Thursday, March 28, 2024

Cựu Dân Biểu Giffords đi thăm hội chợ súng

SARATOGA SPRINGS, New York (AP) – Lần đầu tiên từ khi bị bắn vào đầu nhưng thoát chết vào năm 2011, bà Gabrielle Giffords, cựu dân biểu Mỹ của tiểu bang Arizona, tươi cười đi rảo qua nhiều dãy bàn trưng bày súng trường súng ngắn tại hội chợ Saratoga Springs Arms Fair ở New York hôm Chủ Nhật.

Cựu Dân Biểu Gabrielle Giffords. (Hình: AP Photo/Tom Uhlman)

Bà đi với người chồng là phi hành gia Mark Kelly, cùng ông biện lý thành phố New York, Eric Schneiderman, để cổ động một thỏa thuận tự nguyện, mục đích theo dõi chặt chẽ việc bán súng trong hội chợ súng.

Tại gian hàng cuối, bà Gifford tay đưa quả nắm lên trời trong cuộc họp báo và nói: “Chúng ta phải không ngừng tranh đấu. Tranh đấu! Tranh đấu! Tranh đấu! Hãy mạnh dạn lên! Hãy can đảm lên!”

Bà Gifford, một gương mặt tiêu biểu cho nỗ lực kiểm soát súng trên toàn quốc, nắm tay ông Kelly đi xuyên qua căn phòng rộng lớn, nơi trưng bày những khẩu súng trường Winchester, các súng hãm thanh, dao găm cùng nhiều vũ khí khác.

Thỉnh thoảng họ dừng lại trước một bàn trưng bày súng.

Ông Kelly hỏi người bán những câu hỏi về vũ khí, trong khi bà Giffords bắt tay họ và mỉm cười, đồng thời họ cũng niềm nở đón chào cả hai.

Có người nói: “Thật mừng khi thấy bà vẫn được lành lặn.”

Ông Kelly mua một cuốn sách nói về súng Colt và nói sau này có lẽ sẽ mua một cây khi có thì giờ rảnh. Ông thêm là cả ông lẫn vợ ông đều là người sở hữu súng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT