Saturday, April 20, 2024

Bà mẹ ở Utah bị tình nghi giết 7 con sơ sinh

PLEASANT GROVE, Utah (AP) – Việc khám phá thi hài bảy đứa trẻ sơ sinh để trong hộp giấy, tìm thấy trong nhà để xe tại một căn nhà ở Utah đã khiến cảnh sát phải mở cuộc điều tra bà mẹ và các thành viên trong gia đình để tìm hiểu lý do vì sao một thảm kịch như vậy có thể kéo dài cả thập niên mà không ai để ý.

Bà Megan Huntsman, 39 tuổi, bị cáo buộc là giết các đứa con sơ sinh của mình ngay sau khi đẻ ra trong khoảng thời gian từ 1996 tới 2006, theo các đìêu tra viên. Bà bị bắt đưa vào nhà giam quận Utah County với cáo buộc về sáu tội sát nhân. Hiện chưa rõ tại sao bà Huntsman chỉ bị truy tố sáu tội danh sát nhân thay vì bảy.

Giới điều tra tại hiện trường, Pleasant Grove, Utah, ngày 13 Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Daily Herald, Mark Johnston)

Vụ án ghê rợn này đặt ra nhiều câu hỏi là làm sao các vụ giết trẻ có thể xảy ra trong khi bà Huntsman vẫn có đời sống bình thường, giao thiệp với ngừơi chung quanh.

Người chồng đã ly thân của bà Huntsman khám phá ra các thi hài này khi dọn dẹp nhà để xe sau khi vừa ra khỏi tù. Giới hữu trách không nghĩ rằng ông biết về các vụ giết trẻ này và hiện ông không là đối tượng điều tra.

Ðại Úy Cảnh Sát Michael Roberts cho hay nhân viên công lực nhận được báo cáo của ông này hôm Thứ Bảy về một xác trẻ sơ sinh. Khi đến nơi, họ tìm ra sáu xác khác.

Gia đình và hàng xóm cho hay người chồng cũ, tên Darren West, từng bị tù về các tội liên quan tới ma túy.
Ðại Úy Roberts nói rằng cảnh sát tin là ông West và bà Huntsman sống với nhau khi các đứa bé kia sinh ra. Giới hữu trách dự trù sẽ thử DNA để xem các đứa bé này là con của ông West và bà Huntsman hay không.

Khi được hỏi tại sao ông West không biết về tình trạng này, Ðại Úy Roberts cho hay đây là điều nhà chức trách đang tìm hiểu, nhưng họ “không tin rằng ông West biết gì về việc này.”

Bà Huntsman cũng có ba người con gái – một ở tuổi thiếu niên và hai người ở tuổi trưởng thành – sống cùng trong nhà.

Hàng xóm trong khu nhà trung lưu ở nơi cách thành phố Salt Lake City chừng 56 km về phía Nam cho hay họ bàng hoàng về các cáo buộc này và không thể hiểu tại sao các người con lớn của bà Huntsman sống trong nhà không biết là mẹ mình có bầu hay có điều bất thường. Vài năm trước đây, bà Huntsman dọn ra khỏi nhà để cho ba người con gái sống một mình nơi đây. Hàng xóm không rõ từ đó đến nay bà sống ở đâu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT