Saturday, April 20, 2024

Cảnh sát bị cho là giết người trong vụ bắn bé trai 12 tuổi

CLEVELAND, Ohio (NV) Cái chết của Tamir Rice, cậu bé 12 tuổi bị một cảnh sát viên ở Cleveland bắn chết vì nhầm tưởng khẩu súng hơi em cầm trên tay là súng thật, vừa được khẳng định là một vụ giết người, CNN trích thuật lời của phòng pháp y Cuyahoga County đưa ra hôm Thứ Sáu.









Gia đình nạn nhân Tamir Rice. (Hình: AP/Photo)


Vụ bắn hôm 22 Tháng Mười Một bên ngoài một khu giải trí ở Cleveland hiện đang được điều tra.


Gia đình em Tamir vừa nộp đơn kiện hai cảnh sát viên, kể cả thành phố về cái chết của em Tamir.


Sự xác nhận là giết người cho thấy em Tamir bị người cảnh sát viên giết, thay vì chết do sơ ý hay do nguyên nhân tự nhiên hoặc do tự tử.


Cơ quan pháp y xác nhận cái chết do bị giết nhưng không đưa ra lời bình phẩm nói rằng liệu việc giết này có kết thành tội trạng hay không.


Theo báo cáo của phòng pháp y, nguyên nhân cái chết do từ một “vết thương do đạn gây nên ở vùng bụng làm hư hại động mạch chủ, ruột non và vùng xương chậu.”


Cảnh sát nói, em Tamir chĩa súng bắn hơi về phía người qua đường trước khi bị bắn.


Một nhân chứng gọi số khẩn cấp 911, báo trông thấy một người da đen, “có thể là một thiếu niên” chĩa súng vào người qua đường, nhưng hai lần nhấn mạnh rằng đây có thể là súng “giả.”


Tổng đài viên yêu cầu cảnh sát can thiệp nhưng hình như đã không cho họ hay về sự nghi ngờ của nhân chứng, rằng khẩu súng có thể là giả và đương sự có thể là vị thành niên. (TP)

MỚI CẬP NHẬT