Tuesday, April 16, 2024

Thăm mộ hai cha con Lý Tiểu Long



Ðức Tuấn/Người Việt


 


SEATTLE (NV) – Sau live show thành công của ca sĩ Hồ Lệ Thu, tôi cùng với cả đoàn ca nghệ sĩ ở lại Seattle thêm một ngày, dường như ông Trời không chiều lòng chúng tôi nên thời tiết của ngày Chủ Nhật và Thứ Hai, Thứ Ba đều rất lạnh, mưa ướt dầm dề.










Mộ hai cha con Lý Tiểu Long. (Hình: Tôn Nữ Minh Châu cung cấp)


Washington lạnh lẽo nhưng tình người ấm áp, những anh chị em, bạn bè thân hữu đều đón tiếp chúng tôi nồng hậu, nhiệt tình.


Trong đó cần phải nhắc đến đó là chị Ái Liên, gia đình chị Châu là những người đã dành rất nhiều thời gian để đưa đón chúng tôi đi khắp mọi nơi.


Chương trình thăm viếng Seattle của đoàn văn nghệ sĩ từ California lên nói chung khá nhiều, nào là thăm chùa Phước Huệ, đi dạo trung tâm thành phố, nhất là ghé ngang Market Place, nơi có những gian hàng bán hải sản đầy đủ, tươi rói và có những nhà hàng bán bánh của đủ mọi sắc tộc khác nhau khá ngon, lạ.


Thăm viếng mộ của cố tài tử Bruce Lee hay Lý Tiểu Long cũng nằm trong chương trình của nhóm anh chị em nghệ sĩ.


Ngôi mộ nằm trong nghĩa trang Lake View ngay giữa lòng thành phố Seattle, khu Capitol Hill, nghĩa trang này hầu như chỉ có người Trung Hoa, Ðài Loan được chôn cất ở đây.


Dự định đi viếng mộ ông là buổi sáng nhưng rồi loay hoay mãi đến chiều tối xe mới đưa chúng tôi đến nơi.


Ðúng là buổi chiều ảm đảm, trời lạnh như cắt, mưa lất phất và âm u bởi nhiều đám mây đen đang kéo đến trên vùng trời Tây Bắc, lúc chúng tôi đến nơi đã gần 5 giờ chiều, hình như cũng sắp đến giờ người ta đóng cửa nghĩa trang, một anh bạn trong đoàn là dân sống nhiều năm ở tiểu bang cây xanh này đã cẩn thận mang theo nhang đèn để thắp cho mộ của tài tử Lý Tiểu Long.


Lúc xe bắt đầu chạy vào bên trong nghĩa trang, tự dưng tôi cảm thấy nổi da gà vì cảnh vật ở đó có một chút gì ma quái, rợn người. Ðiểm đặc biệt ở khu nghĩa trang này là cách bài trí của hàng ngàn ngôi mộ không đồng loạt như các nghĩa trang ở những nơi khác, có những hàng mộ bia cao thật cao, nhưng cũng có những hàng mộ bia thấp lè tè hay thậm chí nằm sát dưới mặt đất, những mảng cỏ có chỗ vàng chỗ xanh.


Chính những sự sắp xếp không thứ tự đó đã gây cho người tham quan cảm giác sợ sệt, sợ sệt điều gì đó thuộc về thế giới tâm linh, hay sợ những hồn ma bóng quế đang dòm ngó đoàn người đi viếng mộ ai đó vào lúc trời sắp tối, lạnh lẽo, mưa gió???


Người dẫn đường đưa chúng tôi đi quả là thổ công, thạo đường, thạo xá, ông chạy một mạch gần lên đến đỉnh của ngọn đồi cao, quẹo trái và dừng xe lại, ông nói: “Ðến rồi đó quý vị ơi!”


Tất cả mọi người như ngỡ ngàng, một chút do dự trước khi bước xuống xe, người bạn đi cùng với tôi, ngồi phía trước ngại ngùng, từ chối bước xuống vì anh cũng là người Hoa nên rất kiêng dè những vấn đề thuộc về thế giới bên kia.


Trời lạnh quá, tôi kéo cổ áo lên cao để che bớt cái giá rét đang rình rập len lén đi vào bên trong cơ thể mình, mọi người im lặng, bước đi từng bước chầm chậm tiến về phía hai ngôi mộ mà người dẫn đường cho chúng tôi biết đó là mộ của cha con Lý Tiểu Long.










Nghĩa trang Lake View, nơi an nghỉ ngàn thu của hai cha con tài tử Lý Tiểu Long. (Hình: Tôn Nữ Minh Châu cung cấp)


Ðứng trước hai ngôi mộ, hình như ai cũng có một chút thương tiếc, bùi ngùi cho số phận sao quá nghiệt ngã, ác độc với những người tài hoa như hai cha con họ?


Phía trên mặt ngôi mộ là những dòng chữ thương tiếc, những ý nghĩ của người chị còn ở lại gửi đến em trai và cháu của mình, ai đọc những hàng chữ đó cũng không thể cầm được sự xúc động.


Những nén hương cháy đỏ, ấm áp được thắp lên, cắm xuống hai ngôi mộ ấy như sưởi ấm hương hồn của người quá cố và thay cho vạn lời thương tiếc của những người hâm mộ tài nghệ qua các cuốn phim mà hai cha con họ đã đóng.


Sau nửa giờ đồng hồ đứng ở đó, lặng im, tưởng nhớ về hai người quá cố, cả đoàn vội vã lên xe quay về vì giông gió đang vần vũ, sắp sửa trút xuống cơn mưa nặng hạt.


Khi xe bắt đầu lăn bánh, mọi người quay đầu lại lần cuối chào từ biệt hai cha con họ: Bruce Lee và Brandon Bruce Lee.


Dường như có người nào đó đang rảo bước đến thăm viếng mộ của cha con Lý Tiểu Long giống chúng tôi.


Ðường về lại khách sạn bỗng nhiên xa quá, trên xe mọi người lặng im.


Phải chăng tất cả đều đang nghĩ về hai chữ “số mạng.”


Số mạng sau 20 năm cha và con họ hội ngộ nơi suối vàng 1973-1993, đúng không?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT