Thursday, March 28, 2024

Bắn nhau trong gia đình ở Pennsylvania, 4 người chết

Pittsburgh, Pennsylvania  (AP) – Mối thù hằn trong gia đình kéo dài đã hai thập niên đi đến kết cuộc bằng một vụ nổ súng đẫm máu, khi một người đàn ông bắn chết hai kẻ xông vào nhà, bắn chết vợ và con trai của ông, mà không biết rằng trong số này có cả con gái của mình.







Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. (Hình: AP/Photo)


Tuy cuộc điều tra về vụ nổ súng hôm Thứ Sáu này vẫn tiếp diễn, giới hữu trách cho hay có vẻ là Josephine và Jeffrey Ruckinger có âm mưu giết cả gia đình của bà trong căn nhà ở vùng quê hẻo lánh tiểu bang Pennsylvania.

Josephine Ruckinger, võ trang bằng khẩu súng bắn đạn ghém đã cưa ngắn nòng, chồng của bà có khẩu súng lục nhỏ loại Derringer và khẩu súng lục khác loại .22 bán tự động, tiến đến căn nhà của ông Frew ở Ashville, theo các điều tra viên.

Ông John Frew, bà vợ Roberta, và người con trai John Jr. 47 tuổi, đang xem TV trong căn nhà tiền chế thì nghe có tiếng gõ cửa. Cảnh sát nói rằng bà Roberta, 64 tuổi, ra mở cửa thì bị cô con gái bắn thẳng vào mặt. Ông John Jr. có thể tìm cách chụp lấy khẩu súng của mình nhưng bị Jeffrey Ruckingker bắn liền mấy phát vào ngực, chết ngay tại chỗ, theo cảnh sát.

Ông Frew, 67 tuổi, từ trong phòng ngủ bước ra, cầm theo khẩu súng lục, thấy có người đàn bà cầm súng chĩa vào mình mà không biết đó là con gái, bèn nổ súng bắn vào đầu bà ta, rồi quay sang bắn lộn với Jeffrey Ruckinger, giết ông này. Ông Frew không bị thương tích gì, sau đó gọi cảnh sát.

Biện lý Kelly Callihan cho hay kết qủa đìều tra sơ khởi cho thấy ông Frew và gia đình là nạn nhân của một âm mưu thanh toán đã chuẩn bị từ trước, và ông bắn chết người để tự vệ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT