Saturday, April 20, 2024

Cha mẹ bị bắt vì để con suy dinh dưỡng trầm trọng

DENVER, Colorado (AP) – Bốn bé trai bị suy dinh dưỡng trầm trọng được đưa khỏi căn chung cư ở Denver vì trong tình trạng quá tệ hại, có vẻ đã bị bạo hành và chỉ có thể giao tiếp qua tiếng gầm gừ trong cổ họng, theo một bản báo cáo của cảnh sát, miêu tả một nơi đầy phân, nước tiểu và ruồi nhặng.







Wayne Sperling (phải), 66 tuổi, và bà Lorinda Bailey, 35 tuổi, bị truy tố về tội hành hạ trẻ nhỏ (Hình AP Photo/Denver District Arttorney’s Office)


Bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Hai cho hay cảnh sát Denver tìm thấy các đứa trẻ này, tuổi từ 2 đến 6, sống trong căn chung cư với mùi hôi thối “không thể chịu nổi” của xác thú vật trong thời kỳ phân hủy. Các đứa trẻ này cũng không được dạy cách dùng cầu tiêu và cũng không được đi học.

Cha mẹ chúng, ông Wayne Sperling, 66 tuổi, và bà Lorinda Bailey, 35 tuổi, bị truy tố về tội hành hạ trẻ nhỏ. Trước đây, vào năm 2009,  họ từng nhận tội hành hạ trẻ nhỏ nhưng trong trường hợp nhẹ hơn.

Nhà chức trách để ý khi Bailey đưa đứa con nhỏ nhất tới bệnh viện vì một vết đứt trên trán. Một bác sĩ trong phòng cấp cứu thông báo với giới chức xã hội là đứa bé không được tắm rửa và người đầy mùi thuốc lá. Phía sau vành tai của đứa bé cũng có vết bầm, như bị nhéo tai, theo báo cáo của bác sĩ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT