Thursday, March 28, 2024

Phim Việt tại đại hội điện ảnh Châu Á-Thái Bình Dương

Titi Mary Trần/Người Việt

BUENA PARK, California (NV) – Đại hội điện ảnh Châu Á Thái Bình Dương Los Angeles (LAAPFF) tổ chức chiếu phim từ Việt Nam, cùng với các phim của Ấn Độ, Nhật, Trung Quốc, Cambodia, và Nam Hàn, lần đầu tiên tại CGV Cinema Buena Park, từ ngày 4 đến ngày 11 Tháng Năm.

Mọi năm, LAAPFF chỉ tổ chức tại Los Angeles. Năm nay ban tổ chức mở rộng chương trình tới Orange County, nhắm tới cư dân gốc Châu Á đông đảo tại đây. Theo ông Anderson Lê, cố vấn mỹ thuật của LAAPFF, “có nhiều cư dân Orange County là gốc Châu Á, và thống kê dân số tăng 41% từ năm 2010 cao hơn mức phát triển bình thường. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa LAAPFF đến Orange County, và mong sẽ chiếu nhiều phim cho cư dân vùng này trong nhiều năm tới.”

Một cảnh trong phim
Một cảnh trong phim Bạn Gái Tôi Là Sếp của đạo diễn Hàm Trần. (Hình: Elisha Gustafson)

CGV Cinema Buena Park có tám phòng chiếu bao gồm 4DX và ScreenX. Phim Việt Nam đầu tiên được chiếu trong chương trình là Bạn Gái Tôi Là Sếp (She’s the Boss) của đạo diễn Hàm Trần, thu hút nhiều khán giả. Bạn Gái Tôi Là Sếp dựa trên một kịch bản phim gốc của Thái Lan, ATM ER RAK ERROR, và vai nữ chính được bộc lộ qua phong thái diễn của Miu Lê. Mặc dù Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về văn hoá và truyền thống, và Miu Lê là một diễn viên hay với lối diễn rất cá tính mạnh mẽ và thẳng thắn, Bạn Gái Tôi Là Sếp không đạt tới đỉnh cao của cái hồn nghệ thuật. Có lẽ Việt Nam bây giờ không còn thịnh hành cái “xe lam ba bánh” như ở Thái Lan. Tuy nhiên, có những cảnh rất đáng nhớ. Đám đông sinh viên và học sinh ngồi đờn ca trên vỉa hè làm cho người xem có cảm giác thật như đi dạo trên đường phố Sài Gòn. Một khán giả nữ đã không ngừng cười ngất ngư trong suốt buổi chiếu phim trong khi một số khán giả khác lại im lặng. “Hố” hay “hề,” tuỳ thuộc vào sự thưởng thức của từng người.

Đa số các phim trình chiếu lần này được sản xuất từ Việt Nam với các đạo diễn người Mỹ gốc Việt tên tuổi như Hàm Trần, Charlie Nguyễn, Dustin Nguyễn, và là phim tình cảm hài hước. Mặc dù đang sống tại Việt Nam, nhưng bản thân những đạo diễn này là những người khá nghiêm túc với nhiều kinh nghiệm sống từ Mỹ, cho nên, khi làm phim tình cảm hài hước cho khán giả trong nước để diễn tả cuộc sống hằng ngày thì khó tránh khỏi những tính chất “nửa nạc nửa mỡ” mà người Mỹ gốc Việt thường gặp phải.

Thứ Năm, 11 Tháng Năm, là ngày cuối của LAAPFF tại Buena Park, với một suất chiếu duy nhất của phim Fan Cuồng của đạo diễn Charlie Nguyễn, người thường hay thách thức khán giả với nhiều thể loại phim khác nhau. Phim diễn tả hành trình của một người hâm mộ nhạc rock đi ngược thời gian, về lại quá khứ, để ngăn chặn một chuyện mà anh cho là nguyên nhân làm suy sụp cả làng nhạc rock. Thể loại phim này hoàn toàn khác lạ với Dòng Máu Anh Hùng, một bộ phim hành động gây nhiều ấn tượng và được xem là một phim cổ điển của làng phim khá mới mẻ của Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT