Thursday, March 28, 2024

Tết Trung Thu tràn ngập sắc màu tại tiểu học Murdy ngay Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Con lân nhảy múa trong nhịp trống vang trời, những chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, học sinh cùng thầy cô giáo và phụ huynh rước đèn quanh sân trường… là những hình ảnh sống động vui Tết Trung Thu vừa được trường tiểu học Murdy Elementary School, Garden Grove, tổ chức chiều Thứ Sáu, 16 Tháng Chín.

Giáo Sư Quyên Di cùng cô Hiệu Trưởng Marcie Griffith cầm lồng đèn dẫn đầu đoàn rước mừng Trung Thu tại trường Murdy Elementary School. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dù trời chưa tắt nắng, sân khấu trang hoàng giữa sân trường với nhiều chiếc lồng đèn màu sắc rực rỡ, bên trên là hình Chị Hằng tha thướt trên mặt trăng, trong khi phụ huynh lần lượt đưa con em đến dự đêm Tết Trung Thu.

Các em nhỏ tung tăng chạy nhảy khắp nơi, riêng một góc sân đặc biệt là nơi các em cùng cha mẹ chụp ảnh kỷ niệm với Chú Cuội và Chị Hằng Nga, hình ảnh thân quen của Tết Trung Thu, cùng với đó là các gian hàng vẽ tô màu lồng đèn, gian hàng nếm hương vị bánh Trung Thu, chơi ném vòng.

Mở đầu chương trình là màn múa lân do Đoàn Lân của trung học Garden Grove High School trình diễn khiến không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.

Tiếp đến là màn trình diễn “Rước Đèn Tháng Tám,” các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trình diễn do phụ huynh điều khiển.

Các em học sinh thích thú chụp hình cùng Chú Cuội, Chị Hằng Nga, và cô hiệu trưởng bên mâm cổ Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Quyên Di, người phụ trách theo dõi chương trình tiếng Việt cho các thầy cô của trường, được mời lên sân khấu, đọc một bài thơ bằng tiếng Việt “Mừng Tết Trung Thu” để tặng các em học sinh, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Sau đó là màn trình diễn “This Little Light of Mine” các học sinh lớp Vỡ Lòng do cô Vân Anh Vũ hướng dẫn, các em trong trang phục áo dài Việt Nam truyền thống, với những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc vui tươi khiến không khí càng rộn ràng hơn nữa.

Màn múa “Đi Thưa Về Trình” thật ý nghĩa do lớp 2 của cô Kaitlyn Trương, cô Connie Lê và cô Vân Anh Vũ dạy hát, khi các em vừa múa hát vừa trình bày những bảng nhỏ với những chữ “Thưa Ông,” “Thưa Bà,” “Thưa Thầy,” “Thưa Cô”… thật lễ phép theo phong tục Việt Nam, nhận được tràng pháo tay vang dội.

Các em học sinh lớp Vỡ Lòng múa bài “This Little Light of Mine” trong đêm Hội Tết Trung Thu của trường. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cuối cùng là màn múa “Thùng Thình Thùng Thình” được ủng hộ nồng nhiệt của học sinh cùng tiếng reo hò vui vẻ.

Đặc sắc nhất là ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu, được hai cô giáo Kaitlyn Trương và Connie Lê giải thích tường tận, sau đó là màn đố vui có thưởng, với những câu hỏi đáp về Tết Trung Thu, được các em học sinh chiếu cố nồng nhiệt.

Cô Marcie Griffith, hiệu trưởng, cho biết chương trình Tết Trung Thu của Việt Nam rất thú vị, do các học sinh gốc Việt của trường trình diễn, là dịp giới thiệu cho các bạn bè biết thêm về văn hóa cổ truyền của Việt Nam.

Các em học sinh lớp 2 múa bài “Đi Thưa Về Trình” nhận được tràng pháo tay vang dội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và cô hiệu trưởng cùng thầy Quyên Di cầm lồng đèn dẫn đầu đoàn diễn hành đi quanh sân trường một vòng, còn đoàn lân nhảy múa trong tiếng trống rộn ràng, phụ huynh và các em nhỏ cầm lồng đèn đi sau, một quang cảnh thật náo nhiệt vui tươi khiến các em nhỏ hò reo thích thú!

Cô Vân Anh Vũ dạy lớp Vỡ Lòng tiếng Việt cho hay, các em được học chương trình song ngữ Anh-Việt thì đa số học tiếng Việt buổi sáng, sau giờ ăn trưa các em đổi qua giờ học tiếng Anh.

Cô nói: “Dạy lớp Vỡ Lòng cũng không khó lắm, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên khi học hai thứ tiếng đôi khi đến trưa đã mệt, nhưng giữa năm các em tiến bộ hẳn lên. Hôm nay có nhiều phụ huynh cho biết con em họ mới học một tháng thôi mà đã ráng nói tiếng Việt với ông bà cha mẹ, và hát những bài bằng tiếng Việt suốt ngày. Mới đầu các em chán học tiếng Việt vì không hiểu gì hết, nhưng hiện nay khi bắt đầu hiểu được, về nhà hát những bài tiếng Việt cho ông bà cha mẹ nghe, người nhà thích lắm và khuyến khích thêm, nên các em càng tiến bộ hơn!”

Các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 múa bài “Rước Đèn Tháng Tám.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trong lớp Vỡ Lòng có 24 em gốc Việt, một em gốc Nhật, và một em gốc Philippines. Các em còn nhỏ chưa thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, nhưng từ lớp 2 hoặc lớp 3, các em có thể nói được. Chương trình học tiếng Việt hiện nay đang dạy từ Vỡ Lòng tới lớp 4, nhưng sang năm sau sẽ có chương trình lớp 5, hai năm sau sẽ có chương trình lớp 6,” cô Vân Anh chia sẻ.

Giáo Sư Quyên Di cho hay: “Thật ra trực tiếp dạy tiếng Việt cho các em ở đây là các cô giáo, và tôi có nhiệm vụ một năm tới vài lần, để xem các cô còn cần gì thêm, sẽ bổ túc. Cảm tưởng của tôi là cô giáo rất thương học sinh, và nhà trường rất lưu ý tới chương trình Song Ngữ Anh-Việt, còn gọi là ‘Ngôn Ngữ Song Hành Hòa Nhập,’ trong bảy năm chương trình học, dạy hai thứ tiếng trong lớp bằng nhau, chứ không phải dạy xong bằng tiếng này rồi dịch qua tiếng khác.”

“Với chương trình song ngữ này, các em sẽ mở rộng được kiến thức cũng như tâm hồn, vì khi trí và lòng mở ra, các em sẽ biết hai ngôn ngữ đồng thời biết thêm hai nền văn hóa, sẽ biết chấp nhận người khác dễ dàng hơn, có thể các em sẽ là những người lãnh đạo giỏi trong tương lai,” Giáo Sư Quyên Di tiếp.

Ba con lân của trường trung học Garden Grove High School khai mạc đêm Hội Tết Trung Thu của trường Murdy Elementary School. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Tuyền Trịnh, hội phó Hội Phụ Huynh Học Sinh, cho hay: “Năm nay là năm đầu tiên Hội Phụ Huynh Học Sinh cùng góp tay tổ chức Hội Tết Trung Thu cho học sinh. Chúng tôi rất vui khi các em học sinh rất tích cực tham gia, với tổng cộng 623 học sinh, trong đó có 76% học sinh gốc Việt.”

“Các em vì sinh ra ở Mỹ nên tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, khi các em học các lớp Việt Ngữ, các em có thể nói, viết và đọc được tiếng Việt. Các cô giáo trong trường luôn khuyến khích các em nên nói bằng tiếng Việt trong lớp, nhưng ở nhà cần phải có sự khuyến khích để các em siêng nói tiếng Việt hơn với ông bà cha mẹ,” cô Tuyền tiếp.

Giáo Sư Quyên Di (thứ tư từ trái), cô Hiệu Trưởng Marcie Griffith (thứ năm từ trái), cùng các cô giáo của trường trong ngày Tết Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tôi có hai con học ở đây, một em lớp Vỡ Lòng và một em học lớp 1. Chương trình Việt Ngữ ở đây bắt đầu bằng lớp Vỡ Lòng cho đến lớp 4, tới năm sau sẽ có lớp 5. Chương trình song ngữ ở trường này đã bắt đầu năm năm trước, và mỗi năm sẽ có thêm một lớp cao hơn,” cô Tuyền thêm.

Cô Linda Nguyễn trong vai Chị Hằng Nga, phụ huynh của con gái Kensie lớp 3, và con trai Kaleb lớp 2 học ở trường, chia sẻ: “Hôm nay Hằng Nga và Chú Cuội mặc đồ đẹp để chụp hình kỷ niệm với học sinh và phụ huynh. Chương trình Trung Thu năm nay là do các em học sinh biểu diễn, hy vọng năm sau sẽ có vở kịch do Hằng Nga và Chú Cuội trình diễn. Tôi mong muốn các em học sinh biết phong tục của Việt Nam, để không quên rằng mình là người gốc Việt, dù các em sinh ra và lớn lên ở Mỹ, và để cộng đồng cùng biết đến phong tục tập quán của mình.” [qd]

MỚI CẬP NHẬT