Friday, April 19, 2024

Chết trong nhà cả năm, nhưng tưởng mất tích

ANCHORAGE, Alaska (NV) – Một người đàn ông ở Alaska tưởng bị mất tích, hôm Thứ Hai được biết đã chết tại nhà suốt cả năm. CNN trích thuật lời cảnh sát Anchorage, cho hay người ở trọ trong căn nhà không ngờ suốt cả năm nơi đây có một xác chết.


Ông Samuel E McAlpine, 37 tuổi, được trông thấy lần cuối vào ngày 17 Tháng Ba, 2013, khi ông nói với mẹ ông có hẹn với bạn gái.


Mười hai ngày sau, em gái ông McAlpine báo cáo ông mất tích. Tuy nhiên gia đình ông cũng không mấy bận tâm vì ông ta “thường hay vắng mặt suốt nhiều tuần.”


Ðược biết ông McAlpine đang trải qua tiến trình ly dị nên đã dọn ra khỏi căn nhà ông sống chung với bà Christine, người hiện nay chính thức là vợ cũ. Vì chưa bán được căn nhà nên bà này quyết định đem cho mướn.


Những người thuê nhà dọn vào từ hôm 1 Tháng Tư, 2013, và gần đây đã dọn khỏi.


Theo cảnh sát, bà Christine ngửi thấy mùi sình thối khi dọn dẹp căn chung cư để cho mướn lại. Sau đó tìm thấy thi thể ông McAlpine trong kho chứa nhỏ bên dưới cầu thang.


Cảnh sát không nghĩ có sự mờ ám nào đằng sau cái chết này mà chỉ tin rằng nguyên nhân có thể do rượu và ma túy. Cuộc phẫu thuật tử thi và điều tra đang được tiến hành. (TP)

MỚI CẬP NHẬT