Thursday, March 28, 2024

Cuối tuần đến ngày 10 Tháng Ba xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 10 Tháng Ba, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem phim phiêu lưu, hành động, giả tưởng “Captain Marvel,” “The Kid,” “An Elephant Sitting Still,” và “Gloria Bell.”

* “Thanh Thảo – 25 Years Anniversary” là live show kỷ niệm 25 năm ca hát của ca sĩ Thanh Thảo sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Ba, tại City National Grove of Anaheim, 2200 E. Katellla Ave., Anaheim, CA 92806.

Live show còn có sự góp mặt của tám nam ca sĩ hàng đầu hiện nay gồm Quang Dũng, Lam Trường, Đan Trường, Đan Nguyên, Mạnh Quỳnh, Dương Triệu Vũ, Cao Thái Sơn, Justin Nguyễn.

Đặc biệt, chương trình còn có các khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Bảo Quốc, Hoài Phương, ca sĩ Leon Vũ, đạo diễn Trần Vi Mỹ.

Chương trình không thể thiếu nhóm nhảy DCP, ban nhạc The Headline, âm thanh và ánh sáng Việt Anh, cùng ba MC là Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, Quỳnh Giang, và Lý Khánh Quỳnh.

Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ: “Live show kỷ niệm 25 năm ca hát của Thanh Thảo sẽ là những giá trị và sâu sắc với con đường âm nhạc của Thanh Thảo. Tất cả các khách mời trong chương trình đã gắn bó nhiều năm trong nghề với Thảo cho nên phần âm nhạc được kết nối rất hay và hấp dẫn. Đạo diễn chương trình Trần Vi Mỹ sẽ dàn dựng chương trình với niềm hân hoan khi lần đầu tiên anh thực hiện chương trình tại Mỹ lần này. Âm nhạc được chia nhiều phần đầy màu sắc và đặc biệt với phần hoạt cảnh do nghệ sĩ Bảo Quốc đồng diễn.”

Ca sĩ Đan Nguyên viết trên trang Facebook cá nhân: “Live show của nữ ca sĩ Thanh Thao kỷ niệm 25 năm ca hát vào cuối tuần này, là một show mà quý vị và các bạn không thể nào bỏ qua được. Quý vị và các bạn nhanh tay mua vé để còn chỗ tốt nhé, vé sắp sold out rồi.”

* Trước đó, xa hơn một chút, “Live Show Nhạc Trẻ US Tour” được tổ chức tại Pechanga Resort & Casino, 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592, vào Thứ Bảy, 9 Tháng Ba.

Ca sĩ Hồng Ngọc. (Hình: Facebook Ngoc Hong Nguyen)

Chương trình có hai suất diễn, suất 1 từ 3 giờ chiều và suất 2 lúc 7 giờ tối.

Các ca sĩ góp mặt ở cả hai suất diễn gồm Hồng Ngọc, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Diễm Ngân, Ánh Liên, Orange (Người Lạ Ơi), Isaac, Quang Hà, Hồ Quang Hiếu, Song Luân, Beatbox Phong Hải, cùng danh hài Quang Minh.

Giúp các ca sĩ hát hay hơn là ban nhạc The Brothers.

Chương trình có xe buýt đưa đón khán giả ở xa.

* Khởi chiếu từ 8 Tháng Ba tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim phiêu lưu, hành động, giả tưởng “Captain Marvel” của hãng Walt Disney Pictures, Marvel Studios sản xuất, và do Walt Disney Studios Motion Pictures phát hành.

Lấy bối cảnh năm 1995, đây là phim riêng đầu tiên làm về một nữ siêu anh hùng. “Captain Marvel” là câu chuyện về Carol Danvers – một phi công của lực lượng Không Quân Hoa Kỳ. Sau một vụ tai nạn cô mất hết trí nhớ, cô được Yon-Rogg – một người ngoài hành tinh Kree thuộc chủng người mạnh mẽ và kiêu hãnh trong cuộc chiến chống loài Skrull – đưa về Hala để chữa trị và huấn luyện như một chiến binh Kree.

Thật kỳ lạ, DNA của Carol kết hợp rất tốt với DNA của người Kree, nhờ đó giúp cô trở nên siêu khỏe, siêu nhanh: hấp thụ và điều khiển năng lượng; bay lượn với tốc độ âm thanh, giác quan cảm nhận sự nguy hiểm ở cấp độ vũ trụ (cosmic awareness), tạo ra nhiệt, ánh sáng; khả năng tái tạo cơ thể, kháng được hầu hết độc tố và bệnh tật…

Từ đây, Captain Marvel – siêu anh hùng mạnh mẽ nhất vũ trụ ra đời. Mặt khác cùng lúc đó, trận chiến khốc liệt giữa tộc Kree và Skrull đã lan rộng và có những tác động tiêu cực ra toàn cầu, trong đó có trái đất.

Nữ diễn viên Brie Larson đóng vai Carol Danvers/ Vers/ Captain Marvel trong phim “Captain Marvel.” (Hình: mpaa.org)

Captain Marvel hành động như những Kree và làm việc cùng một nhóm Kree. Ở với Kree cô có tên là Vers. Dù vậy, cô vẫn có những giấc mơ về quá khứ, về một khung cảnh hoang tàn sau một vụ rơi máy bay khi còn ở trái đất. Những giấc mơ đó khiến cô mất ngủ và tìm đến Yon-Rogg – người chỉ huy của mình – và tập luyện với anh ta. Trong lúc tập, do bộc phát sức mạnh, Vers bị đưa đến gặp Supreme Intelligence – lãnh đạo đế chế Kree.

Tại đây, Supreme Intelligence giao tiếp với cô thông qua hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi chưa rõ tên, và điều đó khiến cô không ngừng nghĩ tới quá khứ của mình. Nhưng Supreme Intelligence vẫn tin tưởng Vers và giao cho cô cùng các đồng đội thuộc lực lượng Starforce một nhiệm vụ quan trọng: Giải cứu một người tộc Kree đã bị lộ vỏ bọc và đang gặp nguy hiểm trước tộc Skrull – kẻ thù của Kree.

Nhiệm vụ diễn ra không thành công, cả đội kịp rút lui nhưng Vers bị đích thân Talos – thủ lĩnh tộc Skrull bắt giữ. Thông qua việc khai thác ký ức của Vers, tộc Skrull tìm được danh tính người phụ nữ đã nói chuyện với Vers.

Nhưng vừa biết tới đó thì cô đã phát huy sức mạnh để giải phóng bản thân và sau một số cuộc xung đột nhỏ đã tìm cách nhảy lên một con tàu thoát thân của tộc Skrull. Thế nhưng con tàu đó lại chỉ đến một hành tinh khác – chính là trái đất, và một số trục trặc đã khiến Vers lao ra khỏi con tàu rồi bắn thẳng xuống nóc cửa hàng bán phim “Bom tấn.”

Trong một nỗ lực liên lạc với Yon-Rogg, Vers đã gặp mặt hai nhân vật quan trọng – Nick Fury và Phil Coulson. Từ đây, hành trình tìm về nguồn gốc thực sự của Vers – Carol Danvers chính thức bắt đầu, và cũng là hành trình khai sinh ra nữ siêu anh hùng mạnh nhất MCU cho đến thời điểm hiện tại – Captain Marvel.

Liệu hành trình trở thành siêu anh hùng của Carol Danvers sẽ diễn ra như thế nào?

Phim của đạo diễn Anna Boden, Ryan Fleck và cũng do hai đạo diễn viết kịch bản cùng Geneva Robertson-Dworet dựa theo câu chuyện của họ cùng Nicole Perlman, Meg LeFauve.

Phim dài 2 tiếng 4 phút với các diễn viên Brie Larson (Carol Danvers/ Vers/ Captain Marvel), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos/ Keller), Jude Law (Yon-Rogg), Annette Bening (Supreme Intelligence/ Mar-Vell), Lashana Lynch (Maria Rambeau), Clark Gregg (Coulson), Rune Temte (Bron-Char), Gemma Chan (Minn-Erva), Algenis Perez Soto (Att-Lass), Djimon Hounsou (Korath), Lee Pace (Ronan), Chuku Modu (Soh-Larr), Matthew Maher (Norex), Akira Akbar (Monica Rambeau, 11 Years Old)…

* Cũng khởi chiếu từ 8 Tháng Ba là bộ phim tiểu sử, hồi hộp “The Kid” của đạo diễn Vincent D’Onofrio, do Andrew Lanham viết kịch bản, được hãng Mimran Schur Pictures, Suretone Pictures sản xuất, và do Lionsgate phát hành.

“The Kid” là bộ phim về cao bồi viễn Tây xoay quanh hành trình của cậu bé Rio buộc phải chạy trốn trong nỗ lực cứu chị gái Sara của mình khỏi người chú độc ác Grant Cutler.

Diễn viên Chris Pratt (trái) đóng vai Grant Cutler và Ethan Hawke đóng vai Pat Garrett trong phim “The Kid.” (Hình: mpaa.org)

Trên đường đi, cậu gặp cảnh sát trưởng Pat Garrett, người đang tìm kiếm tên tội phạm khét tiếng Billy the Kid. Rio thấy mình ngày càng bị cuốn vào cuộc sống của hai con người này. Cuối cùng, cậu buộc phải chọn ai là người mình muốn trở thành: một kẻ ngoài vòng pháp luật hay người hùng đại diện cho công lý.

Từ rất lâu, Chris Pratt mới đóng vai một nhân vật phản diện, anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi rất vui được làm kẻ phản diện và trong vai một gã khá ‘bệnh hoạn’ ở phim ‘The Kid.’ Mọi người đừng bỏ lỡ tác phẩm này vào ngày 8 Tháng Ba năm nay!”

Đạo diễn Vincent D’Onofrio – nam diễn viên nổi tiếng với vai phản diện trong series phim gây sốt “Daredevil” – đã quy tụ được một loạt tài tử hàng đầu Hollywood tham gia “The Kid” như Chris Pratt (Grant Cutler), Ethan Hawke (Pat Garrett), Dane DeHaan (Billy the Kid)…

Phim dài 1 tiếng 39 phút còn do chính đạo diễn Vincent D’Onofrio đóng vai Sheriff Romero, cùng các diễn viên Jake Schur (Rio), Leila George (Sara), Adam Baldwin (Bob Olinger), Tait Fletcher (Bill Cutler), Keith Jardine (Pete), Jenny Gabrielle (Mirabel), Ben Dickey (Jim East), Stafford Douglas (John Poe), Howard Ferguson Jr. (Tall Man), Rachel Singer (Cricket)…

* Là phim chiếu trong ngày 8 Tháng Ba, “An Elephant Sitting Still” do Hu Bo (Hồ Ba) làm đạo diễn kiêm viết kịch bản, được hãng Dongchun Films sản xuất, và được Kimstim Films phát hành, hứa hẹn là bộ phim tình cảm, bi kịch hấp dẫn.

Xuyên suốt bộ phim gần như không có tia sáng mặt trời. Mọi thứ mờ mịt, tăm tối, cảm giác gần như bí bách đến nghẹt thở. Ở đó, gần như “hạnh phúc” là thứ xa xỉ phẩm, còn “hy vọng” lại càng không tồn tại. Một kẻ qua đêm với vợ của bạn để rồi chứng kiến người bạn đó nhảy lầu tự vẫn. Một cậu học sinh bị chính gia đình khinh bỏ lỡ tay đẩy một kẻ ăn hiếp xuống cầu thang. Một cô học sinh dây dưa với thầy phó chủ nhiệm đã kết hôn đầu hai thứ tóc. Một ông già vật lộn với những đứa con muốn tống ông vào viện dưỡng lão. Không một ai trong số họ tìm được lối ra cho chính cuộc sống của mình.

Nam diễn viên Yuchang Peng – Bành Dục Sướng – đóng vai Wei Bu trong phim “An Elephant Sitting Still.” (Hình: mpaa.org)

Chú voi ở Manzhouli là điều duy nhất làm tất cả họ, muốn trốn thoát khỏi cái thế giới họ đang sống – cái thị trấn bé nhỏ đầy mỏi mệt và bế tắc ấy. Chú voi ấy, nghe đâu, chỉ ngồi ở đó, chỉ đơn giản là luôn ngồi yên ở đó. Có thể là vì thích ngồi, hoặc cũng có thể chỉ có thể ngồi đó. Người ta nhìn nó, đi quanh nó, cho nó ăn, hay chọc ghẹo nó, nó cũng vẫn ngồi đó. Có biết, cách để không bị tất cả những người xung quanh ảnh hưởng chính là đừng để tâm. Tâm không động, có lẽ còn được một chút an ổn.

Bộ phim gần 4 tiếng, chuyện phim chỉ kéo dài quá một ngày, nhưng cảm giác đã đi hết một nửa đời người. Bốn con người, ba thế hệ. Họ đứng giữa những ngã rẽ khác nhau trên một con đường nhưng dường như đều có một điểm chung, đó là đang quanh quẩn tìm một tia sáng, hoặc một cách để quen.

Đạo diễn Hồ Ba lồng trong những thước phim có lẽ là tiếng nói của chính bản thân mình, của thời đại, của những người cũng đang bí bách giữa những ngang dọc cuộc sống.

Với bộ phim này, đạo diễn trẻ Hồ Ba đã đoạt giải thưởng “Phim điện ảnh xuất sắc nhất” tại Liên Hoan Phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 55 vào Tháng Mười Một, 2018.

Và đây cũng là bộ phim đầu tiên và cũng như tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Hồ Ba. Anh đã tự sát ngay sau khi hoàn thành bộ phim vào ngày 12 Tháng Mười, 2017, ở tuổi 29.

Phim dài 3 tiếng 50 phút với các diễn viên Yuchang Peng – Bành Dục Sướng (Wei Bu), Yu Zhang (Yu Cheng), Uvin Wang (Huang Ling), Congxi Li (Wang Jin), Xiang Rong Dong (Dean), Jing Guo (Dean’s wife), Zhao-Yan Guo-Zhang (Bu’s father), Miaomiao He (Cheng’s friend’s Mother), Ximan Huang (White dog’s female owner), Wei Kong (Jin’s son-in-law), Yixin Kong (Jin’s granddaughter), Binyuan Li (Scapler), Danyi Li (Jin’s daughter), Qing Li (White dog’s male owner), Suyun Li (Bu’s mother)…

* Một phim nữa chiếu trong ngày 8 Tháng Ba là phim tâm lý, tình cảm “Gloria Bell” của đạo diễn Sebastián Lelio chuyển thể từ kịch bản của Alice Johnson Boher, được hãng Fabula, FilmNation Entertainment sản xuất, và được A24 phát hành.

Minh tinh Julianne Moore đóng vai Gloria trong phim “Gloria Bell.” (Hình: mpaa.org)

Đây cũng là bộ phim được “remake” từ phim “Gloria” cũng do Sebastián Lelio đạo diễn và ra mắt hồi 2013. Lelio từng làm đạo diễn của “A Fantastic Woman” và đoạt giải Oscar vào năm 2017.

Phim tập trung vào một phụ nữ vừa tìm thấy được tự do sau khi ly dị. Ban ngày, cô dành thời gian cho công việc tại văn phòng, và ban đêm “bung lụa” hết cỡ trên sàn nhảy của các câu lạc bộ khắp Los Angeles để tìm kiếm tình yêu.

Phim dài 1 tiếng 42 phút với các diễn viên Julianne Moore (Gloria), John Turturro (Arnold), Sean Astin (Jeremy), Alanna Ubach (Veronica), Michael Cera (Peter), Brad Garrett (Dustin), Cassi Thomson (Virginia), Caren Pistorius (Anne), Barbara Sukowa (Melinda), Jenica Bergere (Laughing Instructor), Sonia Gascón (Girl at Front Desk)… (Q.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT