Thursday, March 28, 2024

New York: Ðiều tra vụ tù nhân bị chết ngộp trong phòng giam


NEW YORK (AP)
Các điều tra viên đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu vì sao một cựu chiến binh bị bệnh tâm thần, vô gia cư đã chết trong phòng giam hồi tháng trước, nơi nhiệt độ lên tới ít nhất là 100 độ F (khoảng 37.8 độ C).


Ủy viên cải huấn Mark Cranston cho báo chí hay hôm Thứ Tư rằng các điều tra viên đang tìm hiểu cái chết “rất đáng tiếc” của ông Jerome Murdough.









Nạn nhân Jerome Murdough từng là một cựu chiến binh Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)


“Tuy chúng tôi không thể bình luận về những gì xảy ra quanh cái chết của ông ta trong lúc cuộc điều tra đang tiến hành. Các dữ kiện sơ khởi có được cho thấy nhiệt độ trong phòng giam ông Murdough cao một cách bất thường.” Ông Cranston cho hay.


Bốn giới chức thành phố cho biết ông Murdough, 56 tuổi, cựu lính Thủy Quân Lục Chiến, lúc đó phải dùng thuốc trị bệnh hoang tưởng và bệnh co giật, vốn có thể làm cơ thể ông mất sức chống trả với sức nóng. Ông cũng đã không mở một lỗ thoát hơi nhỏ trong phòng giam, như các tù nhân khác thường làm, để cho gió mát thổi vào.


“Ông ta coi như bị nướng tới chết,” theo một giới chức, yêu cầu được giữ kín danh tính vì không được phép thảo luận với báo chí.


Ông Murdough bị bắt hôm 7 Tháng Hai về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, do ngủ trên cầu thang dẫn lên sân thượng của khu chung cư thành phố dành cho người có lợi tức thấp tại Harlem.


Ông bị đưa vào tù ở Rikers vì không có khả năng đóng khoản tiền thế chân $2,500. Nghi can được tìm thấy chết trong phòng giam dành cho những tù nhân bị bệnh tâm thần khoảng một tuần sau đó.


Những người tranh đấu cho các tù nhân bệnh tâm thần cho rằng cái chết của ông Murdough cho thấy hệ thống công lý thành phố đã thất bại trong hầu như mọi mặt khi bắt giữ thay vì tìm nơi điều trị. Cũng như khi ấn định số tiền thế chân vượt hẳn khả năng của ông Murdough là $2,500 và không chịu thường xuyên xem xét tình trạng của tù nhân tâm thần. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT