Thursday, March 28, 2024

‘Mùa Xuân và Tình Yêu,’ đêm nhạc đầu Xuân

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm sẽ “mừng tuổi” người yêu âm nhạc trong cộng đồng Little Saigon bằng chương trình “Mùa Xuân và Tình Yêu,” một đêm nhạc miễn phí vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 16 Tháng Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

“Đêm nhạc là lần trình diễn đầu tiên của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm dù mọi thành viên của nhóm đã có kinh nghiệm trình diễn lâu nay trong cộng đồng,” cô Bích Thủy, đại diện ban tổ chức, vui vẻ nói.

“Mùa Xuân và Tình Yêu” là một chương trình tuyển chọn, hết sức thích hợp cho những ngày đầu năm, khi vạn vật đang chuyển mình vào nhịp sống, khi hoa cỏ mơn mởn đến thì vừa hé nụ trong nắng Xuân rộm vàng, mang sinh khí cho muôn loài.

Niềm đam mê âm nhạc dâng trào, cô Bích Thủy miên man nói về những nhạc phẩm mà nhóm đã dày công luyện tập cho chương trình ra mắt: “Có cả thảy là 11 tiết mục, và tiết mục nào cũng hay như nhau vì tất cả là những nhạc phẩm bất tử của dòng nhạc ‘kinh điển’ Việt Nam, như ‘Giòng An Giang’ (nhạc Anh Việt Thu), ‘Gái Xuân’ (nhạc Từ Vũ, thơ Nguyễn Bính).”

Ana Xuân, người sẽ trình diễn ca khúc “Gái Xuân.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Rồi bài ‘Đôi Mắt Người Sơn Tây’ (nhạc Phạm Đình Chương, thơ Quang Dũng), rồi ‘Hương Xưa’ (Cung Tiến), ‘Gởi Người Em Gái’ (Đoàn Chuẩn-Từ Linh), rồi ‘Anh Cho Em Mùa Xuân’ (nhạc Nguyễn Hiền, thơ Kim Tuấn),” cô tiếp.

Tuy nhiên, sự lựa chọn nhạc phẩm của nhóm không chỉ thuộc về thời tiền chiến. “Trong đó còn có ‘Một Cõi Tình Phai’ (Ngô Thụy Miên) nữa,” cô giới thiệu.

Và như để bao gồm đủ các thể loại, Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm còn chọn thêm nhạc phẩm “Mùa Xuân Của Mẹ” (Trịnh Lâm Ngân). “Tụi này ca nhạc ‘mùi’ không thua bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào đâu,” cô khẳng định. “Ba bài nữa là ‘Em Còn Nhớ Mùa Xuân’ (Ngô Thụy Miên), ‘Tình Tự Mùa Xuân’ (Từ Công Phụng) và ‘Rồi Mai Tôi Đưa Em’ (Trường Sa).”

Ca sĩ Thu Đào, cựu hội trưởng Phố Núi Pleiku. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm gồm những ca sĩ nghiệp dư với lòng yêu nhạc mênh mang. Trên rất nhiều phương diện, họ yêu nhạc hơn ca sĩ chuyên nghiệp bởi họ hát chỉ vì thích hát chứ hoàn toàn không có thù lao.

“Tụi này hát cho chính mình. Tụi này mê hát vì nhạc Việt Nam hay quá, không hát thì phí phạm quá. Hát cho bản thân mình vui, hát cho mọi người cùng vui, hát để gìn giữ kho tàng âm nhạc Việt Nam, đó là vài lý do để Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm ra đời,” cô Bích Thủy trình bày.

Cô chia sẻ: “Bích Thủy nghe rất nhiều bạn bè ngoại quốc khen ‘người Việt Nam nói chuyện mà nghe như đang líu lo ca hát.’ Đó, câu nói của mình không thôi mà đã có nhạc điệu rồi, thì nhạc của mình còn du dương biết bao nhiêu. Do đó, tụi này chủ trương là còn hát được ngày nào thì hát, nhất là cho những người ở tuổi biết thưởng thức cái tinh túy của âm nhạc Việt Nam.”

Tuy vậy, cô thở dài, nhỏ giọng: “Thế hệ con cháu mình ở đây thì đã có nhạc riêng của chúng nó. Có thể thế hệ mình là thế hệ cuối cùng hát những nhạc phẩm Việt Nam bất hủ này.”

Thanh Nguyên, người sẽ hát “Hương Xưa.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Khi được hỏi về các thành viên Sắc Màu Kỷ Niệm, cô Bích Thủy giới thiệu: “Thanh Nguyên và Bích Thủy từng theo học lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang và sinh hoạt giúp vui cho các hội đoàn trong nhiều năm qua.”

“Nhóm có đến ba bác sĩ là ca sĩ của Hội Y Sĩ Miền Nam California là Vương Đức Hậu, Phạm Gia Nghị và Phạm Quang Tố, ai cũng có chất giọng vô cùng đặc biệt,” cô nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhóm còn có Túy Hoa, ca sĩ “chuyên trị” dòng nhạc boléro. “Chị Túy Hoa trước đây sinh hoạt trong nhóm Không Gian Xưa của chị Lan Thy,” cô Bích Thủy nói.

Chưa hết, nhóm còn giọng ca Duy Khang, người từng sinh hoạt với Viện Việt Học.

Duy Khang, khuôn mặt quen thuộc của Viện Việt Học. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Những giọng ca khác cũng không hề xa lạ với cộng đồng là Kim Huệ, cũng như Thu Đào. “Riêng chị Thu Đào là cựu hội trưởng Hội Phố Núi Pleiku,” cô cho biết.

Đặc biệt, nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm còn có sự góp mặt của ban Cát Trắng. Cô Bích Thủy nhắc: “Ban Cát Trắng xuất thân từ ban hợp xướng Ngàn Khơi.”

Cô nói một cách nghiêm chỉnh: “Với tinh thần thực sự phục vụ cộng đồng, nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm trân trọng kính mời mọi người đến tham dự ‘Mùa Xuân và Tình Yêu’ để có một buổi tối giải trí đầu năm và cũng để khích lệ nhóm thêm lòng hăng hái tổ chức những chương trình kế tiếp.” (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT