Thursday, March 28, 2024

Giới thiệu CD đọc truyện ‘Bản Án Chung Thân’



WESTMINSTER (NV) – Cuối tuần vừa qua, tòa soạn nhật báo Người Việt nhận được CD đọc truyện “Bản Án Chung Thân” của tác giả Phương Lan, với hai giọng đọc Hải Lan và Châu Hiệp, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tác phẩm này đến quý độc giả như một bông hoa mới trong vườn hoa nghệ thuật tại hải ngoại.






 

 

(Hình minh họa: Paul J. Richards/AFP/Getty Images)




“Bản Án Chung Thân” là câu chuyện kể về một cuộc tình vụng trộm hay nói khác hơn là hậu quả của thói ong bướm của một người con trai con nhà khá giả đối với người giúp việc trong nhà.




Câu chuyện kết thúc với hình ảnh của một ông cụ Việt kiều đã 70 tuổi trở về Việt Nam đi tìm lại người tình xưa và đứa con rơi mà ông đã bỏ rơi hồi 40 năm trước.




Tấn chính là tên của ông cụ Việt kiều đó và Mùi là vai người giúp việc, 40 năm trước vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Mùi phải xin vào làm mướn cho gia đình của ông bà Phán Thông, gia đình này có câu con trai tên Tấn đẹp trai, văn minh và tính tình rất thích ong bướm, trăng hoa với nhiều đàn bà, phụ nữ khác nhau.




Mùi lúc ấy chỉ là một thiếu nữ mới lớn, ngây thơ, quê mùa.




Mùi dễ tin, nhẹ dạ nên đã bị cậu Tấn dùng lời ngon, tiếng ngọt và đồng tiền dụ dỗ để cuối cùng rơi vào bẫy, thất thân với cậu Tấn.




Hậu quả cuối cùng của chuyện trăng hoa lén lút giữa Mùi và cậu Tấn là Mùi mang thai, vô phước cho Mùi vì Tấn là người đàn ông vô trách nhiệm nên khi hay biết tin Mùi mang thai đã tìm mọi cách đuổi Mùi ra khỏi nhà để khỏi bị mang tai tiếng cũng như khỏi phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng với nhà vợ.




40 năm sau, cậu Tấn bấy giờ đã là ông cụ 70 tuổi, ông từ nước ngoài trở về thăm quê hương và cố công đi tìm lại Mùi cũng như đứa con bị bỏ rơi hồi 40 năm trước, ông đã bàng hoàng khi biết được Mùi đã qua đời, còn đứa con gái của mình và cả đứa cháu ngoại đều đang hành nghề buôn hương bán phấn, nhưng hối hận giờ đã muộn.




Sau những hối hận dày vò, cậu Tấn ngày nào giờ đây đã biết hậu quả của mình gây ra tai hại đến chừng nào và chính vì vậy nên ông đã tự kết án mình bản án chung thân, bản án của tòa án lương tâm phán quyết cho ông.




Truyện “Bản Án Lương Tâm” là một trong những bối cảnh tố cáo tính suy đồi đạo đức của những gia đình ỷ quyền, ỷ thế, có tiền, giàu có hà hiếp, bóc lột người nghèo, truyện lên án sự thối nát, mục rữa của chế độ phong kiến tại Việt Nam ngày xưa.




Một trong những điểm vô lý mà tác giả Phương Lan đã để kẽ hở đó là sau 40 năm cậu Tấn bỏ rơi mẹ con Mùi, và ông đi ra nước ngoài sinh sống thì làm sao sau 40 năm ông có thể biết nơi chốn mẹ con Mùi sinh sống ở đâu mà tìm đến để dò thăm tin tức?




Lồng giữa những sự diễn giải của Hải Lan và Châu Hiệp có thêm vài ca khúc nhạc tiền chiến như Dốc Mơ, giúp cho người nghe đỡ bị căng thẳng, nhàm chán.




Cuối cùng CD đọc truyện “Bản Án Lương Tâm” là tác phẩm của hôm qua, hôm nay bởi vì giá trị đạo đức không bao giờ có thời gian tính. (Ð.T.)




CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT