Tuesday, April 23, 2024

Gia đình ở New Jersey nhiễm COVID-19, làm 4 chết, 3 nhập viện

FREEHOLD, New Jersey (NV) – Một bà mẹ ở New Jersey, hai người con trai lớn và con gái lớn, bị thiệt mạng, trong lúc ba người thân khác đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị lây nhiễm COVID-19 trong một buổi tụ tập ăn uống trong gia đình mới gần đây, theo tin từ giới truyền thông.

Bản tin của Fox News nói rằng ông Vincente Fusco chết hôm Thứ Năm, 19 Tháng Ba, tại bệnh viện CentraState Medical Center ở thành phố Freehold, một ngày sau khi bà mẹ và người anh qua đời vì virus, theo lời Luật Sư Roseann Paradiso Fodera, cũng là con cháu gia đình Fusco, nói với NJ.com. Người chị của ông Vincente chết ít ngày hôm trước.

Bà Grace Fusco, 73 tuổi, mẹ của 11 người con, cư dân thành phố Freehold, chết hôm Thứ Tư tại CentraState Medical Center. Bà Fusco qua đời mà không biết là có hai con mình đã chết trước đó.

Con trai lớn của bà, ông Carmine Fusco, người chuyên huấn luyện ngựa đua ở New York và New Jersey, chết cùng ngày ở bệnh viện St. Luke University Hospital-Bethlehem Campus, Pennsylvania. Cả hai đều dương tính với COVID-19.

Con gái của bà, Rita Fusco-Jackson, 55 tuổi, chết hôm Thứ Sáu tuần qua tại bệnh viện ở New Jersey. Kết quả thử nghiệm có được sau khi bà qua đời cho thấy cũng bị nhiễm virus. Bà Fusco-Jackson khi đó là người thứ nhì ở New Jersey chết do lây nhiễm virus COVID-19.

Bà Roseann Paradiso Fodera, người cháu trong nhà và cũng là phát ngôn viên cho gia đình, nói với NJ.com rằng chỉ vài tuần trước đây bà không thể nghĩ rằng tình trạng dịch bệnh ghê gớm này sẽ xảy ra.

Có ba thành viên khác trong gia đình còn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, theo tin từ giới truyền thông.

Ngoài ra còn có 19 người họ hàng gần khác, kể cả vợ con của những người đang nằm bệnh viện, đã được thử nghiệm và cách ly tại nhà riêng trong khi chờ kết quả.

“Đây là sự đau đớn vô cùng cho chúng tôi,” theo lời bà Elizabeth Fusco, 42 tuổi, ở Freehold, nói với báo chí trước khi biết tin mẹ và anh qua đời.

Giới chức y tế tin rằng vụ lây lan COVID-19 này xảy ra trong một buổi tụ họp ăn uống trong gia đình hôm 10 Tháng Ba. Gia đình này có liên hệ đến người đầu tiên chết do COVID-19 ở New Jersey, ông John Brennan, chuyên huấn luyện ngựa đua, sống ở thành phố Little Ferry, theo NJ.com.

Tính đến sáng Thứ Sáu, có ít nhất 742 ca nhiễm COVID-19 ở New Jersey, với 9 trường hợp tử vong. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT