Wednesday, April 17, 2024

Hope Solo và những niềm hy vọng mới

 


Thanh Diễm/Người Việt


 


Khi Hope Solo bước lên bục để nhận giải thưởng dành cho cô đã thi đấu xuất sắc tại giải Vô Ðịch Bóng Tròn Nữ Thế Giới 2011 tại Ðức ở Frankfurt vào Tháng Bảy vừa qua, có hơn một lý do tại sao nữ thủ môn từng xuất hiện 107 lần dưới màu áo tuyển nữ Hoa Kỳ đang cố gắng cầm giữ những giọt nước mắt lăn dài trên má dù cô rất hạnh phúc và vui sướng khi cùng lúc nhận cả hai giải thưởng: Giải Golden Glove dành cho thủ môn xuất sắc nhất thế giới và giải Bronze Ball dành cho nữ cầu thủ thứ ba thi đấu hay nhất giải.







Thủ môn Hope Solo số 1 (trái) cùng ba đồng đội của tuyển nữ Hoa Kỳ với chiếc cúp vô địch cuộc tranh tài vòng loại Olympic khu vực CONCACAF sau khi đá bại Canada trong trận chung kết diễn ra tại Vancounver, British Columbia, Canada ngày 29 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Rich Lam/Getty Images)


Trong niềm vui nầy cũng có nỗi buồn khi chỉ thua một trong những trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, làm tan vỡ giấc mơ từ thuở thiếu thời để trở thành nữ thủ thuộc hàng số một thế giới.


Bảy tháng sau, khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ thua tức tưởi trước Nhật với những quả đá phạt đền luân lưu khi hai bên hòa nhau 2-2 trong suốt 120 phút thi đấu của trận chung kết giải Vô Ðịch Bóng Tròn Nữ Thế Giới 2011, nữ thủ môn lừng danh này mỉm cười một lần nữa và hướng về tương lai với tất cả nhiệt tình.


Chọn lựa đầu tiên là Hope Solo tiếp tục gắn liền với đội tuyển nữ Hoa Kỳ mà cô đã có mặt trong suốt bảy năm qua với những buồn vui trở ngại trước Mùa Hè thất vọng vừa rồi.


Tại FIFA Women’s World Cup 2007, Solo gần như bị bỏ quên, chỉ cho ngồi ghế dự bị trước trận bán kết với Brazil và chỉ được huấn luyện viên Pia Sundhage gọi lại đội tuyển vào đầu năm 2008. Sau đó cô lại chịu cuộc giải phẫu ở vai trong năm 2010 khiến cô phải mất gần chín tháng trời để hồi phục.


 


Sẽ không còn đau đớn



 



Nữ thủ môn Hoa Kỳ Hope Solo tham dự buổi lễ the 2nd Annual Cartoon Network Hall of Game Awards tại Barker Hangar, Santa Monica, California ngày 18 Tháng Hai, 2012. (Hình: David Livingston/Getty Images)


Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho FIFA.com, Solo tiết lộ: “Tôi từng trải qua nhiều việc trong đời sống cá nhân và gia đình. Ðiều đó khiến cho tôi trở thành một người chiến đấu. Tôi luôn luôn nỗ lực thực hiện điều tốt nhất mà tôi có thể. Tôi nghĩ cá nhân tôi phải vượt qua những khó khăn trắc trở, học từ đó và trở nên mạnh mẽ hơn, ở cả hai phương diện cá nhân và sự nghiệp. Thành thật mà nói, tôi sẵn sàng đối diện với những gian khổ này. Tôi không sợ. Tôi đương đầu với chúng và cố gắng trở thành người tốt hơn.”


Bất cứ ai từng chứng kiến những pha đón đỡ bóng tuyệt vời của Hope Solo tại World Cup Germany 2011 sẽ không bao giờ đoán rằng cô từng chịu đựng đau đớn do ảnh hưởng của cuộc giải phẫu vai trước đó gây ra, trong suốt thời gian tranh giải.


Nữ thủ môn 30 tuổi thố lộ: “Tôi thật sự đã không làm điều gì khác được trên sân ngoài sự chịu đựng. Tôi đau đớn rất nhiều. Tôi đã phải uống nhiều thuốc giúp tôi vượt qua ngày này sang ngày khác trong thời gian huấn luyện.”


“Trại tập trung huấn luyện trong Tháng Mười Hai vừa qua là thời điểm quan trọng đối với tôi. Mười lăm tháng sau cuộc giải phẫu (trong Tháng Chín, 2010) tôi bắt đầu những chuẩn bị cho Thế Vận Hội Mùa Hè London 2012. Tôi đang học cách sử dụng vai tôi theo một cách khác. Không dùng thuốc nữa, ít đau đớn hơn. Những chuyển động của tôi bây giờ khác đi rất nhiều. Hy vọng tôi sẽ khỏe hơn, tốt hơn khi hướng tới Thế Vận Hội London hơn là lúc tôi thi đấu tại World Cup.”


Những màn trình diễn đầy ấn tượng của Solo trong thời gian tranh tài vòng loại Thế Vận Hội khu vực CONCACAF vừa rồi, khiến cho mọi người đều tin là Solo rất tốt trên con đường hồi phục hoàn toàn.


Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ đã làm mưa làm gió trong cuộc tranh tài vòng loại Thế Vận Hội ở Vancouver vào Tháng Giêng vừa qua. Nằm trong bảng B, tuyển nữ Hoa Kỳ nghiền nát Dominican Republic 14-0, cho thủ môn Guatemala 13 lần vào lưới lượm banh và đánh gục Mexico 4-0. Vào bán kết, hạ đo ván Costa Rica 3-0 và cho Canada nếm mùi thất bại với bốn lần tung lưới. Tổng cộng suốt giải tuyển nữ Hoa Kỳ ghi được 38 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.


 


Hệ thống mới, sức mạnh cũ


 


Tuy nhiên, mặc dầu khẳng định sức mạnh của đội, nhưng Hope Solo vẫn tin tưởng rằng tuyển nữ Hoa Kỳ có con đường dài để đi nếu muốn đạt đến sự thành công trọn vẹn.


Cô cho biết: “Chiến thuật mới của chúng tôi là tấn công, nhưng chúng tôi vẫn còn có những lỗ hổng trong phòng ngự. Ðiều này đã minh chứng trong kỳ World Cup Mùa Hè vừa rồi ở Ðức. Nếu chúng tôi thật sự muốn có mặt ở trận chung kết tại Olympic, chúng tôi cần tập trung vào một việc mà chúng tôi luôn luôn nổi tiếng: Một sự phòng thủ vững chắc. Chúng tôi gia tăng tấn công trong trận đấu, nhưng chúng tôi cần bảo đảm chúng tôi vẫn là đội tuyển phòng thủ hay nhất trên thế giới nữa.”


“Tôi đã từng ở trong đội tuyển một khoảng thời gian và trải qua nhiều tình trạng lúc lên lúc xuống. Có nhiều đồng đội với những đặc tính khác nhau và chúng tôi học hỏi kinh nghiệm với nhau rất nhiều. Hãy nhìn lại FIFA Women’s World Cup 2007 – đó là thảm họa đối với chúng tôi, nhưng rồi sau đó với tân huấn luyện viên Pia Sundhage giúp chúng tôi chấp nhận tất cả những khác biệt cá nhân. Có một số lãnh đạo trong đội tuyển. Abby Wambach là một trong số nầy, Christie Rampone và chính tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng tôi trong tình trạng phong độ dồi dào là động lực của đội tuyển.”







Thủ môn Hope Solo số 1 của tuyển nữ Hoa Kỳ ra dấu cho đồng đội trước khi đá bóng lên trong trận bán kết giải 2012 CONCACAF Women’s Olympic Qualifying Tournament diễn ra tại Vancounver, British Columbia, Canada ngày 27 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Rich Lam/Getty Images)


Những thăng trầm của số phận, những trở ngại trong sự nghiệp và những chấn thương nghiêm trọng hầu như không phải là công thức tốt nhất cho một sự nghiệp thành công và lâu dài trong thể thao chuyên nghiệp, nhưng với niềm hãnh diện, thủ môn Hope Solo không bao giờ từ bỏ theo đuổi những giấc mơ của mình. “Tôi luôn luôn nói rằng tôi muốn chiếm được huy chương vàng Thế Vận Hội và chiếc cúp vô địch bóng tròn thế giới nữ. Tôi chưa có được vinh dự giơ cao chiếc cúp vô địch World Cup, nhưng tôi muốn tranh đấu một lần nữa tại Canada vào năm 2015.”







Thủ môn Hope Solo của tuyển nữ Hoa Kỳ nhận cúp “Golden Glove” dành cho nữ thủ môn xuất sắc nhất của FIFA Women’s World Cup 2011 tại Frankfurt am Main, Ðức ngày 17 Tháng Bảy, 2011. (Hình: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)


Lẽ dĩ nhiên, trước khi Solo bắt đầu chuẩn bị cho FIFA Women’s World Cup lần thứ bảy, hiện tại cô đang tập trung vào chiếc huy chương vàng Thế Vận Hội London 2012 mà cô đã từng có được tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Cô nói: “London 2012 là phải đoạt huy chương. Không phải bất cứ huy chương nào mà phải là huy chương vàng.”


 





 


Tiểu sử Hope Solo


 


Tên đầy đủ: Hope Amedia Solo.


Sinh ngày 30 Tháng Bảy, 1981.


Nơi sinh: Richland, Washington, USA.


Vị trí: Thủ môn.


Hiện thi đấu cho đội Seattle Sounders Women.


Ngay từ thời còn trung học, Hope Solo chơi cho đội bóng trường trung học Richland High School với vai trò tiền đạo ghi được 109 bàn thắng đưa đội trường đoạt chức vô địch giải league ba năm liên tiếp từ 1996 đến 1998 và vô địch tiểu bang năm cô học lớp cuối cùng trung học.


Vào đại học Washington, Hope Solo chuyển sang vai trò trấn giữ khung thành và bốn lần được chọn vào All-Pac-10 và ba lần có mặt ở đội NSCAA All-American.


Sau khi rời khỏi đại học, Hope Solo lần lượt đầu quân cho các đội Philadelphia Charge vào năm 2003. Năm 2004 cô về giữ khung thành cho đội Kopparbergs/Gurteborg sau đó năm 2005 là đội Lyon. Khoảng thời gian 2009-2010 cô ra sân với màu áo Saint Louis Athletica, năm 2010 là đội Atlanta Beat, 2011 là MagicJack và hiện thời 2012 là đội Seattle Sounders Women.


Về đội tuyển, Hope Solo lần lượt có mặt trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ U-16, U-19, U-21 và đội tuyển nữ Hoa Kỳ từ năm 2000 đến nay với 109 lần ra sân.


Năm 2007 Hope Solo có mặt trong đội tuyển nữ Hoa Kỳ tham dự giải vô địch bóng tròn nữ thế giới tại Trung Quốc từ ngày 10 Tháng Chín đến 30 Tháng Chín. Vào bán kết gặp Brazil, cô bị huấn luyện viên Greg Ryan cho ngồi ghế dự bị thay vào đó là nữ thủ môn Briana Scurry 36 tuổi, chưa hề ra sân lần nào trong suốt thời gian ba tháng trước đó. Kết quả Hoa Kỳ thua đậm Brazil 0-4.








Thủ môn Hope Solo của tuyển nữ Hoa Kỳ nhảy người lên bắt dính banh trong trận đấu vòng bảng giải 2012 CONCACAF Women’s Olympic Qualifying Tournament giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Guatemala diễn ra tại Vancounver, British Columbia, Canada ngày 22 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Jeff Vinnick/Getty Images)


Ngay sau trận đấu, trong cuộc phỏng vấn Solo chỉ trích quyết định sai lầm của huấn luyện viên Ryan. Kết quả là vào ngày 29 Tháng Chín, 2007, huấn luyện viên Greg Ryan tuyên bố loại bỏ Solo ra khỏi đội và sẽ không có mặt trong trận tranh ba tư với Norway vào ngày kế tiếp mà Hoa Kỳ thắng Norway 4-1.


Ngày 23 Tháng Sáu, 2008, với tân huấn luyện viên Pia Sundhage, Solo được gọi vào thành phần đội tuyển nữ Hoa Kỳ dự tranh Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 và đoạt huy chương vàng sau khi đá bại Brazil 1-0 trong giờ đấu bù thêm


Mặc dù lỡ mất nhiều trận trong cuộc tranh tài vòng loại World Cup Nữ 2011 khu vực CONCACAF vì bị thương ở vai và phải chịu cuộc giải phẫu, Hope Solo vẫn có mặt trong thành phần tuyển nữ Hoa Kỳ đến Ðức năm 2011 và đã xuất sắc cùng đồng đội vượt qua Brazil bằng những quả đá phạt đền luân lưu trong trận tứ kết, rồi thắng Pháp 3-1 ở bán kết để gặp Nhật trận chung kết và gánh chịu thất bại cũng bằng những quả đá phạt đền luân lưu mất cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới.


Hope Solo nhận được giải thưởng Golden Glove dành cho thủ môn xuất sắc nhất của giải và giải thưởng Bronze Ball dành cho nữ cầu thủ thứ ba hay nhất. Solo cũng có tên trong đội hình “All-star” team của giải World Cup này.


Ngoài nghề nghiệp sân cỏ ra, Hope Solo còn có dự tranh giải “Dancing with the Stars” với đồng đội là Maksim Chmerkovskiy nhưng bị loại ở vòng bán kết. Cô cũng từng xuất hiện ảnh khỏa thân trên tạp chí ESPN’s 2011 “Body Issue”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT