Thursday, March 28, 2024

Nữ tiếp viên nhà hàng Red Lobster được ‘tip’ $10,000

FRANKLIN, Tennessee (NV) Một nữ tiếp viên nhà hàng Red Lobster sau khi phổ biến tờ biên nhận một khách hàng để lại với lời lẽ kỳ thị, cô nhận được một món tiền hoa hồng hậu hĩ từ sự quyên góp của những người ủng hộ online, theo tin của ABC News.

Toni Christina Jenkins, 19 tuổi, cư dân của Franklin, Tennessee, cho biết, cô cảm thấy sửng sốt khi thấy để lại trên bàn một tờ biên nhận với chữ “không” ở phần số tiền tặng thưởng, và chữ “nô lệ da đen” ở hàng ghi tổng số tiền.









Cô Toni Christina Jenkins. (Hình: Facebook của Toni Christina Jenkins)


Ông Jenkins nói: “Ðiều tôi thấy khiến tôi sửng sốt. Ðiều mà không ai nghĩ ở thế hệ này lại còn xảy ra.”

Sau khi chụp hình tấm biên nhận, cô đưa lên trang mạng xã hội Facebook vào hôm 10 Tháng Chín. Câu chuyện của cô tạo nên một làn sóng phẫn nộ online và một người đàn ông ở California quyết định hành động.

Ông Matthew Hanson, nhà sáng lập trang mạng AddictingInfo.org, sau khi nghe câu chuyện của cô Jenkins liền khởi động một chương trình gây quỹ online lấy tên “Tips for Toni” và thu được $10,749 để bù vào chỗ tiền “tip” phục vụ của cô cho hóa đơn trị giá $44.53.

Ông Hanson nói: “Ðây là một thông điệp gửi đến những kẻ có đầu óc kỳ thị chủng tộc mà người dân Hoa Kỳ ngày nay không còn dung thứ. Chúng tôi quyên góp được hơn $10,000 chỉ trong vòng bảy mươi hai giờ. Thật là tuyệt diệu.”

Cô Jenkins hoàn toàn không hay biết gì đến vụ gây quỹ và cô nhận được cái chi phiếu từ ông Hanson vào hôm 30 Tháng Chín. (TP)

MỚI CẬP NHẬT