Friday, April 19, 2024

Cựu thực tập viên Tòa Bạch c kể chuyện dan díu với JFK


WASHINGTON (AFP) –
Cố Tổng Thống John F. Kennedy đã có mối tình vụng trộm kéo dài 18 tháng với một nữ sinh viên thực tập mới có 19 tuổi ở Tòa Bạch Ốc khi ông đã 45, theo tiết lộ trong cuốn sách của chính người trong cuộc kể lại.










Tác giả Mimi Alford. (Hình: Internet)


Trong cuốn hồi ký mang tên “Once Upon a Secret: My Affair with President John F. Kennedy and Its Aftermath,” tác giả Mimi Alford, nay đã 69 tuổi, kể lại rằng Tổng Thống Kennedy đã khóc khi nhắc lại cái chết của đứa con trai mới sinh, cũng như cho hay ông “thà để con cháu bị nhuộm đỏ hơn là chết” (rather my children red, than dead) trong cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba.


Bà Alfored kể chi tiết mối tình vụng trộm giữa bà và cố tổng thống JFK, vốn khởi sự vào mùa Hè năm 1962, khi bà mới 19 và ông JFK đã 45 tuổi.


Theo cuốn sách, bà Alford cho hay gặp ông Kennedy chỉ bốn ngày sau khi được nhận vào Tòa Bạch Ốc. Ngày sau đó, ông đưa bà đi thăm một vòng nơi này và chấm dứt trong phòng riêng của Ðệ Nhất Phu Nhân Jackie Kennedy.



Bức tượng đồng cố Tổng Thống John F. Kennedy tại nơi ông bị ám sát ở Dallas, Texas. Cựu thực tập viên Tòa Bạch Ốc viết sách kể chuyện dan díu với ông khi bà mới 19 tuổi. (Hình: Ronald Martinez/Getty Images)



Bà Alford cho biết bà đã mất trinh tiết với ông Kennedy trong ngày hôm đó.


Alford nói không hề có ý nghĩ sẽ chối từ ông Kennedy vì “ông là người nổi tiếng và quyền lực nhất ở Mỹ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT