Thursday, April 18, 2024

Khánh Hoàng, chàng ca sĩ thành công nghề… nói!

Trúc Linh

WESTMINSTER, California (NV) – Với chất giọng trầm ấm thật đặc biệt, ngoại hình sáng và từng đoạt giải giọng ca vàng, tưởng rằng những “điều kiện cần” này đủ giúp tên tuổi Khánh Hoàng tỏa sáng, nhưng nhiều năm qua khán giả lại nhớ anh ở vai trò người chuyển âm cho phim, MC, TV host nhiều hơn là ca sĩ.

Không biết có phải vì anh đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng khán giả ở những công việc này, hay vì ở vai trò ca sĩ, anh còn thiếu cơ duyên…

Là ca sĩ nhưng khán giả thích… nghe anh nói 

Khánh Hoàng khởi sự ca hát từ năm 1993, khi anh vừa định cư tại Mỹ. Năm 1994, anh đoạt giải nhất cuộc thi “Giọng Ca Vàng” do vũ trường Ngọc Chánh tổ chức và trở thành giọng ca chủ lực của vũ trường Ritz. Cũng trong khoảng thời gian này, anh được nghệ sĩ Túy Hồng mời làm công việc chuyển âm phim bộ. Công việc tưởng chừng như rất tình cờ và sau hậu trường này lại thành công và được khán giả nhớ nhiều hơn cả.

Ngoài chất giọng quá đặc biệt, Khánh Hoàng còn có tài nhái giọng, chuyển âm cho bốn, năm nhân vật cùng một lúc, từ giọng người già, trẻ, con nít, đến giọng thái giám, mà nổi tiếng nhất là giọng Bao Công. Theo anh, cái khó nhất trong chuyển âm không phải là nói được nhiều giọng cùng lúc mà phải làm sao cho lời nói khớp với khẩu hình của nhân vật trong phim, sao cho khán giả có cảm tưởng như nhân vật đang nói tiếng Việt chứ không phải tiếng khác.

“Thời đó Internet chưa phát triển, người dân chưa có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ nên phim bộ rất thịnh hành. Cứ mỗi Thứ Năm, Thứ Sáu hằng tuần là người ta đứng xếp hàng dài trước các cửa hàng cho thuê băng để thuê phim về xem. Vì vậy những người làm công việc chuyển âm như Hoàng cũng làm việc khủng khiếp lắm, có khi nói liên tục bốn, năm tiếng đồng hồ một ngày cho kịp ra phim. Nhiều lúc xong việc đứng không nổi luôn vì chóng mặt,” Khánh Hoàng kể lại.

Sau khi hết hợp đồng với vũ trường Ritz, anh thực hiện CD đầu tay cho riêng mình mang tên là “Duyên Số,” song ca với ca sĩ Mỹ Huyền. Nhận thấy Khánh Hoàng có chất giọng hay và ngọt ngào, Mỹ Huyền giới thiệu anh với trung tâm Thúy Nga. Ngay sau đó, anh cùng với Lay Minh và Thiên Kim xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn “Paris By Night 39” với liên khúc “Đêm Đô Thị.”

Khánh Hoàng và Vân Khương là đôi MC được nhiều người yêu thích. (Hình: Facebook Khánh Hoàng)

Rồi anh được trung tâm Vân Sơn mời cộng tác và được khán giả biết đến rất nhiều với những bài “hit” như “Một Thuở Đam Mê,” “Một Giấc Mơ Buồn,” “Hát Nữa Đi Em,” “Người Đến Từ Triều Châu,” “Mưa Chiều Phố Nhỏ,” “Bạc Tình,” “Phố Nhỏ Tình Người”…

Trong một lần lên đài phát thanh được cố nhạc sĩ Việt Dzũng phỏng vấn, với cách nói chuyện trả lời khôi hài, thông minh cùng với giọng nói truyền cảm, anh được đài phát thanh mời làm xướng ngôn viên cho đài Radio Bolsa và sau đó là Little Saigon Radio.

Khi trung tâm Thúy Nga cùng với một số cổ đông thành lập đài VietFace TV, Khánh Hoàng được mời về phụ trách mảng giải trí và phỏng vấn ca nghệ sĩ.

Với lối nói chuyện thông minh, dí dỏm, hài hước, Khánh Hoàng còn được khán giả yêu thích qua talk show “Z Talk – Gặp Nhau Là 8,” cũng như “Chuyện Khó Đỡ.” Ngoài ra, anh còn có hai show khác là “Điểm Phim Cuối Tuần,” “Điện Ảnh Giải Trí” cũng trên VietFace TV. Với các show này, Khánh Hoàng cho biết anh tự tìm thông tin, biên tập, thỉnh thoảng cả biên tập show luôn, chứ không chỉ xuất hiện và nói. Anh có khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu trong vai trò MC và đặc biệt là chất giọng của anh không lẫn vào đâu được.

“Vui lắm, có những khán giả nói rằng, chỉ cần nghe giọng của Hoàng thôi là thấy ‘đã,’ không cần biết nói đúng hay sai, vô duyên hay có duyên. Điều này thực sự tiếp cho Hoàng sức mạnh cũng như là động lực phấn đấu mỗi ngày,” Khánh Hoàng chia sẻ.

Nguyện hết lòng với nghề 

Hỏi có phải vì quá bận rộn với công việc ở đài truyền hình và chăm sóc gia đình mà anh lơ là chuyện ca hát hay không, anh lắc đầu: “Không, Hoàng chưa bao giờ lơ là chuyện ca hát, vẫn tiếp tục tích góp để làm album. Album gần nhất là ‘Ai Yêu Thương Em,’ phát hành hồi Tháng Năm, 2017. Hiện Hoàng đang chuẩn bị làm album thứ tám, chưa biết chính xác ngày phát hành, nhưng sẽ sớm thôi.”

Khánh Hoàng, Hồng Tứ (phải) và Cam Thơ trong show “Chuyện Khó Đỡ.” (Hình: Facebook Khánh Hoàng)

Những tưởng với chất giọng vàng như vậy, Khánh Hoàng không cần phải luyện thanh thêm nữa, nhưng không, anh vẫn đều đặn tập luyện mỗi ngày, bởi vì anh quan niệm cái gì cũng cần phải trau dồi, tập luyện mới có thể tốt hơn và thành công hơn.

Theo chàng ca sĩ đa năng này, mặc dù làm cùng lúc nhiều việc và việc nào cũng được khán giả đón nhận, nhưng ca hát vẫn luôn là đam mê của anh. Khi đứng trên sân khấu thả hồn mình theo những bài hát, đó là lúc anh cảm thấy “phiêu” nhất, bay bổng nhất, thăng hoa nhất.

Tuy nhiên không phải cuối tuần nào anh cũng có show hát, phần vì công việc ở đài bận rộn, phần vì không thể bay đi tiểu bang xa hay bay về Việt Nam. Những lúc muốn hát nhưng không có show hát, hay những lúc có chuyện gì đó buồn phiền, anh… hát karoke tại nhà. Khánh Hoàng tiết lộ là anh có thể hát karaoke liên tục 3 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ.

Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, hỏi có bao giờ anh rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc hay không? Khánh Hoàng trầm tư: “Có chứ! Có khoảng thời gian Hoàng cảm thấy tuyệt vọng bởi vì con đường ca hát không như mình mong muốn. Công việc chuyển âm, làm ở đài truyền hình hay làm MC sân khấu, được khán giả biết đến nhiều và Hoàng xem đó là nghề nuôi sống mình, nhưng như đã chia sẻ, ca hát mới thực sự là đam mê của Hoàng. Có lẽ nhiều người trẻ khi mới bước vào showbiz cũng giống như Hoàng lúc đó, nghĩa là hừng hực khí thế, nghĩ bầu trời lúc nào cũng màu xanh, nghĩ là với tài năng và sự cố gắng của mình, mình sẽ đạt được điều mình muốn…”

Nhưng sau vài năm, đó là vào khoảng năm 2000, Khánh Hoàng nhận ra mọi thứ không dễ dàng như anh nghĩ. Anh mất phương hướng, loay hoay không biết nên đi hướng nào. Anh không thể bỏ hết mọi việc để đầu tư cho ca hát, bởi vì anh cần phải có thu nhập để lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Nhưng nếu vừa làm các công việc khác, vừa đi hát thì kiểu như “cưỡi ngựa xem hoa,” không thực sự tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

Loay hoay trong vài năm, cuối cùng Khánh Hoàng chấp nhận những gì anh đang có, bởi vì anh nhận ra tài năng, cố gắng thôi chưa đủ mà còn là hết lòng với nghề. Có nhiều ca sĩ đi hát mãi không được nhiều người nhớ đến nhưng chỉ qua một đêm, vì một bài hát nào đó, một sự kiện nào đó, tự dưng tên tuổi vụt lên thành “sao.” Do đó hiện nay, Khánh Hoàng vẫn tự luyện thanh, trau dồi giọng hát của mình, để khi có cơ hội là anh sẽ hát với tất cả trái tim đam mê của mình. (Trúc Linh)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT