Friday, April 19, 2024

Ăn trộm bị tóm còn xưng là bạn của con gái và xin tha

LOS ANGELES Một nghi can vào trộm một nhà ở Artela, thuộc San Fernando Valley, Nam California. Bị phát giác, đương sự đành phải chuồn nhưng để lại xe vì đề không nổ, một iPad, hình chụp của nghi can ghi lại trên security camera, một giấy phạt cảnh sát có ghi rõ tên. Báo DailyNews ở Van Nuys, California, thuật thêm rằng, nghi can còn để lại vết máu ở cây cuốc mà chủ nhà đã dùng để phang vào đầu.









Miguel Luna. (Hình: LAPD)


Cảnh sát Los Angeles cho biết nghi can tên là Miguel Luna, 25 tuổi, cư dân của Pacoima, thành phố kế cận nơi đương sự đến ăn trộm.


Hôm Thứ Ba vừa qua, Luna đạp cửa xông vào căn nhà ở đường Sharp Avenue trong khi chủ nhân đang ngủ trưa và bắt đầu lục lọi một phòng ngủ. Vì gây quá nhiều tiếng ồn khiến chủ nhân thức giấc. Biết bị lộ, Luna liền năn nỉ xin đừng gọi cảnh sát, rồi bước ra xe đang đậu nơi lối đi. Nhưng xui cho đương sự là xe đề không nổ.


Luna đi trở lại vào nhà, một lần nữa van xin chủ nhân đừng gọi cảnh sát và thêm rằng đương sự là bạn của con gái ông chủ. Không nhịn nổi nữa, chủ nhân đuổi tên trộm ra khỏi nhà rồi chụp lấy cây cuốc đánh vào đầu.


Vợ chủ nhà gọi báo cho cảnh sát trong khi nghi can đang nằm trên mặt đất.


Luna tỉnh dậy rồi bỏ đi, để lại xe với tất cả chứng cớ. Theo cảnh sát, bên trong chiếc Honda 1989 họ tìm thấy nhiều iPad, có thể đều là đồ ăn cắp, một trong những máy tính bảng này có chứa cả hình của đương sự. Ngoài ra còn có một giấy phạt mà cảnh sát viết vào ngày hôm trước, trên đó có ghi rõ tên và chữ ký của nghi can.


Hồ sơ cảnh sát cho thấy đương sự từng bị bắt ba lần trong năm nay, về tội tàng trữ ma túy và đồ ăn cắp. Luna cũng bị bắt vì ăn trộm vào năm 2010.


Luna hiện đang bị truy nã. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT