Friday, April 19, 2024

Án tù cho gián điệp Nga giả dạng giới chức ngân hàng New York

NEW YORK, New York (NV)Một gián điệp Nga, với vỏ bọc là giới chức ngân hàng ở New York, vừa bị bản án 2 năm rưỡi tù trong nhà giam liên bang Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay Evgeny Buryakov, 41 tuổi, cũng phải trả $10,000 tiền phạt. Buryakov hồi Tháng Ba nhận tội làm việc tại M4 cho cơ quan tình báo SVR của Nga, dưới vỏ bọc “không chính thức,” có nghĩa là ông ta tới Mỹ với tính cách cá nhân và giả dạng là nhân viên của chi nhánh tại New York của ngân hàng Nga Vnesheconombank.


Bản vẽ phiên tòa xử gián điệp Nga tại New York. Evgeny Buryakov ngồi giữa, 25 Tháng Năm. (Hình: AP Photo/Elizabeth Williams)

Các nhân viên không chính thức có quyền hoạt động tại Mỹ nhưng phải có sự chấp thuận của Bộ Tư Pháp. Buryakov không có sự cho phép này.

“Evgeny Buryakov, dưới vỏ bọc của một giới chức ngân hàng, đã thu thập tin tức tình báo với tư cách là nhân viên cơ quan tình báo Nga tại New York,” theo lời Biện Lý Preet Bharara. “Ông ta trao đổi các văn kiện được mã hóa với một trong những thành viên khác của đường dây gián điệp này,” Biện Lý Baharara cho hay, theo bản tin UPI.

Các công tố viên cho hay khởi sự từ năm 2012, Buryakov làm việc ở New York với ít nhất là hai nhân viên khác của SVR, để thu thập dữ kiện về các biện pháp Mỹ có thể đưa ra để trừng phạt các ngân hàng Nga và nỗ lực phát triển các nguồn năng lượng mới của Mỹ. Nguồn tin này cũng nói rằng thành viên trong đường dây gián điệp này dùng “các phương cách bí mật và các lời nhắn được mã hóa” để liên lạc với nhau.

Tới năm 2014, cơ quan FBI đã xâm nhập vào được đường dây này, giả dạng là muốn thành lập sòng bài ở Nga. Trong các cuộc họp, Buryakov được cung cấp các tài liệu nói là lấy từ một cơ quan chính phủ Mỹ và có chứa đựng tin tức về các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng những người này có hành động do thám Mỹ.

Hai người Nga khác, Sporyshev và Podobnyy, bị truy tố tội đồng lõa và trợ giúp Buryakov. Cả hai người này không bị bắt và không còn ở Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT