉnh lẻ này có tên được đặt theo tên vị đô đốc Hải quân nổi tiếng Yi Sun-sin, Lý Thuấn Thần, có tước hiệu là Tam đạo Thủy quân Thống chế sứ, tước vị dành cho các Tư lệnh chỉ huy lực lượng chiến đấu của hải quân Triều Tiên cho đến tận năm 1896. Tên đó do bà nội cô đặt cho để mong mẹ cô sẽ sinh một con trai. Nhưng tên cô còn mang ý nghĩa tin vào chính mình ngay cả khi đối mặt với rất nhiều khó khăn và đau đớn. Soon Shin từ bé đến lớn đã bị che lấp dưới cái bóng vượt trội của hai người chị thông minh và tài năng hơn mình. Cô học hành điểm thấp, không đẹp gái, hơi bị lùn, không giỏi đặc biệt về phương diện nào cả. Cô không thông minh nhưng can đảm và phấn đấu. Tuy nhiên cô có thể trở nên quá xúc cảm, dễ khóc, thậm chí chỉ xem một bộ phim đơn giản. Cô có trái tim nhạy cảm và dễ tin người, dễ trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Dù sao đi nữa, cô là người tốt bụng, dễ dãi bỏ qua những chỉ trích của người chị kế ương ngạnh, một cách hài hước và vui vẻ. Shoon Shin hiện phải gác 2 năm còn lại ở đại học để đi tìm việc làm, nhưng cô chưa biết cô muốn làm gì cho cuộc đời mình.

Shin Joon Ho: Giám đốc công ty Gabi, một công ty về ngành giải trí, dịch vụ chủ yếu về quản lý về kế hoạch, đào tạo diễn viên và chế tác nhạc. Joon-ho là người của công việc, tự tin hơi quá đáng, kiêu ngạo, tinh tế, có máu lạnh, đòi hỏi hơi nhiều và nghiêm trọng trong làm việc; mặc dù một mặt, anh đôi khi đột ngột vụng về và tỏ ra xấu hổ. Khi còn ở bậc trung học anh đã thành lập một ban nhạc trong bí mật, nhưng sớm bị cha anh phát giác rồi bắt anh sang Mỹ du học. Anh luôn bị cha áp lực vì kỳ vọng anh trở thành bác sĩ nối nghiệp. Sau khi du học tốt nghiệp ngành âm nhạc thương mại ở Mỹ trở về, anh trình làng album nhạc đầu tiên, thành công vừa phải. Vào thời điểm đó bạn gái anh là diễn viên Choi Yeon Ah. Nhưng khi album thứ hai của anh thất bại thì tình yêu chìm trong khủng hoảng sâu đậm đưa đến hai người chia tay. Thất vọng một thời gian nhưng cũng đủ để hồi phục, anh mở công ty Gabi Entertainment do chính anh điều hành. Thành công trong việc dựng nên hai ban nhạc thần tượng nóng bỏng, anh bắt đầu nổi tiếng là một nhân vật quyền uy mới trong ngành đầu tư về giải trí. Anh chạy theo âm nhạc làm cho mối quan hệ giữa hai cha con anh xấu đi, đến gần như xé rời anh ra khỏi gia đình.

Kim Joong Ae: Bà là một người vợ tận tụy, một người mẹ tận tâm; và là một con dâu hiếu đễ, vì mẹ bà mất sớm nên bà xem mẹ chồng như mẹ ruột, hết lòng phụng dưỡng. Chồng bà trước kia là nhà văn, nay là quản lý trong một nhà máy công ty. Một tay bà quán xuyến mọi việc nhà, bà là chỗ dựa cho ba cô con gái: Con gái cả Hye-shin thông minh, nghiêm trang, xinh đẹp, kết hôn với một nhà quản lý tài chánh thành công. Con gái thứ hai Yoo-shin có tính quyết đoán, là quản lý tiếp thị cho một thương hiệu thể thao ngoài trời. Nhưng vấn đề là cô con út Soon-shin, cô luôn tạo ra rắc rối, không có mục tiêu trong cuộc sống và không có tài cán gì. So với hai chị, Soon-shin đều thua thiệt vẻ bên ngoài và cả về trí khôn. Vì thế bà luôn bênh vực cô con út. Mỗi lần bà nghĩ đứa con út giống mình, bà lại nở nụ cười cay đắng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra không đúng? Sau khi chồng bà bất ngờ qua đời, bà tình cờ khám phá ra một sự thật đau lòng khiến bà bị tổn thương.


Song Mi-ryung / Kyung-sook: Mi-Ryung từng là diễn viên thượng thặng của Hàn Quốc mà đàn ông đều quỳ dưới chân cô. Mặc dù nay đã lớn tuổi không còn sốt dẻo như trước, bà cô này vẫn thừa sức lung lạc mọi người như một diva. Cô khởi nghiệp diễn viên trên truyền hình hai mươi năm trước, sau khi trình diễn trong vai trò diễn viên hỗ trợ (bit parts) trên sân khấu một thời gian dài. Nhưng đáng ngạc nhiên là sự nghiệp đầu tay của cô trúng lớn, đưa thẳng cô lên đỉnh cao, nơi cô yên vị suốt thời gian dài đến nay. Mi-Ryung có một số cuộc tình, nhưng chưa bao giờ kết hôn. Không chỉ vậy, đời tư cô được che đậy bí mật một cách tiên quyết bởi nguyên tắc của cô cho rằng một nữ diễn viên phải luôn bí ẩn. Có lẽ đây là lý do rất ít thông tin về cô, ngoại trừ được biết cha mẹ cô là giáo viên.









3chị em xinh đẹp nhà họ Lee


Nhân vật phụ:

Lee Yoo-shin: Người chị thứ hai, làm quản lý tiếp thị cho một thương hiệu thể thao ngoài trời. Cô có khả năng cao, thẳng thắn, nhạy bén, ngoại trừ không năng khiếu và cộng thêm lười biếng làm việc nội trợ. Cô giỏi mọi mặt – thể thao, nghệ thuật; thậm chí hò hẹn với bọn con trai đi nhậu nhẹt, và tửu lượng cô thường hạ gục đối phương ngay trên bàn rượu. Quan tâm của cô nằm trong bản chất và tâm linh, cô dành nhiều nhất cho yoga, niềm đam mê dài hạn của cô. Cô chủ trương ăn chay và quyết liệt cổ động việc bảo vệ môi sinh. Cô cũng đầy mâu thuẫn, không chịu thua thiệt và không khoan dung khoan nhượng ai, nhưng thích rao giảng về khoan dung. Cô cảm thấy cha mẹ luôn yêu Hye-shin và Soon-shin hơn cô. “Hye-shin là con gái hoàn hảo và Soon-shin là người trẻ nhất. Vậy tôi là cái gì? sinh tôi ra làm chi?” Yoo-shin đã có những câu hỏi tồn tại như thế từ khi còn tấm bé. Lúc cô chín tuổi, cô và Soon-shin chơi trò quẹt diêm quẹt và làm cháy trong nhà bếp. Mẹ cô nhào vô lôi Soon-shin ra trước, làm cho cô chị Yoo-shin bị tổn thương thân phận. Từ đó cô sinh ra phẫn nộ với em Soon-shin. Ðến mãi khi Soon Shin bị lừa ôm nợ 10 triệu, cô chị này mới bộc lộ tấm lòng tốt chứ không phải là cô chị ó đâm.


Lee Hye-shin: Chị cả của Soon-shin. Hye-shin xinh đẹp, thông minh, thanh lịch, mẫu mực và nữ tính. Cô luôn là cô gái nổi tiếng nhất trường. Cuộc sống cô là một chuỗi điểm nổi bật và cô là viên ngọc quý giá trong mắt ba mẹ cô. Tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu, cô trên đường nhanh chóng đến một sự nghiệp ở một công ty đa quốc gia, nhưng vừa mới đi làm đã sớm nhận lời cưới từ một anh đồng nghiệp có tất cả mọi thứ – gia đình nổi tiếng, ngoại hình đẹp, và giàu có. Cha mẹ cô đã trút toàn bộ số tiền trong quỹ hưu trí của họ để cho cô một đám cưới như mơ ước. Hye-shin luôn đáp ứng được những kỳ vọng của người khác một cách tốt đẹp, luôn tìm ra câu giải đáp đúng nhất trong mọi vấn đề. Nhưng cuộc hôn nhân của cô thì cô không hình dung được. Cô theo chồng sang Hồng Kông, sinh một bé gái và trải qua bảy năm sống ở đó chỉ như một bà nội trợ. Một hôm cô trở về Hàn quốc cùng con gái Woo-joo, nói dối chồng cô được chuyển đến Seoul, cô về trước để tìm nhà, trong khi thực tế họ đã ly dị. Nhiệt tình và ngay thẳng, nhưng cô nhận thấy không dễ dàng diễn tả tình huống khó xử của mình cho gia đình biết.


Choi Yeon Ah: Một diễn viên trẻ đang lên. Cô làm tan nát trái tim Joon Ho năm trước đây. Cô có ý định thành lập hãng quản lý tài tử nên muốn Joon-ho nhả Mi-Ryung cho công ty nàng. Trong khi Joon-ho ngược lại muốn cô ký hợp tác với anh để có cơ hội tái hợp. Cô nảy sinh ra cuộc đánh cá, nói, chuyện anh có được người tài năng là xoàng, gây dựng một kẻ không khả năng trở thành ngôi sao mới thực sự chứng minh là người có thực lực, rồi cô thách thức anh đào tạo cô hầu bàn Soon Shin. Nếu anh làm được, cô sẽ ký hợp đồng. Phụ nữ có đặc tính khi thấy món đồ của mình dù không đụng tới, nhưng có cô nào tròm trèm muốn lấy thì lại nổi máu sở hữu, không cho kẻ khác chạm tay vào. Nhận thấy Soon-Shin và Joon-ho giống như lửa gần rơm, máu sở hữu trong cô trỗi dậy, cô hủy bỏ cuộc cược để kéo Joon-ho trở lại. Cô còn phấn khích hơn khi nghe My Ryung tiết lộ Joon Ho là con đại gia, điều mà Joon Ho không hề hé miệng lúc quen cô.


Park Chan-woo: Một bác sĩ thẩm mỹ da. Ông chủ của anh tin tưởng và khen ngợi tài phẫu thuật của anh. Bệnh nhân đều yêu thích anh vì anh chữa trị mát tay. Chan-woo vừa giải ngũ hiện dịch, là một thanh niên cường tráng, tươm tất, lịch sự, dịu dàng, làm việc chăm chỉ và nguyên tắc. Anh là người con có hiếu với cha mẹ, người anh biết quan tâm đến em gái mình. Anh còn giúp một tay giao gà chiên cho nhà hàng của cha mẹ vào cuối tuần. Nhà anh là hàng xóm gần nhà 3 chị em Lee. Anh đặc biệt ngọt ngào với Soon-shin, nên cô út kết ngầm anh từ lâu năm. Chan-woo học cùng trường cấp trung học với Yoo-shin nên là bạn thân nhau từ thiếu thời. Bắt đầu nhận ra cô bạn mình trở thành thanh nữ xinh đẹp khi cùng bước vào đại học. Khi anh kể với Yoo-shin anh cảm thấy thế nào về cô, cô thẳng thừng không chấp nhận tình cảm anh, làm cho hai người đi hai ngả. Chan-woo vẫn bị Soon-shin coi là bạn, là lý do anh không thích thú chút nào khi Yoo-shin nói rằng Soon Shin mới là đối tượng của anh! Tuy nhiên, những lập luận đổ thừa vào cô em út càng cho Chan-woo vững tin và yêu Yoo-shin hơn.


Seo Jin-wook: Trong quá khứ, anh tham gia vào một cuộc chiến thư hùng và cuối cùng lãnh địa hùng cứ của anh là nhà tù. Anh là một thanh niên mạnh khỏe, năng động, ít học vấn nhưng đầu óc nhặm lẹ và tế nhị trong cư xử với mọi người. Hiện tại, anh là chủ nhân tiệm bánh ngọt, nhưng ăn mặc giản dị và làm việc như một thợ làm bánh. Tiệm anh nằm trên phố gần nhà 3 chị em Lee. Tình cờ anh gặp Hye-shin và lập tức anh rơi vào cơn mê tình ái. Anh còn phải đương đầu với cô bé con Han Woo-Joo 7 tuổi khó tính, con của Hye-Shin, luôn cấm cản mẹ không được phát sinh tình cảm với ông tiệm bánh. Sau khi ông Lee chết, căn nhà này cho thuê căn phòng tầng hầm, anh là người vào thuê ở đó.


Shin Dong-hyuk: Giám đốc và là chủ nhân viện thẩm mỹ về da cùng mỹ phẩm, một viện phẫu thuật. Ông là cha của Joon Ho. Mặc dù Joon-ho đã xây dựng công ty anh thành một cơ sở uy tín, Dong-hyuk vẫn nghĩ Joon-ho thành đạt do được nhuộm tên của gia đình. Ông lo ngại Joon-ho sẽ rơi vào lưới tình của cô diễn viên tầm phào nào đó rồi mang về nhà làm vợ, vì vậy ông bắt anh phải đi coi mắt những cô gái do ông mai mối, thế mà con trai ông luôn cố tình làm hỏng tất cả mọi cuộc hẹn hò đó. Lúc đầu, ông luôn nổi điên khi nhìn thấy Song Mi-Ryung, cô bạn quý của vợ ông, nhưng qua thời gian, ông cởi mở tấm lòng, nhận cô là người bạn mới. Họ gặp nhau đôi khi, khiến bà vợ Soo-Joong nghi ngờ ghen tuông. Sau đó ông được tiết lộ ông là một nhân chứng trong cái chết của ba Soon Shin là Lee Chang-hoon. Ông giao hộp đen của xe ông cho cảnh sát theo lời khuyên của bà My Ryung, dẫn đến việc mở lại hồ sơ vụ tai nạn chết người này.


Yoon Soo-Joong: Mẹ Joon-ho, là vợ Dong-hyuk. Là con gái của cựu giám đốc viện thẩm mỹ và phẫu thuật da mà chồng bà bây giờ là chủ nhân. Bà được biết đến là một phụ nữ không quen thuộc với công việc gia đình, chẳng hạn như dọn dẹp nhà cửa và rửa bát. Tuy nhiên, bà có một đặc tài khó tin là nấu ăn, nhờ những bài học dạy nấu nướng của Kim Young Hoon là bạn thân của con trai bà, mà bà mang về để tập tành bếp núc. Bà và Song Mi-Ryung là hai người bạn thiết. Bà nhận ra Dong-hyuk dạo này thường gặp gỡ Mi Ryung. Ban đầu, bà cho là không sao, nhưng khi để ý thấy Dong-hyuk rất vui vẻ với Mi-Ryung trong khi không bao giờ chia sẻ một nụ cười với bà, làm bà nổi cơn ghen bạo, đến mức cho chồng ra khỏi nhà và đe dọa đệ đơn ly dị. Về sau, hiểu được chồng bà làm tất cả chỉ để an ủi Mi Ryung, người đã phải đối diện với những vấn nạn, bà mới thông cảm.


Shin Yi-Joong: Một cô con cưng nhà giàu đầy thói hư tật xấu, là em gái của Joon Ho. Cô được gửi đi học bên New Yok nhưng đột ngột trở về nhà, bởi thực sự cô không đủ khả năng theo học. Cô nói với mẹ, cô muốn trở thành diễn viên. Cô ghi học với cô giáo Mi-Ryung, cùng lúc với Soon-shin. Tuy nhiên, thay vì những bài học diễn xuất thực tế, cô được giao nhiệm vụ làm công việc nhà, Mi-Ryung nói rằng đó là một phần của bài học diễn xuất. Trong mỗi phiên học, vì Mi-Ryung đã ngầm hứa với ba cô sẽ làm cho cô nản chí, nên luôn luôn thực hiện điều này, đến một thời điểm không chịu đựng nổi, Yi Joong bỏ lớp. Cô gặp Chan-woo trong một đêm ở vũ trường, cô không đủ tiền trả tiệc rượu thì may mắn Chan Woo có mặt đêm đó, sợ cô bị bọn dân chơi xúc phạm, nên móc thẻ tín dụng thanh toán cho cô. Vì thế Chan trở nên người thần tượng của lòng cô. Nhiều lần bị Chan từ chối, cô tìm đến mẹ Chan để năn nỉ bà ra tay giúp đỡ. Về sau, cô là người con làm sợi dây kết nối lại cha mẹ cô, đó là việc làm tốt đẹp nhất của cô.


Hwang Il-do: Làm quản lý cho Mi-Ryung 30 năm, người bị bà sa thải khi khám phá hành vi tham nhũng của ông. Rồi ông được thuê lại sau khi báo chí nổ ra nguồn tin về đời tư Mi-Ryung (lỗi do Il Do trong cơn say vì tức giận bị đuổi việc đã tiết lộ cho tay phóng viên tình cờ gặp lúc ông rời phòng nhậu ra về, mà Mi-Ryung không biết). Ông xuất hiện đúng lúc xe đụng nên cho là ba của Shin chết do bàn tay của bà Mi- ryung, nên đưa ra lời khuyên Mi-Ryung những gì bà nên làm ở một số tình huống. Ðiều buồn cười là Mi-rung luôn luôn không nghe những lời khuyên này trước, mà chỉ sau khi có chuyện xảy ra như dự liệu, bà mới sử dụng những lời cố vấn của Il Do. Ông này đóng góp phần nào trong việc hòa giải Soon-shin với Mi Ryung.


Trên đây là những diễn viên phụ quan trọng cần được giới thiệu cùng các nhân vật chính, còn lại những diễn viên phụ khác sẽ lộ diện trong bài thuật nội dung chuyện phim vào kỳ sau.


(Xem tiếp kỳ sau)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT