Thursday, April 18, 2024

‘Ngoại tình như tổn thất chiến tranh’

FORT BRAGG, North Carolina Rebecca Sinclair, vợ của Chuẩn Tướng Jeffrey Sinclair, người có quan hệ tình ái với một thuộc cấp, khiến bị truy tố hơn hai mươi tội vi phạm quân kỷ, vừa trả lời phỏng vấn của Reuters hôm Thứ Hai, rằng lấy chồng lính phải chịu đựng với cuộc chiến kéo dài ở Iraq và Afghanistan. Bà còn thêm rằng, ngoại tình còn là vết thương tinh thần của cuộc chiến mà người ta không nghĩ đến.









Chuẩn Tướng Jeffrey Sinclair. (Hình: AP/US Army)


Trong khi các ông tướng khác cũng đang bị chất vấn về tội tương tự, bà Rebecca cho biết bà cảm thấy cần phải thổ lộ hết.


Bà Sinclair nhận xét rằng, từ sau vụ tấn công “9/11,” quân nhân bị điều động thường xuyên khiến tạo nên mối căng thẳng với gia đình họ.


Thứ Sáu vừa qua đánh dấu ngày cưới thứ 27 của bà Sinclair. Cả gia đình đã từng phải dời chỗ ở 17 lần, trong đó sáu lần từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Ðứa con lớn nhất trong hai đứa con của bà, tuy chỉ mới lớp sáu mà đã đổi trường đến sáu lần. Bà Sinclair nói:


“Trong suốt 11 năm chồng tôi về nhà được năm lần, không đủ thiếu vào đâu cho một mái ấm gia đình.”


Theo bà Sinclair, chuyện ngoại tình xảy ra ở mọi cấp trong quân đội. Người vợ lính xem đây cũng là một thứ tổn thất chiến tranh.


Theo hồ sơ quân ngũ, trong năm 2012, có ít nhất 71 vụ ngoại tình bị truy tố ra tòa án quân sự.


Hai tướng David Petraeus và John Allen đang bị điều tra về quan hệ tình ái ngoài hôn nhân nhưng không bị truy tố ngoại tình. Trong khi chồng bà Sinclair, là Jeffrey Sinclair bị rút khỏi chức vụ tư lệnh phó ở Afghanistan để về nước, sau khi bị cáo buộc có quan hệ bất chính với bốn phụ nữ thuộc cấp và một nhân viên dân chính trong thời gian năm năm vừa qua.


Bà Sinclair đang dàn xếp về chuyện hôn nhân giữa họ, đồng thời hy vọng quân đội sẽ xí xóa hết những tội được cho là nghiêm trọng nhất đối với chồng bà. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT