Thursday, April 25, 2024

Cuối tuần đến ngày 13 Tháng Giêng xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 13 Tháng Giêng, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem phim phiêu lưu, hài, kinh dị “Bàn Tay Máu,” “A Dog’s Way Home,” “The Upside,” và “Replicas.”

* “Mãi Yêu Anh” là đêm ra mắt CD của ca sĩ Mỹ Hạnh, sẽ bắt đầu lúc 9 giờ tối Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng, đến tận 2 giờ sáng hôm sau, tại Bleu Night Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

Đêm nhạc ngoài nhân vật chính là ca sĩ Mỹ Hạnh, còn có sự góp mặt của ca sĩ Lan Ngọc, Hà Thanh Vân, Quỳnh Thúy, Thùy Vân, Thanh Thủy, Tracy Thảo, Hồ Xuân Đào, Phạm Khánh Hưng, Tân Hy Khánh, Lưu Đăng Khoa, Thế Hậu.

Chương trình không thể thiếu DJ Hoàng Long cùng MC Quốc Thái.

* “Nhạc Chiều Kỷ Niệm” tập hợp những dòng nhạc một thời vang bóng đầy ắp kỷ niệm về đất nước và con người, sẽ được tổ chức lúc 6 giờ 30 phút chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng, tại hội trường Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683.

Chương trình do nhạc sĩ Nguyễn Phú Hùng thực hiện, với các giọng ca Ái Liên, Bùi Khanh, Lâm Dung, Ngọc Hoa, Ngọc Quỳnh, Phạm Tuấn, Phú Hùng, Phương Thảo, Thanh Nguyên, Thu Vân, Vũ Anh.

Góp phần làm nên chương trình còn có piano Quốc Vũ, violin Hoàng Công Luận. Chương trình miễn phí cho tất cả đồng hương yêu âm nhạc.

Ca sĩ Gia Huy. (Hình: Facebook GiaHuy MusicWorld)

* “Đêm Thành Đạo” là chương trình văn nghệ đặc biệt do trung tâm Gia Huy Music tổ chức vào Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng, tại hí viện Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

Chương trình có hai suất diễn, vào lúc 1 giờ 30 phút trưa và 7 giờ tối.

“Đêm Thành Đạo” kéo dài trên ba tiếng với gồm trên dưới 40 ca sĩ như Hương Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Thanh Tuyền, Diễm Liên, Thanh Trúc, Ninh Cát Loan Châu, Y Phương, Mai Vy, Đăng Vũ, Ngọc Châu, Vũ Quang Vinh, bé Hugo Hiếu Nguyễn…

Cùng các nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng, Phương Hồng Thủy, Vũ Luân…

Chương trình không thể thiếu MC Ngọc Đan Thanh, Giáng Ngọc, Đỗ Tân Khoa.

Theo ca sĩ Gia Huy, “Đêm Thành Đạo” sẽ là một tác phẩm của sự thăng hoa giữa Phật Giáo và cuộc đời đầy các cung bậc cảm xúc và vô vàn kỷ niệm buồn vui, đánh dấu một chặng đường nghệ thuật 24 năm của anh và để tri ân quý thầy tổ, quý vị ân nhân, và quý khán giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới.

Trong suốt 25 năm qua, ca sĩ Gia Huy rất hạnh phúc khi được quý khán giả khắp nơi thương yêu, đón nhận từng tác phẩm, từng CD, DVD của mình, nhất là các tác phẩm “Tâm Ca Phật Giáo.” Anh cho biết các tiết mục trong Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình “Đêm Thành Đạo” đều được dàn dựng công phu, với âm nhạc, trang phục, âm thanh ánh sáng, phần vũ minh hoạ tôn vinh các nhạc phẩm được tuyển chọn.

* Xa hơn một chút, tại Pala Casino Spa Resort, 11154 Highway 76, Pala, CA 92059, là chương trình “Mừng Xuân Mới” do Majestic Entertainment tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng.

Đêm nhạc có các giọng ca thượng thặng Thanh Hà, Trúc Lam và Trúc Linh, Elvis Phương, Đan Nguyên, danh hài Kiều Oanh và Hoàng Nhất, cùng MC Quốc Thái.

Khánh Hiền đóng vai hồn ma Liên và Tuấn Quỳnh (ca sĩ của trung tâm Thúy Nga) đóng vai thành viên băng đảng trong phim “Bàn Tay Máu.” (Hình: Đoàn phim Bàn Tay Máu)

* “Bàn Tay Máu” (The Bloody Hand) của đạo diễn Quốc Võ sẽ khởi chiếu từ ngày 11 đến 17 Tháng Giêng tại rạp Regency Westminster 10, 6721 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.

Đạo diễn Quốc Võ kiêm luôn vai trò viết kịch bản, và sản xuất cho phim. Đây là phim thứ hai của anh, nhưng lại là bộ phim đầu tiên của anh được chính thức ra rạp. Trước đó, phim “Man On Fire” của anh được ra mắt tại Bleu Night Club vào Tháng Sáu, 2017, chỉ phát hành DVD.

“Bàn Tay Máu” là một phim hành động, trinh thám, kinh dị và tình cảm dài 1 tiếng 45 phút.

Phim noi về Hiền, một cô gái trẻ trung, thơ ngây và xinh đẹp. Cô mới từ Việt Nam qua theo diện du học khoảng một năm nay. Trước kia, cô học bên Chicago. Sau một năm, cô chuyển trường về California, tiểu bang có khí hậu ôn hòa, và cũng là nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất trên đất Mỹ. Cô đến ở vùng Little Saigon, và thuê một căn phòng trọ khá sạch sẽ. Căn phòng này trước đây là của Liên, con gái bà chủ nhà trọ, cách đây một năm, đã bị năm tên trong đám băng đảng hãm hiếp và thủ tiêu xác, nhưng đến bây giờ, cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân mất tích, và hung thủ giết người vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Từ những ngày đầu dọn về ở, cô luôn gặp ác mộng. Cô mơ thấy một người con gái trẻ rất giống cô, bị năm tên trong đám băng đảng bắt cóc, đưa vào căn nhà hoang, thay nhau hãm hiếp, rồi chôn xác cô trong đó. Linh hồn của cô gái đó khi đêm về đã sai khiến cô đi tìm và giết chết từng người trong đám băng đảng để trả thù.

Vai nam chính trong phim này gồm hai người. Sơn là anh chàng nhiếp ảnh gia, tính tình vui vẻ, lãng tử, thích phiêu lưu mạo hiểm. Hùng là đội trưởng đội cảnh sát điều tra, hơi nóng tính, thẳng thắn, đam mê công việc. Hùng là anh rể của Sơn. Sơn là người rất thông minh, thích khám phá những điều bí ẩn, thích đọc truyện trinh thám ly kỳ. Anh thường giúp Hùng đi chụp lại hiện trường vụ án, hỗ trợ cho công việc điều tra của cảnh sát.

Tình cờ, Sơn gặp và làm quen với Hiền, vai nữ chính trong phim. Sau những lần gặp gỡ hẹn hò, họ đã nảy sinh tình cảm, rồi tình yêu lớn dần theo từng ngày. Tuy nhiên, từ những bức ảnh chụp hiện trường các vụ án, và sau những lần gặp gỡ, hẹn hò với Hiền, Sơn đã dần dần khám phá ra rằng, cô gái bên cạnh mình lâu nay không hề đơn giản chút nào. Những tình tiết ly kỳ, bí ẩn dần dần được khai mở một cách trọn vẹn và hợp lý. Sơn phải giải quyết tình huống thế nào khi biết người yêu mình là một sát thủ ghê rợn?

Riêng cảnh sát Hùng thì lại không được hạnh phúc trong chuyện tình cảm với người vợ trẻ đẹp, duyên dáng tên Hằng. Vì Hùng là đội trưởng đội cảnh sát điều tra, nên lúc nào trách nhiệm cũng đè nặng trên vai. Anh ít khi có mặt ở nhà nhà nên Hằng phải tự mình gánh vác hết mọi việc trong nhà, như nấu ăn, giặt giũ, chăm lo cho con cái. Bởi vậy, nhiều khi cô cảm thấy rất cô đơn, trống vắng, không có ai để quan tâm chia sẻ.

Trong một lần tình cờ, Cường Râu, một trong những tên băng đảng khét tiếng đã hãm hiếp và giết hại cô gái con bà chủ nhà trọ năm xưa, xuất hiện và chen vào tình cảm của hai vợ chồng Hùng. Hằng đã viết và ký sẵn một lá đơn ly dị, nhưng nàng chưa vội đưa cho chồng, vì muốn tạo cho Hùng cơ hội sửa đổi. Có những lúc, tưởng chừng như Hằng đã bị nghiêng ngã vì Cường Râu, trong những lúc cô đơn nhất.

Liệu tình cảm của Hùng và Hằng có hàn gắn được không? Rồi những kẻ hãm hiếp, giết người kia có bị đền tội không, hay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Phim quy tụ các diễn viên Đức Tiến (Hùng), Khánh Hiền (Hiền và Liên – hồn ma), Quỳnh Mai (Hằng), Lê Anh Huy (Sơn), năm thành viên băng đảng gồm Tuấn Quỳnh (ca sĩ của trung tâm Thúy Nga), Quốc Công, Aron Nguyễn, Khoa Ngô, ULManwest…

Diễn viên Jonah Hauer-King đóng vai Lucas và cô chó Bella trong phim “A Dog’s Way Home.” (Hình: mpaa.org)

* Khởi chiếu từ 11 Tháng Giêng tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim gia đình, phiêu lưu “A Dog’s Way Home” của hãng Bona Film Group, Columbia Pictures Corporation, Pariah sản xuất và được Columbia Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment, Sony Pictures Releasing phát hành.

“A Dog’s Way Home” nằm trong bộ ba loạt tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng lấy chủ đề về các chú chó của tác giả W. Bruce Cameron. Bộ phim do chính W. Bruce Cameron biên kịch cùng với Cathryn Michon, và được Charles Martin Smith làm đạo diễn.

Câu chuyện được bắt đầu kể từ ngày chàng sinh viên y khoa Lucas nhận nuôi cô cún đáng yêu Bella. Đối với Bella, cậu chủ Lucas cùng những miếng phô mai béo ngậy là cả thế giới của mình. Cuộc sống của Bella là tháng ngày hạnh phúc vui đùa cùng Lucas. Những tưởng những ngày tháng êm đẹp đó cứ thế trôi qua, cho đến một ngày Bella vô tình bị đẩy ra xa khỏi thế giới ấy.

Trong một lần mải mê đuổi sóc, Bella đi lạc rất xa khỏi căn nhà của mình. Cô nàng được một gia đình tìm thấy và đưa về nơi ở mới. Nhưng sự giúp đỡ của gia đình tốt bụng này vô tình đẩy cô cún ngày càng xa nhà hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống ở chỗ mới lại là những thứ lạ lẫm chẳng hề có hình bóng quen thuộc của Lucas. Sợ rằng cậu chủ đang đợi chờ mình trong cô đơn, cô cún bất chấp mọi rủi ro để tự tìm đường về nhà và chuẩn bị đối mặt với bao gian khó trước mắt.

Hành trình 400 dặm, tương đương với gần 650 km, là quãng đường mà cô cún Bella cần phải vượt qua để có thể về với người chủ của mình. Cô chẳng sợ phải băng đèo, lội suối. Dù giông bão hay tuyết lở cũng chẳng khiến Bella chùn bước.

Đoạn đường này không chỉ dài đến vô tận mà còn ẩn chứa bao nhiêu hiểm nguy, những ngọn núi cheo leo hiểm trở, những xa lộ đầy xe đang lao vun vút hay đàn soi hung ác chực chờ. Bella đã có thể chọn cách ở lại với gia đình mới, có thể chọn cách ở bên chú báo nhỏ, nhưng rồi cô vẫn quyết định quay về với mái ấm của mình, với cậu chủ Lucas.
Phim chính là hành trình đầy gian nan và vô cùng cảm động nhằm tìm về với chủ của một cô cún đi lạc. Nếu không phải là một mối liên kết mạnh mẽ đến mức không thể xóa nhòa thì chắc hẳn Bella đã không thể tiến bước trong chuyến hành trình này.

Phim dài 1 tiếng 36 phút do diễn viên Bryce Dallas Howard chuyển âm cô cún Bella, cùng các diễn viên Jonah Hauer-King (Lucas), Ashley Judd (Terri), Edward James Olmos (Axel), Alexandra Shipp (Olivia), Christopher Bauer (Kurch), Barry Watson (Gavin), Motell Gyn Foster (Taylor), Wes Studi (Captain Mica), Farrah Aviva (Nurse Matthews), Benjamin Ratner (Dr. Gann), Jennifer Gibson (Actress), Lucia Walters (Loretta), Patrick Gallagher (Teo), Tammy Gillis (Officer Leon), Arielle Tuliao (VA Receptionist), John Cassini (Chuck), Lane Edwards (Officer Tom Rooker), Kimi Alexander (Grocery Store Woman), Spencer Drever (Rick), Darcy Laurie (Jose), Veenu Sandhu (Officer Reece), Rolando Boyce (Drew), Leo Chiang (Crew Foreman), Javier Lacroix (Cook), Cesar De León (Steve), Broadus Mattison (Mack)…

Từ trái, diễn viên Bryan Cranston đóng vai Phillip, Kevin Hart vai Dell, và Nicole Kidman vai Yvonne trong phim “The Upside.” (Hình: mpaa.org)

* Cũng khởi chiếu từ 11 Tháng Giêng là bộ phim hài, tâm lý “The Upside” của đạo diễn Neil Burger, do Jon Hartmere viết kịch bản, được hãng Lantern Entertainment (II) sản xuất và được STX Entertainment phát hành.

Bộ phim “The Upside” là tác phẩm Hollywood làm lại từ bộ phim tiếng tăm của Pháp “The Intouchables” (2011), kể về Dell – một cựu tù – giữ trọng trách chăm nom Phillip – một triệu phú khuyết tật sống cả đời còn lại cùng chiếc xe lăn.

Phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật giữa Abdel Sellou và Philippe Pozzo di Borgo. Ở tuổi 23, chàng trai trẻ Abdel đã có một lý lịch khá “u ám,” đi tù 18 tháng vì tội ăn cắp và đánh người, không chịu làm việc, nhận tiền trợ cấp xã hội để sống qua ngày. Từ nhỏ, Abdel không có được sự dạy dỗ đàng hoàng khi nương tựa ở nhà người chú và người dì. Cuộc sống tự do không ai kiểm soát đã đẩy Abdel mắc từ sai phạm này đến sai phạm khác: ăn hiếp bạn cùng lớp, đánh cắp thức ăn và đồ vật tại các siêu thị, giựt đồ khách du lịch và rồi đi tù…

Philippe là nạn nhân của trò chơi dù lượn và hậu quả để lại là tứ chi của ông bị liệt sau cú tai nạn nghiệt ngã ấy. Nhưng là một người đam mê nghệ thuật, sách vở, Philippe không tuyệt vọng mà luôn tìm niềm vui cho bản thân. Philippe đã “truyền lửa” cho Abdel, giúp anh làm quen với thế giới kiến thức đầy phong phú. Abdel bị lôi cuốn vào thế giới mà Philippe tạo ra cho anh với biết bao điều hay mà trước đó anh chưa có cơ hội để nhận ra.

Hai người đàn ông khác nhau về mọi thứ từ địa vị, học thức, tính cách, cảm xúc, tầm nhìn… nhưng lại có thể học cách sống cùng nhau, nương tựa lẫn nhau và làm cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Chính vì thế, câu chuyện này đã trở thành cảm hứng của rất rất nhiều người và bộ phim “The Upside” cũng không là một ngoại lệ.

Với “The Upside” phiên bản mới, mối quan hệ có nhiều tình huống dở khóc dở cười giữa một người đàn ông giàu có nhưng bị liệt tứ chi và một thanh niên thất nghiệp đang cố gắng sống tích cực sẽ diễn ra như thế nào?

Phim dài 2 tiếng 6 phút với các diễn viên Bryan Cranston (Phillip), Kevin Hart (Dell), Nicole Kidman (Yvonne), Julianna Margulies (Lily), Golshifteh Farahani (Maggie), Suzanne Savoy (Charlotte), Michael Quinlan (Jack), Aja Naomi King (Latrice), Tate Donovan (Carter Locke), Genevieve Angelson (Jenny), Jahi Di’Allo Winston (Anthony), Ursula Triplett (Caterer), Alisha Poland (Upscale Restaurant Patron), Pia Mechler (Art Dealer), Kristina Aponte (Opera Patron), Jennifer Butler (Nurse), Jon Douglas Rainey (Security Guard), Julie Stackhouse (Dancer), Mark Kochanowicz (New Carer Jason), Annie Pisapia (Opera Attendee), Rachel Alana Handler (Proctor), Christine Chang (Teacher)…

Diễn viên Keanu Reeves đóng vai Will Foster trong phim “Replicas.” (Hình: mpaa.org)

* Là phim chiếu trong ngày 11 Tháng Giêng, “Replicas” do Jeffrey Nachmanoff làm đạo diễn, được Chad St. John viết kịch bản dựa theo tiểu thuyết của Stephen Hamel, được hãng Company Films, Di Bonaventura Pictures, Riverstone Pictures, Remstar Studios, Fundamental Films, Lotus Entertainment (I), Ocean Park Entertainment sản xuất, và được Entertainment Studios Motion Pictures phát hành, hứa hẹn là bộ phim hồi hộp, kinh dị hấp dẫn.

Bộ phim nói về Will Foster, một nhà khoa học chuyên về lĩnh vực sinh học tổng hợp đang làm việc cho dự án phát triển những người máy android có AI như con người, cố gắng vượt qua các mâu thuẫn từ chính phủ, đồng nghiệp để hồi sinh gia đình mình đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi, bằng công nghệ nhân bản vô tính mới nhất.

Một buổi tối nọ, Will chở vợ con trên xe hơi thì bất ngờ bị tai nạn, chiếc xe lao xuống sông và vợ con của anh bị chết đuối. Đau đớn tột cùng khi mất đi người vợ Mona, và con gái Sophie xinh như thiên thần, Will nảy ra ý định “hồi sinh” vợ con bằng cách “nhân bản” họ thông qua việc sử dụng những con robot trong dự án mà anh đang nghiên cứu để làm cơ thể cho họ.

Chống lại quy luật sinh tử của tự nhiên, Will bị đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, chính quyền và đặc biệt là giới hạn của khoa học khi hồi sinh người chết bủa vây. Cái kết của việc đi ngược lại tự nhiên sẽ như thế nào?

Phim dài 1 tiếng 47 phút với các diễn viên Keanu Reeves (Will Foster), Alice Eve (Mona), Thomas Middleditch (Ed Whittle), Emily Alyn Lind (Sophie), John Ortiz (Jones), Emjay Anthony (Matt Foster), Nyasha Hatendi (Scott), Aria Lyric Leabu (Zoe Foster), Amber Townsend (Lab Tech), Amber Rivera (Margaret), Jeffrey Holsman (Blue Eyes), Sunshine Logroño (Hector), Omar Cruz Soto (Lab Techs), Jean Pierre Prats (Lab Tech)… (Q.D.)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT