Tuesday, April 23, 2024

Chú chó của nữ nạn nhân vụ thảm sát Oregon có chủ mới

MYRTLE CREEK, Oregon (NV)Con chó của nữ sinh viên Sarena Moore, nạn nhân vụ thảm sát tại trường Umpqua Community College nay về sống với hôn phu của bà, theo tin của CNN.









Chú chó Bullet của một nạn nhân vụ thảm sát ở Oregon. (Hình: Facebook/Sarena Moore)


Bullet là chú chó luôn theo phục vụ bà Moore, 44 tuổi, người phải sử dụng xe lăn. Chú ở bên cạnh bà ngay cả sau khi bà cùng tám người khác bị một tay súng bắn chết vì chú từng được bà huấn luyện như vậy.


Nhân chứng kể lại rằng tay súng ra lệnh cho mọi người nằm xuống đất, bà cũng làm như tất cả mặc dù đang ngồi trên xe lăn. Hung thủ bảo bà leo lên ngồi trở lại vào xe lăn, bà tuân lời nhưng cuối cùng cũng bị bắn chết.


Bullet vẫn không rời bà khi bà trút hơi thở cuối cùng.


Vào ngày sau khi bà Moore bị giết, cảnh sát tìm đến nhà ông Travis Dow. Khi ông nhìn xuống thì thấy Bullet đang vẫy đuôi mừng rỡ.


Ông Dow chú ý từ đó Bullet không còn như trước nữa. Ông nói: “Nó trông có vẻ ủ rũ vì nó biết bà ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Dù sao thì nó cũng có mặt ở đó vào cái ngày định mệnh.”


Theo ông Dow, Bullet tượng trưng cho giấc mơ của bà Moore khi bà huấn luyện thú vật để chúng an ủi con người.


Bà Moore học để lấy cử nhân về kinh doanh mặc dù bà đang bị chứng đau thần kinh ở hông, phải ngồi xe lăn.


Ông Dow nói, chú chó mà hôn thê của ông huấn luyện nay đúng là nhu cầu ông cần để được an ủi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT