Friday, March 29, 2024

Mê điện ảnh lại rơi vào cải lương


Ngành Mai

Trong các lãnh vực nghệ thuật có nhiều trường hợp người ta thích môn này, nhưng rốt cuộc lại thành công ở môn khác đã rất thường xảy ra. Chẳng hạn như trường hợp nghệ sĩ Bảo Quốc xuất thân từ kép ca, nhưng con tạo cải lương đưa đẩy thế nào đó mà chàng ta lại trở thành hề.



Cô đào sân khấu Mỹ Uyên. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Trường hợp cô đào Mỹ Uyên cũng vậy, ban đầu cô mê điện ảnh và thời trang, nên thường xuyên đến sinh hoạt tại câu lạc bộ ở thời trang tỉnh nhà Tây Ninh, để nuôi dưỡng giấc mơ của mình.

Năm 1990 vì còn nhỏ tuổi, cô được bà mẹ đưa đi Sài Gòn để dự thi thời trang, cô là thí sinh duy nhứt ở tỉnh lọt vào vòng chung kết xếp hạng. Cuộc đời nghệ thuật khá thuận lợi khi cô tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Sân Khấu-Ðiện Ảnh là có đất dụng võ ngay. Bởi trong khi nhiều diễn viên trẻ mới ra trường chưa tìm được đất diễn, thì Mỹ Uyên được về hát với đoàn Kịch Thành Phố, đồng thời cũng cộng tác với đài truyền hình thành phố.

Mỹ Uyên khá thành công các vở hát Bên Ấy Bên Này, Chuyện Tình Ðêm Trước, Tháng Ngày Ðã Qua… Mỹ Uyên về Sân Khấu Nhỏ 5B diễn vai nô lệ da đen trong vở “Con Cáo Và Chùm Nho” là vai diễn rất thành công.

Ngoài đời, trông Mỹ Uyên rất sắc sảo, gương mặt xinh xắn, dáng vẻ tự tin. Nhìn gương mặt sắc sảo ấy, đôi mắt xếch dễ thương đầy cá tính, pha thêm một chút… kiêu kỳ, người ta dễ hình dung Mỹ Uyên sẽ rất hợp với những vai lẳng, hoặc lẳng độc.

Nếu như “xem mặt bắt hình dong” thì kể như trật khá xa, bởi trên sân khấu cô lại hợp với những vai hiền dịu, đằm thắm. Mỹ Uyên rất nghiêm túc trong các vai diễn, Vai nào cô cũng diễn với niềm say mê và trân trọng nhân vật.

Như vậy giấc mơ làm cô đào hát bóng đã không thành, nhưng được làm diễn viên sân khấu kịch và cải lương thì cũng tốt thôi.

Giờ đây thì các đoàn cải lương, đoàn kịch đều tê liệt, đại đa số nghệ sĩ kể cả ngôi sao cũng đi hát ở quán nghệ sĩ, tiệm ăn uống. Và Mỹ Uyên thì người ta cũng không biết có còn đi hát, hát ở đâu?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT