Thursday, March 28, 2024

Bà mẹ di dân Iraq bắt trói con gái, xiềng vào giường


PHOENIX (Reuters) –
Một phụ nữ gốc Iraq vừa bị cảnh sát bắt tại tiểu bang Arizona với lý do đánh con gái và xiềng thiếu nữ này vào giường vì giận dữ trước việc cô ta nói chuyện với một nam học sinh trong trường, vi phạm truyền thống lễ giáo của gia đình, theo cảnh sát cho hay hôm Thứ Sáu.

Bà Yusra Farhan bị bắt giam sau khi giằng co xô đẩy với các cảnh sát viên hôm Thứ Tư tại một bệnh viện ở Phoenix, nơi cô con gái 19 tuổi đang được điều trị các vết thương nhẹ, theo phát ngôn viên cảnh sát Phoenix James Holmes.

Bà Farhan, 50 tuổi, có thể bị truy tố tội hành hung, bắt giam người trái phép và chống cự cảnh sát. Bà hiện bị giam trong nhà tù quận Maricopa.

Vụ này xảy ra hôm Thứ Ba sau khi cha cô gái bắt gặp cô đang nói chuyện với một thanh niên 19 tuổi trong bãi đậu xe một trường trung học ở Phoenix. Cảnh sát nói rằng cha cô giận dữ và đưa cô về nhà, đánh đập mấy lần.

Bà mẹ sau đó về đến nhà và thú nhận là dùng tay và giầy đánh con gái mình, sau đó dùng dây thừng trói cô này vào giường và dùng ổ khóa xiềng lại, theo hồ sơ ở tòa.

Bà Farhan khai với cảnh sát đã đánh con gái vì cô ta “nói chuyện với nam giới và theo văn hóa Iraq người nữ không được phép giao thiệp với nam giới vì không được quyền có bạn trai,” theo hồ sơ tòa.

Cô gái được cho phép đi học sáng sau đó và được đưa vào bệnh viện St. Joseph ở Phoenix sau khi kể lại sự việc với nhân viên nhà trường.

Cảnh sát đến bệnh viện và định bắt giữ bà Farhan, nhưng bà và các thành viên trong gia đình chống cự, theo phát ngôn viên Holmes. Bà sau cùng cũng bị bắt khi có thêm các cảnh sát viên được đưa tới và được sự giúp đỡ của nhân viên an ninh bệnh viện.

Hồi Tháng Tư năm ngoái, một di dân Iraq bị tòa án ở Arizona tuyên án 34 năm tù vì đã giết con gái mình trong một vụ án mạng được gọi là để “bảo vệ danh dự gia đình”.

Ông Faleh Hassan Almaleki đã dùng xe húc chết con gái 20 tuổi của mình trong bãi đậu xe ở Phoenix năm 2009 vì “quá Mỹ hóa” và vi phạm điều mà ông gọi là giá trị truyền thống Iraq và Hồi Giáo. Ông cũng làm bị thương bà mẹ của người bạn trai của cô trước khi lái xe bỏ chạy. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT